Để lòng tốt mãi là 'hạt giống' được gieo trồng trên mảnh đất Hà Tĩnh
Trong nhịp sống hối hả, đôi khi con người ta vô tình lướt qua những điều bình dị nhưng giàu ý nghĩa. Thế nhưng, giữa những bộn bề ấy, vẫn có những câu chuyện đẹp về lòng trung thực, sự tử tế, như những 'hạt giống' thiện lành được gieo trên mảnh đất quê hương, để rồi đơm hoa kết trái, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Nhặt được của rơi, trả lại người mất
Một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn – nhặt được của rơi, tìm người trả lại, không chỉ thể hiện phẩm chất đáng quý của con người mà còn góp phần vun đắp niềm tin vào tình người trong xã hội. Câu chuyện của chị Phạm Thị Hồng Nhung (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự tử tế ấy.
Vào khoảng 19h15 ngày 2/1/2025, trên tuyến đường Nguyễn Tuấn Thiện (đoạn ngã ba Nguyễn Tuấn Thiện - Hồ Hảo), thuộc TDP1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chị Phạm Thị Hồng Nhung – một người dân thường trú tại TDP1, hiện đang làm việc tại Phòng khám đa khoa Việt Pháp đã nhặt được 6 triệu đồng. Số tiền này gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng, bị ai đó đánh rơi trên đường.

Dưới sự chứng kiến của Công an thị trấn Phố Châu, chị Nhung trả lại tiền cho anh Quốc - người đánh rơi số tiền 6 triệu đồng
Không chút do dự, ngay sau khi nhặt được, chị Nhung đã đến Công an thị trấn Phố Châu để trình báo sự việc và giao nộp toàn bộ số tiền nhằm tìm người đánh mất. Nhận được thông tin, lực lượng Công an thị trấn nhanh chóng thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin, bao gồm nhóm Zalo “Kết nối bình yên thị trấn Phố Châu” và mạng xã hội Facebook.
Nhờ sự phối hợp kịp thời, đến ngày 3/1/2025, anh Nguyễn Đình Quốc (thường trú tại TDP2, thị trấn Phố Châu) đã đến cơ quan công an trình bày việc làm rơi số tiền trên. Qua xác minh, Công an thị trấn Phố Châu cùng chị Nhung đã trao trả lại toàn bộ số tiền cho anh Quốc.

Chị Dũng nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi tại cơ quan Công an và gửi lời cảm ơn đến hai em học sinh cùng lực lượng Công an xã.

Số tiền các em học sinh trường THPT Hàm Nghi nhặt được
Trước đó, vào ngày 6/11/2024, trên đường đi học, hai học sinh Nguyễn Lê Anh Dũng (Trường THCS Phú Gia) và Lê Nguyễn Linh Đan (Trường THPT Hàm Nghi), cùng trú tại xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã nhặt được một chiếc ví. Bên trong ví chứa nhiều giấy tờ tùy thân, hơn 16 triệu đồng tiền mặt cùng các tài sản khác, tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.
Không chút đắn đo, hai em đã mang chiếc ví đến cơ quan Công an xã Hương Long để nhờ tìm người đánh mất. Qua xác minh, chủ sở hữu tài sản được xác định là vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Dũng (SN 1985, trú tại xã Hương Long).
Tại trụ sở công an, chị Dũng đã nhận lại toàn bộ tài sản và gửi lời cảm ơn chân thành đến hai em học sinh cùng lực lượng công an xã. Hành động của Anh Dũng và Linh Đan là minh chứng sống động cho lòng tốt và sự tử tế của thế hệ trẻ, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh học sinh gương mẫu.

Tại Công an thị trấn Lộc Hà, anh Thể đã tiến hành bàn giao lại ví, giấy tờ và số tiền 37 triệu đồng cho ông Lê Bá Thuần.
Một câu chuyện khác cũng đáng chú ý diễn ra tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vào tối ngày 16/10/2024, anh Nguyễn Trọng Thể (SN 1984, trú tại TDP Xuân Hải) nhặt được một chiếc ví tại khu vực bãi tắm Xuân Hải. Bên trong ví có 2 thẻ căn cước công dân, 1 thẻ ATM và số tiền lên đến 37 triệu đồng. Sáng hôm sau, ngày 17/10/2024, anh Thể đã mang toàn bộ tài sản đến Công an thị trấn Lộc Hà để giao nộp.
Qua quá trình xác minh, Công an thị trấn Lộc Hà xác định chủ nhân của số tài sản là ông Lê Bá Thuần (SN 1975, trú tại thôn 6, xã Bình An, huyện Lộc Hà). Hành động đầy tính nhân văn của anh Thể không chỉ giúp ông Thuần tìm lại tài sản giá trị mà còn nhận được sự trân trọng, biểu dương từ cộng đồng.
"Tôi thực sự xúc động và biết ơn anh Nguyễn Trọng Thể vì hành động trung thực, đầy nhân văn này. Số tiền 37 triệu đồng là tài sản quan trọng đối với tôi, và nhờ sự giúp đỡ của anh Thể cùng lực lượng Công an thị trấn Lộc Hà, tôi đã may mắn nhận lại được. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ giúp tôi lấy lại tài sản mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự tử tế trong cộng đồng. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Thể và các đồng chí công an đã hỗ trợ tôi trong việc tìm lại tài sản", ông Lê Bá Thuần xúc động sau khi nhận lại tài sản đánh rơi.
Những câu chuyện ý nghĩa từ tiền chuyển nhầm

Chiều ngày 05/02/2025, dưới sự chứng kiến của Công an xã, chị Nhung đã chuyển trả lại số tiền trên cho anh Hải.
Một trong những câu chuyện nổi bật diễn ra vào ngày 5/2/2025 tại xã Thạch Mỹ, huyện Thạch Hà. Chị Lê Thị Nhung (SN 1999, trú tại xã Thạch Mỹ) phát hiện tài khoản ngân hàng BIDV Hà Tĩnh của mình bất ngờ nhận được 23 triệu đồng từ một nguồn không rõ ràng. Không chút do dự, chị đã đến Công an xã Thạch Mỹ trình báo sự việc để tìm cách hoàn trả số tiền. Nhận được thông tin, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Kết quả điều tra cho thấy, số tiền trên được chuyển từ tài khoản của anh Nguyễn Văn Hải (SN 1989, trú tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vào ngày 3/2/2025. Do một số lý do khách quan, anh Hải chưa kịp trình báo về sự nhầm lẫn này.
Đến chiều ngày 5/2/2025, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thạch Mỹ, chị Nhung đã hoàn tất thủ tục chuyển trả toàn bộ 23 triệu đồng cho anh Hải. Hành động trung thực của chị Nhung không chỉ nhận được sự biểu dương từ chính quyền địa phương mà còn trở thành tấm gương sáng, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Ngày 16/01/2025, tại Công an Thị trấn Lộc Hà, Chị Thảo đã trao trả lại số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng cho anh Mai Đức Anh.
Một trường hợp khác gây chú ý không kém xảy ra tại TT Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà, huyện Thạch Hà. Chị Phạm Thị Thảo (SN 2000) bất ngờ nhận được số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của mình vào khoảng 13h ngày 13/1/2025. Số tiền này được chuyển từ một tài khoản lạ mang tên Mai Đức Anh. Nhận thấy sự bất thường, chị Thảo lập tức liên hệ với Công an Thị trấn Lộc Hà để nhờ hỗ trợ xác minh.
Qua quá trình phối hợp giữa Công an Thị trấn Lộc Hà, MB Bank Hà Tĩnh và chi nhánh Đông Anh, cơ quan chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Mai Đức Anh (SN 1982, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội). Đến ngày 16/1/2025, tại trụ sở Công an Thị trấn Lộc Hà, chị Thảo đã trao trả toàn bộ số tiền 1,7 tỷ đồng cho anh Mai Đức Anh.
Hành động này không chỉ giúp anh Anh tránh được tổn thất lớn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự trung thực đáng khâm phục của chị Thảo. “Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng số tiền không phải của mình thì cần trả lại cho người khác. Tôi không muốn ai phải chịu thiệt thòi vì sự nhầm lẫn này”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Phạm Thị Hằng cùng Công an xã Kỳ Sơn thực hiện trao trả 300 triệu đồng chuyển nhầm cho anh Nguyễn Văn Hải tại ngân hàng ACB
Câu chuyện về lòng trung thực cũng được ghi nhận tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ngày 14/1/2025, chị Phạm Thị Hằng – giáo viên Trường Mầm non Kỳ Sơn phát hiện tài khoản ngân hàng ACB của mình được cộng thêm 300 triệu đồng mà không rõ nguồn gốc. Lo lắng cho người chuyển nhầm, chị Hằng đã đến Công an xã Kỳ Sơn nhờ hỗ trợ xác minh và hoàn trả số tiền.
Qua quá trình điều tra, Công an xã Kỳ Sơn xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Văn Hải, trú tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến sáng ngày 16/1/2025, tại ngân hàng ACB, chị Hằng đã hoàn tất việc chuyển lại 300 triệu đồng cho anh Hải. Nhận lại số tiền, anh Hải bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hằng cùng lực lượng công an đã hỗ trợ. Hành động của chị Hằng không chỉ thể hiện phẩm chất trung thực mà còn là tấm gương sáng về đạo đức nghề giáo, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Những câu chuyện trên không chỉ đơn thuần là những hành động cá nhân mà còn phản ánh một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng – sự trung thực, trách nhiệm và tinh thần tương trợ lẫn nhau. Mỗi nghĩa cử cao đẹp không chỉ giúp người đánh mất tài sản tìm lại được những gì thuộc về họ, mà còn khơi dậy niềm tin vào lòng tốt, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, giàu tính nhân văn. Hy vọng rằng, những hạt giống của lòng trung thực và nhân ái sẽ tiếp tục được gieo trồng và nảy nở trên khắp mọi miền quê hương, để xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.