Đêm Hội Trăng rằm, ấm áp cùng các em mồ côi, trẻ em khuyết tật tại Cần Thơ

Hàng trăm phần quà và nhiều hoạt động vui tết Trung thu tràn ngập khắp nơi. Các cấp, các ngành đã dành sự quan tâm, san sẻ tình yêu thương mang không khí đêm Hội Trăng rằm đến nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tối nay (1/10), ngay tại Trung tâm công tác xã hội, 160 phần quà đã được trao tận tay các bạn nhỏ được nuôi dưỡng tại Trung tâm, cùng các bé được nuôi dưỡng tại các Trung tâm bảo trợ xã hội khác trên địa bàn.

Với mong muốn, chăm lo đời sống tinh thần, và san sẻ tình yêu thương đến các trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em lang thang đang được nuôi dưỡng, và chăm sóc tại Trung tâm công tác xã hội thành phố Cần Thơ, các em nhỏ đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các cơ sở Bảo trợ xã hội khác trên địa bàn. Chương trình vui Tết Trung thu, mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh và đầy ý nghĩa, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, tiết mục ảo thuật, đố vui có thưởng; có những tiết mục múa do chính các em tại Trung tâm biểu diễn, khiến cho bầu không khí đêm Trung thu thêm náo nhiệt, vui tươi và đầm ấm. Qua đó, giúp các em có được sự tự tin, mạnh dạn hơn và phát huy tinh thần đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, tạo được niềm tin để vươn lên trong cuộc sống.

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí Thư Thành Ủy Cần Thơ, lên trao quà cho các em.

Ông Trần Việt Trường - Phó Bí Thư Thành Ủy Cần Thơ, lên trao quà cho các em.

Chương trình đã trao 160 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng, bao gồm bánh Trung thu, sữa tươi, lồng đèn và bánh ngọt cùng với tình yêu thương của các cô chú lãnh đạo địa phương, các tổ chức, cá nhân đến trao tận tay cho các em. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm công tác xã hội trên địa bàn.

Em Kim Hoài Hận, là một trong số các em khuyết tật, mồ côi được Trung tâm nuôi dưỡng từ nhỏ. Em Hận xúc động chia sẻ, đêm nay em rất hạnh phúc vì được các cô chú đến thăm và tổ chức lễ hội Trung thu thật vui và ấm áp. Năm nay, em cảm thấy tự tin hơn, vì được cùng các bạn lên sân khấu biểu diễn.

Các em tự tin biểu diễn tiết mục múa Việt Nam ơi thật đặc sắc.

Các em tự tin biểu diễn tiết mục múa Việt Nam ơi thật đặc sắc.

“Tên của em là Kim Hoài Hận, em ở Trung tâm từ nhỏ. Em rất vui mừng vì được tham gia tiết mục múa Việt Nam ơi cùng các bạn. Trung thu năm nay em vui nhất, vì được các cô chú đến thăm cho quà, bánh trung thu, lồng đèn. Mỗi năm đều được tổ chức một lần, em hứa sẽ chăm ngoan nghe lời các cô chú. Ước mơ của em sau này làm nghề sửa xe” - em Kim Hoài Hận nói.

Bên cạnh những hoạt động chăm lo cho thiếu nhi, trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn. Lễ hội Trung thu, góp phần giúp cho các em hiểu thêm về giá trị văn hóa truyền thống, để các em đến với những giấc mơ đẹp, những giấc mơ tươi sáng góp phần hoàn thiện nhân cách, vun đắp ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ./.

Thanh Tú/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dem-hoi-trang-ram-am-ap-cung-cac-em-mo-coi-tre-em-khuyet-tat-tai-can-tho-782740.vov