Đêm nhạc 'A Night with the Stars' của dàn nhạc SSO nức lòng khán giả Thủ đô
Tối 6/7 tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời (SSO) đã cùng ba giọng ca đẳng cấp thế giới – Plácido Domingo, Kristine Opolais và Dimash Qudaibergen – tạo nên một đêm diễn lay động cảm xúc khán giả Thủ đô.
Trong không gian lắng đọng của khán phòng Nhà hát Hồ Gươm tối Chủ nhật vừa qua, đêm hòa nhạc “A Night with the Stars” của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời (SSO) đã đưa khán giả Thủ đô vào một hành trình cảm xúc hiếm có khi ba nghệ sĩ lẫy lừng thế giới: Plácido Domingo, Kristine Opolais và Dimash Qudaibergen cùng hiện diện - điều chưa từng có trong lịch sử âm nhạc giao hưởng Thủ đô.

Dimash Qudaibergen bất ngờ mở màn đêm nhạc
Khi ánh đèn phủ khán phòng đã kín chỗ của Nhà hát Hồ Gươm mờ đi, cũng là lúc đêm diễn bắt đầu một cách đầy bất ngờ với sự xuất hiện của Dimash Qudaibergen và giai điệu “S.O.S. d’un terrien en détresse”. Một màn trình diễn thanh nhạc chuẩn mực, với quãng giọng rộng, chuyển tiếp mượt mà liên tục giữa giọng ngực và falsetto. Đây là lựa chọn mở màn mà hiếm khán giả có thể ngờ tới – táo bạo, đầy chất điện ảnh, và gần như lập tức khiến cả khán phòng vang lên những cảm thán.
Trong khoảnh khắc ấy, người nghệ sĩ đến từ Kazakhstan không chỉ cất giọng hát, mà mở ra một cánh cửa – dẫn khán giả bước vào một thế giới của những câu hỏi về hiện sinh với những khao khát và cô đơn. Dimash là ca sĩ, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đa nhạc cụ, nhà sản xuất và biểu tượng quốc gia của Kazakhstan, một trong những nghệ sĩ độc đáo và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất thế giới hiện nay.

Giọng ca lừng danh Plácido Domingo
Ngay sau đó, khán giả như nín lặng khi giọng baritone của Plácido Domingo cất lên với giai điệu “La Forza del Destino” của Verdi, “Nemico della Patria” trong vở Andrea Chénier của Umberto Giordano. Sự điềm tĩnh và chiều sâu trong cách xử lý tác phẩm cho thấy phong độ ổn định của một tên tuổi đã gắn bó với hơn 150 vai diễn và 4.000 buổi biểu diễn opera toàn cầu. Ở tuổi ngoài 80, mỗi câu hát của Domingo vẫn chứa đựng cả một đời sân khấu – nơi trải nghiệm, cảm xúc hòa làm một.

Kristine Opolais là giọng soprano được săn đón nhất thế giới hiện nay
Nếu Domingo đưa khán giả trở về với vẻ đẹp cổ điển của âm nhạc Ý, thì Kristine Opolais - một trong những giọng soprano được săn đón nhất trên thế giới hiện nay, lại mang tới một thế giới lãng mạn và bi kịch qua những khúc arias của Puccini. Cô lần lượt thể hiện “Un Bel Di Vedremo” – aria nổi tiếng từ Madama Butterfly và “O Mio Babbino Caro”. Giọng soprano của Opolais không chỉ chắc chắn về kỹ thuật mà còn giàu cảm xúc.

Nhạc trưởng Olivier Ochanine cùng các nghệ sĩ tài năng của dàn nhạc SSO
Dưới sự chỉ huy của Giám đốc Âm nhạc – Nhạc trưởng Olivier Ochanine, cùng những nghệ sĩ tài năng của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời, “A Night with the Stars” không đơn thuần là một buổi trình diễn, mà là một hành trình đắm chìm trong vẻ đẹp của giọng hát và nghệ thuật biểu cảm đỉnh cao. SSO là cầu nối tinh tế giữa ba nghệ sĩ với ba ngôn ngữ âm nhạc riêng biệt: từ opera Ý lãng mạn, zarzuela Tây Ban Nha đến nhạc phim của Ennio Morricone và những bản tình ca đương đại. Những bản nhạc đệm như “Gabriel’s Oboe”, “Song to the Moon” hay “Autumn Strong” đều được xử lý với độ chính xác và cảm xúc cao, làm nền cho các phần biểu diễn mà không lấn át giọng ca chính.
Bên cạnh những phần trình diễn solo, sự phối hợp ăn ý giữa các nghệ sĩ cũng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Plácido Domingo và Kristine Opolais kết hợp trong bản “Lippen Schweigen” – trích từ Die lustige Witwe của Lehár.
Ở đó, khán giả chứng kiến một Domingo lịch lãm và một Opolais duyên dáng trong một bản duet nhẹ nhàng, lãng mạn, đưa cả khán phòng về một không gian châu Âu cổ kính.

Chương trình nức lòng khán giả Thủ đô với màn kết hợp của cả ba giọng ca thế giới
Đêm nhạc khép lại bằng bản “O Sole Mio” – tiết mục duy nhất có sự kết hợp của cả ba nghệ sĩ trên cùng một sân khấu. Chất giọng baritone từng trải của Domingo, sự mềm mại của Opolais, và quãng giọng kỳ ảo của Dimash cùng hòa vang trong một ca khúc kinh điển của nước Ý. Một kết thúc rực rỡ, khiến khán giả dâng trào cảm xúc và rồi bùng nổ trong tràng pháo tay kéo dài.
Điều khiến đêm nhạc “A Night with the Stars” vượt khỏi kỳ vọng không chỉ đến từ dàn nghệ sĩ khách mời, mà còn từ cách âm nhạc chạm tới người nghe. Mỗi tiết mục đều nhận được những tràng pháo tay kéo dài. Nhiều khán giả không giấu nổi xúc động.
“Được tận mắt chứng kiến Domingo và Opolais đứng hát ngay trước mắt trên một sân khấu ở Hà Nội là điều mà tôi không nghĩ sẽ có trong đời. Càng ấn tượng hơn khi kết hợp với một dàn nhạc Việt Nam lại nhịp nhàng và giàu cảm xúc đến vậy". Chị Minh Hà - một khán giả chia sẻ sau khi thưởng thức trọn vẹn đêm “A Night with the Stars”.