Đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông 'nghiện' làm người thứ ba, hơn 60 tuổi vẫn bị tố giật chồng người
Ở tuổi 63, 'đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Kong' vẫn tiếp tục vướng vào những cáo buộc 'giật chồng', khiến hình ảnh của một tượng đài nhan sắc ngày nào bị phủ bóng bởi những ồn ào tình ái chưa có hồi kết.
Ở thập niên 1980 – 1990, Quan Chi Lâm từng được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong”. Gương mặt thanh tú, thân hình gợi cảm và khí chất ngôi sao giúp bà trở thành một trong những minh tinh đình đám nhất của làng giải trí xứ Cảng thơm. Thế nhưng, song hành với danh tiếng, cuộc đời tình ái của Quan Chi Lâm lại vướng không ít sóng gió, đặc biệt là những lùm xùm liên quan đến việc làm người thứ ba.
Từ minh tinh màn bạc đến “hồng nhan thị phi”
Quan Chi Lâm sinh năm 1962, bước vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ và nhanh chóng khẳng định vị trí bằng loạt vai diễn trong phim võ thuật, hành động Hồng Kông.Vẻ đẹp sắc sảo giúp bà trở thành biểu tượng nhan sắc một thời, sánh ngang cùng các tên tuổi lớn như Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà.

Nét đẹp kiêu sa, quyến rũ của Quan Chi Lâm đã đưa cô chạm tới danh xưng "đê nhất mỹ nhân Hồng Kông".
Tuy nhiên, sự nghiệp rực rỡ của Quan Chi Lâm lại song hành với đời tư đầy tranh cãi. Từ khi nổi tiếng, bà đã nhiều lần bị báo chí gắn liền với danh xưng “tiểu tam” - người chen vào hôn nhân của các đại gia giàu có.
Những cuộc tình ồn ào và lời tố "giật chồng"
Ngay từ thời kỳ đỉnh cao, Quan Chi Lâm đã vướng phải nhiều tranh cãi khi hẹn hò với các doanh nhân thành đạt, nhiều người trong số đó đã có gia đình. Mối tình tốn nhiều giấy mực nhất là với đại gia Mã Thanh Vỹ. Uất ức vì chồng ngoại tình khi đang mang bầu, Trần Mỹ Kỳ đã không may bị sảy thai. Khi biết tin ấy, mỹ nhân họ Quan chẳng những không hối hận mà còn gọi điện trực tiếp cho "chính thất" và nói cô là con gà không biết đẻ trứng. Thời điểm đó, truyền thông Hồng Kông không ngừng đưa tin về tam giác tình cảm này, khiến hình ảnh của Quan Chi Lâm bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quan Chi Lâm và Mã Thanh Vỹ
Không dừng lại ở đó, suốt nhiều thập niên, Quan Chi lâm còn liên tục bị nhắc tên trong các vụ việc tình cảm phức tạp. Báo chí xứ Cảng từng mỉa mai bà là “nghiện” làm người thứ ba bởi dường như cuộc tình nào của bà cũng gắn với bóng dáng của một người đàn ông đã có vợ.
Ở tuổi 62 vẫn chưa thoát khỏi ồn ào
Ngỡ rằng khi đã bước qua tuổi 60, Quan Chi Lâm sẽ chọn cho mình một cuộc sống bình lặng, tránh xa thị phi. Thế nhưng gần đây, truyền thông Hồng Kông lại rộ lên thông tin bà tiếp tục bị tố “giật chồng”. Nhiều trang tin tức cho rằng mỹ nhân nổi tiếng một thời có quan hệ thân thiết bất thường với một doanh nhân đã có gia đình, khiến vợ ông này bức xúc lên tiếng.

Quan Chi Lâm khoác tay khá thân thiết với người đàn ông đã có vợ (Ảnh: NetEase).
Dù phía Quan Chi Lâm không đưa ra phản hồi chính thức, sự việc vẫn khiến dư luận dậy sóng. Không ít khán giả cho rằng, sau bao nhiêu năm, cái bóng của quá khứ vẫn chưa buông tha bà. Một bộ phận khác lại nhận định, truyền thông vốn khắt khe với những ngôi sao nữ, dễ dàng đào lại đời tư để giật tít câu khách.
Danh xưng đẹp và bi kịch đời tư
Bỏ qua những ồn ào, không thể phủ nhận ở tuổi 63, Quan Chi Lâm vẫn giữ được nhan sắc cuốn hút. Bà duy trì vóc dáng thon gọn, làn da căng mịn, xuất hiện trong nhiều sự kiện thời trang và vẫn được khán giả khen ngợi “đẹp hơn nhiều đàn em”.
Hiện tại, Quan Chi Lâm sống trong căn biệt thự sang trọng trị giá hàng trăm triệu HKD, sở hữu khối tài sản lớn từ những năm tháng hoạt động nghệ thuật và kinh doanh bất động sản. Trên trang cá nhân, bà thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, thưởng thức ẩm thực cao cấp, cho thấy cuộc sống an nhàn, xa hoa.

Quan Chi Lâm vẫn "đời tôi cô đơn" ở tuổi lục tuần. (Ảnh: Weibo)
Quan Chi Lâm từng được ngợi ca là “mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông”, nhưng danh xưng ấy cũng như một lưỡi dao hai mặt. Vẻ đẹp tuyệt mỹ mang lại cho bà sự nghiệp rực rỡ, đồng thời khiến đời tư luôn bị soi xét khắc nghiệt. Những lời tố “nghiện làm người thứ ba” bám theo suốt hàng chục năm, khiến hình ảnh của bà trong mắt công chúng không còn nguyên vẹn.
Ở tuổi lục tuần, khi ánh đèn sân khấu đã không còn là ưu tiên, Quan Chi Lâm vẫn phải đối diện với những dư âm từ quá khứ chưa ngủ yên. Bởi lẽ, đó cũng là một phần tất yếu của cuộc đời từng sống dưới ánh hào quang, rực rỡ nhưng không khỏi mong manh. Và dù ồn ào có lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, thì người ta vẫn nhớ đến cô như một biểu tượng khó phai của một thời vàng son đã qua.