Đêm thơ Nguyên tiêu trên quê hương nhà thơ cách mạng Tố Hữu
Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam năm 2026 đang diễn ra sôi động trên cả nước, tại Công viên văn hóa và nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu (Quảng Điền, thành phố Huế), đêm thơ Nguyên tiêu 'Quảng Điền - Tình thơ mùa Xuân' vừa được tổ chức tối 2/3 (14 tháng Giêng) với sự tham dự của đông đảo người yêu thơ xứ Huế và du khách.

Đêm thơ thu hút sự tham gia biểu diễn, trình diễn thơ-nhạc của nhiều nghệ sĩ thành phố Huế.
Dưới ánh trăng rằm tháng Giêng tỏa sáng xuống dòng sông Bồ thơ mộng, đêm thơ không chỉ là một hoạt động văn hóa hằng năm vào dịp này mà còn là nhịp cầu nối những tâm hồn đồng điệu. Đặc biệt, đêm thơ năm nay thêm phần ý nghĩa và đầm ấm với sự góp mặt của những người thân gia đình nhà thơ cách mạng Tố Hữu, trong đó có con gái và con rể nhà thơ là Phó Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hoa và Giáo sư, Tiến sĩ Lê Khánh Châu.

Không gian Công viên văn hóa và nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu, nơi diễn ra đêm thơ Nguyên tiêu.
Trước khai mạc chương trình đêm thơ, gia đình cùng bạn bè và những người yêu thơ đã thành kính làm lễ dâng hương tưởng niệm nhà thơ Tố Hữu - người con ưu tú của mảnh đất Quảng Điền, đã dùng ngòi bút làm vũ khí sắc bén cho cách mạng và làm đẹp cho đời bằng những vần thơ trữ tình sâu sắc.
Đêm thơ “Quảng Điền - Tình thơ mùa Xuân” bao gồm 24 tiết mục trình diễn, ngâm thơ và ca múa nhạc đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa những áng thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà thơ Tố Hữu và những sáng tác mới của các thi sĩ xứ Huế như: Nguyễn Ân, Lê Đức Thành, An Việt Thu, Hoàng Trang, Trí Đức, Huệ Nhân, Nguyễn Đức Sơn, Trương Mỹ Vị, Nguyễn Đình Chương...

Các nghệ sĩ đã trình diễn trong đêm thơ tác phẩm "Nguyên tiêu" của Bác Hồ và nhiều bài thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu.
Mở đầu đêm thơ, giọng ngâm lắng đọng, truyền cảm của Nghệ sĩ Ưu tú Mai Lê với bài thơ "Nguyên tiêu" của Bác Hồ đã đưa khán giả trở về với không gian chiến khu Việt Bắc năm xưa: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi/ Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân/ Giữa dòng bàn bạc việc quân/ Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền”.
Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, những vần thơ của Tố Hữu một lần nữa vang lên trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ông. Khán giả như được sống lại những giây phút sục sôi lý tưởng qua các tác phẩm thi ca: “Với Đảng mùa xuân”, “Bài ca quê hương” và đặc biệt là bài thơ “Từ ấy”.

Đêm thơ tôn vinh các giá trị văn học của thơ ca cách mạng Tố Hữu và xứ Huế đã góp phần bồi đắp lý tưởng, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
Đã gần một thế kỷ trôi qua kể từ khi tiếng reo vui của người chiến sĩ Cộng sản trẻ tuổi vang lên khi bắt gặp lý tưởng cách mạng soi đường và cho đến hôm nay tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên giá trị: “Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim/ Hồn tôi là một vườn hoa lá/ Rất đậm hương và rộn tiếng chim".
Bên cạnh những giọng ngâm chuyên nghiệp của các nghệ sĩ, chương trình còn thu hút bởi những giọng ngâm “cây nhà lá vườn” đầy cảm xúc của những người con quê hương Quảng Điền. Sự chân chất, mộc mạc nhưng đầy lửa đam mê của họ đã khiến đêm thơ trở nên gần gũi và giàu sức lay động.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Khánh Châu (bên trái), con rể nhà thơ Tố Hữu và người thân trong gia đình bên tấm bia đá khắc bài thơ "Việt Bắc" nổi tiếng của nhà thơ trong Công viên văn hóa và nhà lưu niệm nhà thơ Tố Hữu.
Đêm thơ "Quảng Điền - Tình thơ mùa xuân" khép lại khi trăng đã lên cao, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa. Sự kiện không chỉ tôn vinh những giá trị văn học nghệ thuật mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay. Qua những vần thơ của Bác Hồ, của Tố Hữu, mỗi người như được tiếp thêm nguồn năng lượng tinh thần để tin yêu và cống hiến hơn cho cuộc đời.













