Để niềm vui đến trường trọn vẹn

Ảnh hưởng của bão số 3 gây mưa lớn khiến lũ lụt hoành hành các tỉnh phía Bắc. Trong số người dân bị ảnh hưởng nặng nề do bão, lũ, ngập úng, có lẽ các em học sinh là một trong những đối tượng chịu nhiều thiệt thòi nhất.

Một năm học mới bắt đầu, nhiều trường học đã phải chịu hậu quả nặng nề từ bão, lũ, ngập úng. Để kịp thời hỗ trợ các em học sinh vùng lũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn yêu cầu sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố rà soát, thống kê thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập do bão, lũ gây ra để có phương án khắc phục và báo cáo cấp có thẩm quyền. Đối với các đơn vị biên soạn, phát hành sách giáo khoa, Bộ GD-ĐT yêu cầu phải chủ động in ấn bổ sung và cung ứng kịp thời cho giáo viên, học sinh tổ chức dạy học, không được để xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung sách giáo khoa.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ Trường Tiểu học Hồng Thái (phường Hồng Hà, TP Yên Bái) dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: NGUYÊN THỊNH

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ Trường Tiểu học Hồng Thái (phường Hồng Hà, TP Yên Bái) dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: NGUYÊN THỊNH

Cùng với sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, rồi đây, các em học sinh vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão và hoàn lưu bão số 3 sẽ đón nhận những “tấm lòng vàng” của các cấp, các ngành từ Trung ương tới địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Sự sẻ chia khó có thể đồng đều, chỉ mong rằng: Mỗi học sinh, gia đình và từng địa phương khi tiếp nhận sự hỗ trợ nên nhận vừa đủ, tránh lãng phí, để sự quan tâm của cộng đồng có tính bao phủ cao. Đó là truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Nên chăng, chúng ta tổ chức đợt phát động: Học sinh cả nước cùng học sinh vùng lũ vượt khó. Để học sinh các địa phương chung tay, góp sức giúp đỡ học sinh các trường bị thiệt hại nặng do bão, lũ bằng những việc làm thiết thực như: Quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập; quần áo mới cho các em đến trường... Làm được điều đó thật ý nghĩa biết bao! Tuổi thơ của các em học sinh sẽ đầy ắp những ký ức đẹp về nghĩa tình và sự sẻ chia!

Thiết nghĩ, cùng với sự chung tay của cả cộng đồng và tiềm lực đất nước có được sau gần 40 năm đổi mới, chúng ta sẽ có nhiều nguồn lực chăm lo cho các em học sinh vùng bão, lũ, để các em lại háo hức đến trường tiếp tục hành trình tìm kiếm tri thức.

Theo QĐND

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/giao-duc/218117/de-niem-vui-den-truong-tron-ven