Để đơn vị ngày càng xanh, sạch, đẹp
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân', hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) lại ra quân trồng mới hàng nghìn cây xanh, góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, xanh hóa trận địa, xây dựng cảnh quan môi trường ở các cơ quan, đơn vị.
Đại tá Nguyễn Thành Sơn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cho biết: "Ðảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa to lớn của Tết trồng cây, tập trung giáo dục lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và thực hiện tốt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt".
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Sư đoàn trưởng Nguyễn Thành Sơn chia sẻ thêm: Do ảnh hưởng của bão số 3 (tháng 9-2024), nhiều diện tích rừng trên địa bàn đóng quân của đơn vị bị gãy đổ, nên năm nay đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với địa phương làm tốt công tác chuẩn bị từ sớm, giao chỉ tiêu mỗi cán bộ, chiến sĩ trồng và chăm sóc 3 cây, trồng đến đâu bảo đảm chăm sóc kỹ càng đến đó... với quyết tâm sẽ phục hồi, xanh hóa các diện tích rừng đã bị hỏng... đúng theo chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Ất Tỵ, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2025.
Năm nay, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363 đã tổ chức tuyên truyền và kêu gọi các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội cùng toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Ất Tỵ 2025; coi đây là việc làm có ý nghĩa sâu sắc, mang lại lợi ích lâu dài, giữ gìn, bảo vệ môi trường sống, giúp cảnh quan thêm sáng-xanh-sạch-đẹp. Tại trận địa và các khu vực đơn vị đóng quân, cán bộ, chiến sĩ đã tổ chức trồng được 3.500 cây các loại như: Keo lá tràm, bạch đàn, thông và một số loại cây ăn quả...
Được biết, năm 2024, phong trào phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn của Sư đoàn đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị kết nghĩa tham gia; toàn Sư đoàn trồng được 9.540 cây các loại, bảo đảm sinh trưởng, phát triển tốt, vượt chỉ tiêu đề ra, được thủ trưởng cấp trên đánh giá cao.
Binh nhất Mai Xuân Khải, pháo thủ Đại đội 172, Trung đoàn 240 (Sư đoàn 363) chia sẻ: “Được chỉ huy đơn vị quán triệt, giáo dục, chúng tôi đã hiểu được ý nghĩa và tác dụng của việc trồng cây, gây rừng. Chúng tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng trồng, chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt”.