Đề xuất 'chống hói đầu' Tổng thống Hàn Quốc gây tranh cãi
Với nhiều người trẻ lo lắng rụng tóc, đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc là tin vui. Nhưng với không ít người, việc dùng tiền thuế để 'cứu hói' cho nam giới lại bất hợp lý.

Nam diễn viên Kim Kwang-kyu thường là “nạn nhân” bị chế ảnh trong các chủ đề về hói đầu. Ảnh: News1.
Tại một cuộc họp chính sách truyền hình giữa tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bất ngờ đưa ra đề xuất đưa điều trị rụng tóc vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.
“Rụng tóc là bệnh, đúng không?”, vị lãnh đạo 61 tuổi hỏi Bộ trưởng Y tế, đồng thời yêu cầu tính toán khả năng ngân sách cho chính sách này.
Khi được trả lời rằng hói đầu hiện chỉ được xem là vấn đề thẩm mỹ và phải tự chi trả, ông phản bác: “Với người trẻ, rụng tóc là vấn đề sinh tồn”.
Đề xuất của vị tổng thống có mái tóc dày mượt ngay lập tức khiến dư luận Hàn Quốc chia rẽ, theo Wall Street Journal.
‘Cuộc chiến’ chống hói
Hàn Quốc từ lâu nổi tiếng toàn cầu với văn hóa làm đẹp, nơi sản sinh ra những nhóm idol với ngoại hình hoàn hảo, các nữ diễn viên có làn da không tì vết cùng ngành mỹ phẩm và phẫu thuật thẩm mỹ phát triển hàng đầu. Nhưng sự “ám ảnh” với vẻ ngoài không chỉ là một công cụ kinh tế mà còn ăn sâu vào cấu trúc xã hội.
“Lookism”, niềm tin rằng người có ngoại hình đẹp sẽ có nhiều cơ hội hơn, là một khái niệm phổ biến. Ngay cả khi xin việc làm thêm tại quán cà phê, ứng viên vẫn phải nộp kèm ảnh chân dung.

Kim Sang-jin cho biết anh chỉ bắt đầu lo lắng khi bạn bè nhận ra tóc mình thưa dần vài năm trước. Ảnh: Kim Sang-jin.
Với Kim Sang-jin (33 tuổi) kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y khoa, ý tưởng này là tia hy vọng. Anh bắt đầu lo lắng khi bạn bè nhận ra tóc mình đang thưa dần. Sau khi thử đủ loại dầu gội, tinh chất mọc tóc mà không hiệu quả, Kim tìm đến phòng khám chuyên điều trị rụng tóc, song chi phí duy trì khoảng 100 USD/tháng là không nhỏ.
“Sẽ thật tuyệt nếu bảo hiểm có thể hỗ trợ. Tôi không thể dừng lại vì chỉ sợ một sáng thức dậy tóc đã biến mất”, anh nói.
Ngược lại, Seo Eun-ji (26 tuổi), biên tập viên một tạp chí pháp lý, phản đối việc dùng tiền thuế cho điều này.
“Tôi cũng từng bị rụng tóc khi còn học cấp ba. Nhưng chỉ cần ăn uống điều độ, chăm sóc đúng cách là cải thiện được. Đó không phải là bệnh nan giải”, cô nói.
Nỗ lực lấy lòng tin từ cử tri trẻ
Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc nhận định đề xuất này là “đáng hoài nghi”, cho rằng hệ thống y tế quốc gia vốn đã chịu nhiều áp lực tài chính.
Dù vậy, theo khảo sát của Embrain Trend Monitor, hơn 75% người Hàn Quốc cho rằng ai cũng từng lo lắng về rụng tóc; một nửa trong số họ, dù chưa có dấu hiệu hói, vẫn quan tâm tới các phương pháp phòng ngừa.
Trong nền văn hóa đề cao sự hoàn hảo về ngoại hình, những người hói đầu nổi bật đến mức trở thành “meme”. Nam diễn viên Kim Kwang-kyu, người có mái đầu thưa tóc, từng là nhân vật chính trong “lời nguyền tóc rụng” nổi tiếng trên mạng, hình anh được ghép kèm dòng chữ “Hãy gõ ‘Tóc mọc đi, mọc đi’ trong 30 giây, nếu không bạn sẽ bị hói!”.
Với nhiều người trẻ, nỗi lo rụng tóc gắn liền với sự nghiệp.
Như Lee Ki-eun (26 tuổi), bác sĩ nội trú, từng có mái tóc dày đến mức thợ làm tóc than phiền mỗi lần cắt. Giờ đây, cô bắt đầu thấy tóc mỏng đi vì stress. Làm việc trong ngành thẩm mỹ và da liễu, cô lo lắng bệnh nhân sẽ nhìn thấy phần tóc thưa của mình từ phía sau.
Tương tự, nhà thiết kế Jemin Park (27 tuổi) cho rằng chính phủ nên đầu tư vào nghiên cứu thuốc chữa hói thay vì chi trả điều trị.
“Ai mà không nghĩ về chuyện tóc cơ chứ? Người duy nhất không lo chỉ là những ai có gen tóc dày cả hai bên gia đình”, anh nói.

Bác sĩ nội trú Lee Ki-eun lo bệnh nhân thấy tóc mỏng và nghi ngờ năng lực của cô. Ảnh: Lee Ki-eun.
Từng đưa ra cam kết này trong chiến dịch tranh cử năm 2022 nhưng không thực hiện, Tổng thống Lee Jae Myung nay khơi lại đề xuất chi trả bảo hiểm cho điều trị rụng tóc. Giới quan sát cho rằng động thái này nhằm lấy lại thiện cảm của cử tri trẻ. Bộ Y tế Hàn Quốc hiện xem xét khả năng đưa các liệu pháp rụng tóc vào danh mục được bảo hiểm chi trả.
Trong khi đó, Han Sang-won (87 tuổi), người đã mất tóc từ hàng chục năm trước, mỉm cười khi nghe tin.
“Ngày xưa không có thuốc men gì đâu. Một khi tóc đã đi rồi, chẳng thể làm gì khác”, ông nói.
Theo các chuyên gia văn hóa, sự quan tâm của người Hàn với mái tóc phản ánh định nghĩa khắt khe về cái đẹp trong xã hội ít đa dạng sắc tộc này.
“Ở Hàn Quốc, ngoại hình cũng là một loại năng lực. Vẻ ngoài và cái đẹp thường phản ánh địa vị xã hội”, giáo sư S. Heijin Lee (Đại học Hawaii) nhận định.











