Để đón Tết, vui Xuân trọn vẹn
Để người dân đón Tết, vui xuân trọn vẹn, câu chuyện về 'văn hóa trên bàn nhậu' và 'trách nhiệm sau tay lái' được quan tâm hơn bao giờ hết.
Chuyện bên ly rượu những ngày giáp Tết
Dịp cuối năm, dường như mọi câu chuyện của anh Phạm Văn Tâm, phường Cam Đường đều liên quan nhiều đến… rượu. Đó có thể là liên hoan tất niên, lễ hoàn công, hay đơn giản là mâm cơm cúng Rằm tháng Chạp, ngày tiễn ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp) của gia đình, bạn bè, hàng xóm. Với người Việt, mời nhau chén rượu từ lâu được xem như nếp sinh hoạt để kết nối tình thân, nhất là sau một năm làm việc, lao động vất vả.
Anh Phạm Văn Tâm là thợ xây lành nghề. Với anh, rượu là một phần của “nghi thức” sau mỗi ngày đứng trên giàn giáo. Công việc của anh gắn liền với những công trình nhà dân, nơi mà sự hiếu khách thường được đo bằng độ đầy của chén rượu. Càng cận Tết, anh Tâm càng bận rộn với những lời mời: “Hôm nay lát nền xong, làm vài chén cho ấm bụng!”, “Rằm này qua nhà anh uống rượu nhé!”...

Những lời mời chân tình ấy thật khó từ chối. Nhưng sau những chén rượu “tới bến”, con đường về nhà bỗng trở nên dài hơn và đầy rẫy hiểm nguy. Hình ảnh anh Tâm loạng choạng trên chiếc xe máy sau những buổi liên hoan, không chỉ khiến người thân lo lắng mà còn là nỗi bất an cho bất kỳ ai cùng tham gia giao thông.
Ranh giới giữa bữa tiệc vui và sự mất an toàn do tai nạn mỏng manh bằng một khoảnh khắc mất kiểm soát tay lái. Tuy nhiên, cũng rất “may mắn” trong một lần uống rượu quá chén, anh Tâm điều khiển xe mô tô và bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Với kết quả “vượt khung”, anh Tâm bị tước giấy phép lái xe 23 tháng, phạt 9 triệu đồng. Hy vọng đây sẽ là bài học để anh Tâm và mọi người rút kinh nghiệm, nêu cao ý thức và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội hơn sau mỗi lần nâng ly.
Tại xã Hợp Thành, câu chuyện của anh Hoàng Văn Đồng lại mang sắc thái hoàn toàn khác: văn minh và thấu đáo. Cũng là người đàn ông của gia đình, cũng không ít lần góp mặt trong các bữa tiệc cuối năm, nhưng anh Đồng có một nguyên tắc: “Đã cầm ly thì không cầm lái”.
Mỗi khi có lịch mời đám xá hay tất niên, anh Đồng thường nhờ vợ chở đi, hoặc đi xe ôm, taxi. Anh Đồng chia sẻ: "Rượu vào thì tay lái mình không còn chuẩn nữa. Mình không chỉ sợ cảnh sát giao thông xử phạt hay tước giấy phép lái xe, mà cái sợ lớn nhất là gây họa cho người khác, sợ gia đình mất Tết. Vợ mình chở đi, cả nhà đều yên tâm, mình cũng được trọn niềm vui với anh em".

Cách anh Đồng nhờ vợ chở đi đã thể hiện tình yêu thương với gia đình. Một cái Tết trọn vẹn, theo anh, trước hết phải là một cái Tết an toàn. Hành động nhỏ ấy lại mang ý nghĩa lớn, lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức trách nhiệm giữa cộng đồng.
Quyết tâm của lực lượng chức năng
Để giữ cho những cung đường Lào Cai bình yên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã vào cuộc với tinh thần quyết liệt nhất.
Thượng tá Phạm Lương Nhân - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh chia sẻ: "Chúng tôi sẽ huy động 100% quân số, làm việc liên tục kể cả những ngày nghỉ. Ngay từ mùng 1 Tết, các tổ công tác sẽ túc trực trên mọi nẻo đường. Chúng tôi không chỉ làm nhiệm vụ xử phạt, mà còn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người dân, mục tiêu cao nhất là ngăn chặn những bi kịch có thể xảy ra do rượu, bia. Việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, xuyên suốt từ quốc lộ đến các tuyến đường liên xã, liên thôn. Sẽ không có vùng cấm, không có ngoại lệ cho bất kỳ trường hợp vi phạm nào".
Sự hiện diện của lực lượng chức năng trên các tuyến đường không phải để làm khó người dân, mà để đảm bảo mỗi chuyến đi chúc Tết đều được an toàn, mỗi cuộc trở về đều là sự đoàn tụ trọn vẹn.

Nhìn rộng ra, câu chuyện của anh Tâm và anh Đồng là hai mặt của thực trạng xã hội mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Chúng ta không lên án chuyện uống rượu, nhưng chúng ta cần lên án hành vi thiếu trách nhiệm sau khi uống rượu. Một chén rượu xuân có thể làm ấm lòng người, nhưng lái xe khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn là vi phạm pháp luật, trực tiếp đe dọa đến sự bình yên của bản thân, gia đình và xã hội.
Để đón Tết trọn vẹn, chúng ta cần thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất. Trong đó không ép nhau uống rượu khi biết nếu còn phải lái xe. Sự hiếu khách thực sự là mọi người cùng biết lo lắng, nhắc nhở cho sự an toàn sau khi rời khỏi bàn tiệc. Hơn hết, khi đã sử dụng rượu, bia, hãy chủ động lựa chọn phương tiện công cộng, gọi taxi hoặc nhờ người thân đón.
Tết Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần. Những tiếng cười giòn giã bên nồi bánh chưng xanh, những phong bao lì xì đỏ thắm và những lời chúc tụng chân tình chỉ thực sự có ý nghĩa khi tất cả chúng ta đều được hưởng một mùa xuân an toàn. Đừng để một phút bốc đồng bên bàn nhậu trở thành nỗi đau kéo dài cho cả một đời người. Hãy để chén rượu là sợi dây kết nối tình thân, chứ đừng để nó trở thành rào cản ngăn cách chúng ta với sự sống và hạnh phúc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/de-don-tet-vui-xuan-tron-ven-post893426.html










