Để con trai ở khách sạn đi mua đồ, người cha sững sờ khi trở về
Vụ việc của người cha và con trai mình đang gây rúng động dư luận.
Theo tin tổng hợp từ truyền thông Nhật Bản, một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản khiến dư luận không khỏi xót xa và cảnh tỉnh về trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.
Vào rạng sáng ngày 15/3, một bé trai 4 tuổi đã không may qua đời sau khi được cho là rời khỏi phòng khách sạn một mình, trong lúc người cha ra ngoài mua đồ.

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát địa phương, người cha 41 tuổi cùng con trai xuất phát từ Nagoya đến Fukuoka du lịch. Cả hai lưu trú tại một khách sạn ở quận Hakata. Vào khoảng 2 giờ sáng, sau khi thấy con trai đã ngủ say, người cha quyết định ra ngoài mua một số vật dụng cá nhân và để con lại một mình trong phòng trên tầng 3.
Tuy nhiên, khi trở về khách sạn, ông không còn thấy con trai đâu. Trong cơn hoảng loạn, ông lập tức đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng phát hiện bé nằm bất động trên vỉa hè phía ngoài khách sạn. Bé trai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng.

Cảnh sát cho biết, qua kiểm tra hiện trường và hệ thống camera an ninh (CCTV), bé trai không rơi trực tiếp từ cửa sổ phòng của mình, mà dường như đã tự mở cửa rời khỏi phòng để đi tìm cha. Bé có thể đã lên đến khu vực cao hơn trong khách sạn trước khi xảy ra tai nạn.
Nguyên nhân chính xác về việc bé bị rơi từ đâu vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, bước đầu nhận định đây là một tai nạn không mong muốn, có yếu tố bất cẩn trong việc giám sát trẻ nhỏ.
Vụ việc không chỉ là nỗi đau lớn đối với gia đình nạn nhân mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ với các bậc phụ huynh: Trẻ em, đặc biệt là ở độ tuổi mầm non, luôn cần được giám sát cẩn thận mọi lúc, mọi nơi – dù chỉ là trong phút chốc. Một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.