Đêm không ngủ nấu bánh chưng gửi bà con vùng lũ
Nhiều người dân Nghệ An không ngủ bên những nồi bánh chưng để sáng mai kịp gửi người dân đang bị lũ cô lập.
Tối 20-10, người dân ở Nghệ An tư vùng miền biển cho đến miền núi nấu hàng chục ngàn chiếc bánh chưng để gửi vào vùng lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.
Tại xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn (Nghệ An), hàng trăm người dân cùng góp gạo nếp, đậu xanh, thịt, lá dong xanh và cả củi đến các nhà văn hóa xóm…gói bánh chưng. Hàng chục nồi bánh chưng xanh nghĩa tình đỏ lửa để sáng ngày 21-10 người dân kịp chuyển đến tay bà con đang bị cô lập trong nước lũ.
“Tất cả vì miền Trung thân yêu, sau khi quyên góp mì tôm, thì chúng tôi cùng nhau gói bánh để gửi người dân đang bị lũ lụt. Ngoài ra tại địa bàn xã Nam Xuân đang có nhiều chương trình quyên góp giúp đỡ vùng bị lũ lụt”- ông Võ Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết.
Cùng hướng về miền Trung, cán bộ và nhân dân xã Thanh Dương (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã quyên góp được hơn năm triệu đồng, 83 thùng mì tôm... gửi người dân miền Trung.
Người dân xã Thanh Dương đã cùng nhau gói hơn 1.000 bánh chưng để hỗ trợ bà con vùng lũ Hà Tĩnh. Bà con nhân dân khối 6, thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cũng cùng nhau túc trực nấu bánh trong đêm.
Tại nhiều xã miền núi ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Hợp, Anh Sơn, cũng tổ chức gói chưng ngay trong đêm.
Không chỉ người lớn, học sinh Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cũng đã tự tay gói và nấu bánh chưng gửi cho bà con vùng lũ.
Ngày mai những chiếc bánh mang nặng nỗi niềm yêu thương sẽ đến với bà con vùng lũ.
Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/dem-khong-ngu-nau-banh-chung-gui-ba-con-vung-lu-945203.html