Đề nghị tử hình hung thủ sát hại bạn gái, phi tang xác
Sau thời gian quen qua mạng xã hội Facebook, cô gái trẻ được bạn trai đón từ TPHCM đến tham quan thành phố biển Vũng Tàu trong dịp cuối tuần. Không thể ngờ, đó là chuyến đi định mệnh. Sau khi sát hại bạn gái, hung thủ cùng một người bạn đã giấu thi thể nạn nhân vào vali rồi mang vứt bỏ bên đoạn đường vắng trên triền núi Nhỏ.
Chuyến đi định mệnh
Ngày 10/6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Thành Long (SN 2004, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Điền) và Vũ Thành Huy (SN 1999, ngụ huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là 2 là bị cáo trong vụ cô gái trẻ bị sát hại rồi phi tang thi thể trong chiếc vali, vứt trên triền núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu. Theo đó, Long bị truy tố 4 tội danh: "giết người", "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đồng phạm Vũ Thành Huy cũng bị truy tố 4 tội danh: "cướp tài sản", "trộm cắp tài sản", "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và "che giấu tội phạm".
Theo cáo trạng, lúc 15 giờ ngày 22/5/2024, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh BR-VT nhận được yêu cầu phối hợp của Công an H.Cần Giờ (TPHCM) về xác minh một trường hợp bị mất tích. Theo đó, nạn nhân là chị T. (SN 1993, ngụ H.Cần Giờ) được người nhà trình báo đã mất liên lạc từ ngày 18/5/2024, sau khi đi Vũng Tàu chơi cùng mấy người bạn vào dịp cuối tuần.

Võ Thành Long và Vũ Thành Huy tại tòa
Người nhà chị T. cho biết, trước đó T. có quen một thanh niên ngụ TP.Vũng Tàu qua mạng xã hội Facebook. Dịp cuối tuần, T. thông báo sẽ đi Vũng Tàu chơi vào 2 ngày thứ bảy, chủ nhật (18 và 19/5/2024) và được bạn trai tên Long đến đón. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi nhà thì T. không liên lạc với gia đình. Nghi có điều chẳng lành nên gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan Công an. Người nhà T. còn cho biết chị rất thích đeo nữ trang. Trước khi đi chơi, T. mang theo vài bộ quần áo, đeo nữ trang và một giỏ xách bằng da màu đen.
Nhận tin báo, Công an H.Cần Giờ tiến hành xác minh, đồng thời liên hệ, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh BR-VT điều tra. Quá trình xác minh, lực lượng Công an đã tìm đến một khách sạn trên địa bàn P2 (TP.Vũng Tàu) và được nhân viên quản lý cho biết: Tối 18/5/2024, có một đôi nam nữ vào thuê phòng nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, một nam thanh niên nữa đến chơi. Trước khi trả phòng, 2 thanh niên khiêng theo một vali màu đen trông có vẻ rất nặng nề.
Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an nhanh chóng xác định được nam thanh niên thuê phòng nghỉ cùng chị T. là Võ Thành Long. Tuy nhiên, thời điểm này Long không có mặt tại địa phương. Người nhà cho biết Long đến TPHCM, nhưng không biết đi đâu. Trước đó, Long thường đi chơi với một người bạn tên Huy, nhưng cũng không biết người này sống ở đâu và làm công việc gì. Họ chỉ biết rằng thỉnh thoảng Huy và Long thường rủ nhau đi lang thang.
Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến 3 giờ ngày 23/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh BR-VT phối hợp Công an TPHCM đã bắt giữ Long tại Q.Bình Tân. Ngay sau đó, thanh niên sống lang thang là Huy cũng được cơ quan công an triệu tập làm việc. Tiến hành khai thác nhanh các đối tượng, toàn bộ vụ việc đau lòng được làm sáng tỏ: Long thú nhận đã trực tiếp sát hại người bạn gái mới quen.

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân
Gã bạn trai mất nhân tính
Từ lời khai của Long, cơ quan điều tra tìm thấy chiếc vali màu đen chứa thi thể nạn nhân bị vứt bên đoạn đường vắng tại khu vực hẻm số 2 Hải Đăng (P2, TP.Vũng Tàu) thuộc triền núi Nhỏ. Đây là đoạn đường vắng, rất ít người qua lại, thường vào buổi sáng sớm chỉ có số ít người dân địa phương đi leo núi, tập thể dục. Khi chiếc vali được mở ra, thi thể nạn nhân bắt đầu phân hủy. Chiếc túi xách bằng da màu đen vẫn còn nguyên.
Tại cơ quan điều tra, Long thừa nhận trước đó có quen chị T. qua mạng xã hội Facebook. Sau thời gian trò chuyện, Long rủ T. đến Vũng Tàu chơi vào dịp cuối tuần. Khi nghe T. đồng ý, Long rủ Huy và cùng nhau thuê taxi đi đón. Sau khi dạo chơi khắp thành phố biển, đến 0 giờ ngày 19/5/2024, Long và chị T. cùng thuê phòng của một khách sạn tại Phường 2 để nghỉ qua đêm. Tại đây, thấy bạn gái mang theo nhiều tài sản, dùng điện thoại iPhone đời mới, đeo nhiều trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt. Lợi dụng lúc chị T. vừa tắm xong, Long vờ ôm ấp rồi bóp cổ cho đến khi bạn gái nằm bất động. Sau đó, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc và bàn cách phi tang thi thể, chiếm đoạt tài sản.

Khu vực triền núi Nhỏ - nơi phát hiện vụ việc
Sau khi thống nhất sẽ giấu thi thể chị T. trong vali, Long đi mua một chiếc vali lớn rồi gọi điện nhờ Huy đến khách sạn. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, Long mang vali về khách sạn, cùng lúc Huy vừa đến. Hai đối tượng bỏ thi thể chị T. vào nằm gọn trong vali, khiêng xuống sảnh khách sạn rồi chở đem vứt tại triền núi Nhỏ. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đem bán lấy tiền tiêu xài. Riêng chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của nạn nhân, Huy giữ lại để sử dụng.
Tại phiên xử, cả 2 bị cáo đồng ý với nhiều nội dung mà cáo trạng truy tố. Viện KSND tỉnh đề nghị bị cáo Long mức án tử hình vì tội "giết người", 6 - 9 năm tù cho 3 tội còn lại; Huy bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù cho tội "cướp tài sản", 12 - 18 tháng tù cho tội "che dấu tội phạm" và 24 - 36 tháng tù cho các tội danh còn lại. Do tính chất phực tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và dự kiến sẽ tuyên án vào ngày 17/6.