Đêm đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026: Dư âm khó quên của sinh viên khoa Xuất bản
Tối 23/04, tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Dạ Khúc Tháng Tư 2026 chính thức khép lại bằng đêm đại nhạc hội, thu hút đông đảo sinh viên tham dự và để lại nhiều dấu ấn cảm xúc.
Dạ Khúc Tháng Tư là chương trình thường niên do Liên chi Đoàn khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ và Ban Chủ nhiệm khoa. Được tổ chức nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/04 và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/04, Dạ Khúc Tháng Tư 2026 - LIMINAL hướng tới lan tỏa tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, đồng thời góp phần giáo dục và hoàn thiện nhân cách con người.
Với chủ đề “LIMINAL”, chương trình năm nay mang đến chuỗi hoạt động phong phú khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, xây dựng môi trường đọc thuận lợi như hội sách Chronicle, không gian check-in photobooth cùng nhiều minigame hấp dẫn, góp phần tạo nên những trải nghiệm ý nghĩa cho sinh viên.

Hội sách Chronicle mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm ý nghĩa. (Ảnh: BTC)
Sau hơn hai tháng diễn ra sôi nổi, đêm Đại nhạc hội diễn ra vào tối 23/04 đã trở thành dấu ấn khép lại trọn vẹn hành trình của Dạ Khúc Tháng Tư 2026. Chương trình thu hút đông đảo khán giả tham dự, với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời cùng những tiết mục nghệ thuật đa sắc màu do chính sinh viên trường Báo trình diễn.
Ngay từ sớm, khu vực trước Hội trường lớn đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo sinh viên háo hức có mặt, xếp hàng chờ vào chương trình. Không khí rộn ràng lan tỏa với những cuộc trò chuyện, tiếng cười xen lẫn sự mong chờ trước giờ G.

Khán giả xếp hàng từ sớm, háo hức chờ đợi trước giờ G của đêm Đại nhạc hội. (Ảnh: BTC)
Nhiều bạn trẻ tranh thủ check-in, ghi lại khoảnh khắc, trong khi một số khác hồi hộp chờ đợi để được hòa mình vào không gian âm nhạc bùng nổ phía sau cánh cửa hội trường.
Phát biểu tại phần lễ về tầm quan trọng của sách trong thời đại mới, PSG, TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: “Sách không chỉ là người bạn mà còn là người thầy vĩ đại nhất của chúng ta trong quá trình trao truyền và kết nối tri thức. Chúng tôi vô cùng cảm ơn khoa Xuất bản và toàn thể sinh viên của khoa đã cùng đồng hành để tổ chức một ngày hội với chủ đề ‘Sách mở ra một kỷ nguyên mới’ vô cùng ý nghĩa”.

PGS, TS. Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh về trách nhiệm của sinh viên trong việc lan tỏa giá trị của sách. (Ảnh: BTC)
Đêm nhạc Dạ Khúc Tháng Tư không chỉ là không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn tạo nên điểm nhấn ý nghĩa khi vinh danh các cá nhân, tổ chức xuất sắc trong cuộc thi “Đọc để biết - Viết để lan tỏa”. Đây là cuộc thi do khoa Xuất bản phát động với mục tiêu khơi dậy và lan tỏa những giá trị nhân văn của sách, đồng thời khuyến khích người trẻ chuyển hóa tri thức thành những thông điệp tích cực gửi tới cộng đồng. Đáng chú ý, cuộc thi nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Trung tâm Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam nhằm góp phần nâng cao chất lượng và mở rộng sức ảnh hưởng của cuộc thi đến với sinh viên.

PGS, TS Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa đọc và Kinh tế xuất bản, Hội Xuất bản Việt Nam trao tặng tài trợ cho cuộc thi “Đọc để biết - Viết để lan tỏa”. (Ảnh: BTC)
Được tổ chức với quy mô đầu tư và hoành tráng, đêm nhạc hội ghi dấu với sự góp mặt của ca sĩ Vương Bình, anh mang đến loạt hit như “Thành phố phía Đông”, “Thanh Tân”, “Ngày buồn tháng nhớ năm thương”.

Anh bờ vai” Vương Bình khuấy động sân khấu với màn trình diễn đầy cảm xúc. (Ảnh: BTC)
Không chỉ dừng lại ở đó, sự xuất hiện của ca sĩ Kiên Trịnh với các ca khúc quen thuộc như “Bên trái”, “Quả tim màu lửa”, “Nghe nhạc anh mỗi khi buồn” càng làm không khí đêm nhạc trở nên khuấy động hơn. Những màn trình diễn đầy thăng hoa của dàn nghệ sĩ đã thổi bùng cảm xúc cho đêm nhạc, để lại nhiều dư âm khó quên trong lòng khán giả.

Nam ca sĩ Kiên Trịnh mang đến không gian âm nhạc đậm chất indie qua ca khúc “Nghe nhạc anh mỗi khi buồn”. (Ảnh: BTC)
Bên cạnh đó, các tiết mục do sinh viên trường Báo trình diễn cũng góp phần tạo nên một “bữa tiệc âm nhạc” đa sắc màu. Từ trang phục, biên đạo đến hệ thống âm thanh, ánh sáng đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện rõ tinh thần sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tiết mục nhảy Dancesport mang đậm dấu ấn tài năng của sinh viên trường Báo. (Ảnh: BTC)
Trong suốt đêm diễn, khán giả không ngừng hòa nhịp theo từng giai điệu, từ những bản ballad sâu lắng đến các ca khúc sôi động. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò và ánh đèn flash lung linh đã tạo nên một bầu không khí đầy cảm xúc. Không chỉ đơn thuần là thưởng thức âm nhạc, nhiều sinh viên còn chia sẻ rằng họ cảm nhận được sự gắn kết, niềm tự hào và tinh thần tuổi trẻ lan tỏa mạnh mẽ qua từng tiết mục, khiến đêm nhạc trở thành một ký ức đáng nhớ của quãng đời sinh viên.
Chia sẻ về cảm xúc trong đêm nhạc, bạn Bùi Khánh Ngân - sinh viên K44 ngành Xuất bản điện tử, khoa Xuất bản cho biết: “Mình rất ấn tượng với không khí sôi động của đêm nhạc. Các tiết mục đều được đầu tư chỉn chu, đặc biệt là phần trình diễn của các ca sĩ khách mời đã mang lại nhiều cảm xúc đáng nhớ”.

Đông đảo khán giả hòa mình vào không khí sôi động của đêm nhạc. (Ảnh: BTC)
Đêm Đại nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư 2026 không chỉ mang đến một không gian âm nhạc được đầu tư chỉn chu, mà còn trở thành nơi kết nối cảm xúc và lan tỏa tinh thần sáng tạo của sinh viên khoa Xuất bản nói riêng và sinh viên toàn Học viện nói chung. Đồng thời, chương trình cũng là một hoạt động ý nghĩa hưởng ứng các ngày lễ về sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc thông qua một hình thức tiếp cận gần gũi và giàu cảm xúc.
Thành công của chương trình hứa hẹn mở ra những mùa Dạ Khúc tiếp theo với nhiều đổi mới và dấu ấn riêng.











