Đem niềm vui cho trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), chiều 30/5, tại Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình văn nghệ, tặng quà thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện.

Chương trình “Gian hàng yêu thương” nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi được tổ chức tại Bệnh viện Đà Nẵng thu hút đông đảo các cháu thiếu nhi đang điều trị tại đây. Dù trên tay vẫn còn những cây kim, ống truyền, ngồi xe lăn nhưng các em vẫn hào hứng tham gia tô tượng sáp, dán tranh, chụp hình lưu niệm, chơi trò chơi “Chiếc nón kỳ diệu”. Các em còn được ăn gà rán, ăn kem và tham gia văn nghệ cùng các bạn.

Các bệnh nhi được tô tượng trong khuôn viên Bệnh viện

Các bệnh nhi được tô tượng trong khuôn viên Bệnh viện

Chị Lê Thị Hồng Tâm, có con nhỏ 7 tuổi đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Đà Nẵng bày tỏ: “Tôi rất bất ngờ, thấy mọi người tổ chức cho các cháu tôi cảm động lắm, các cháu rất vui. Tôi không nghĩ là tổ chức được đầy đủ và vui vẻ như thế này. Mọi người dành cho các cháu nhiều niềm vui, vừa có quà, vừa có đồ ăn, vừa được vui chơi. Các cháu dù đang đau ốm nhưng rất vui là mình vui rồi”.

Các em tham gia quầy buffet

Các em tham gia quầy buffet

Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 20 suất quà, trị giá 15 triệu đồng tặng các em nhỏ gia đình khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Chương trình cũng trao 80 suất quà, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng giúp các bệnh nhi.

Chú hề nặn bóng bay tặng thiếu nhi

Chú hề nặn bóng bay tặng thiếu nhi

Em Nguyễn Hồng Ly Na, 14 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Nam cho biết: “Con cảm ơn các mạnh thường quân đã gửi món quà này đến các bạn thiếu nhi và con. Con cảm thấy hạnh phúc, vui vì con và nhiều bạn khác được tặng quà”.

Những phần quà tặng các bệnh nhi

Những phần quà tặng các bệnh nhi

Nhiều năm nay, cứ đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) hoặc các dịp lễ, tết, bà Vũ Thị Mỹ Lệ cùng một số người thân, bạn bè tự nguyện chung tay cùng bệnh viện chia sẻ khó khăn với những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện ở Đà Nẵng như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản- Nhi, Bệnh viện Ung bướu…

Những phần quà đến sớm với bệnh nhi

Những phần quà đến sớm với bệnh nhi

Bà Vũ Thị Mỹ Lệ chia sẻ: “Mình may mắn hơn người khác, những bé bị bệnh, cho nên các em cần hoặc bệnh nhân cần là mình giúp mọi lúc, trong khả năng của mình và nếu hơn khả năng thì nhờ mọi người giúp thêm. Mình làm hết tâm của mình để giúp được các con và giúp được nhiều người”.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dem-niem-vui-cho-tre-em-dang-dieu-tri-tai-benh-vien-da-nang-post1098510.vov