Đêm trăng ấm áp với trẻ khiếm thị

Trung thu luôn rực rỡ và nhiều sắc màu, thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được chiêm ngưỡng bức tranh ấy. Tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TPHCM, ngôi trường chuyên biệt cho trẻ khiếm thị đa tật, 'Đêm hội trăng rằm' đã diễn ra theo cách rất riêng.

“Đong tin yêu/ Đầy hy vọng/ Gieo hy vọng/ Gặt tốt lành”. Đó là thông điệp được gửi gắm qua chiếc lồng đèn trung thu của các em học sinh Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Những chiếc lồng đèn mộc mạc được thiết kế bởi đôi bàn tay khéo léo; những tiết mục văn nghệ đong đầy cảm xúc; sự săn sóc từ quý thầy cô giáo và tình yêu thương từ các khách mời, các bạn tình nguyện viên… Tất cả đã mang đến một mùa trung thu đáng nhớ, thật ấm áp và rộn rã tiếng cười.

Trên tay là những chiếc lồng đèn lung linh. Đêm nay, các em được cùng nhau rước đèn. Trung thu, đúng nghĩa là Tết thiếu nhi khi mọi trẻ em đều có quyền bình đẳng, được vui chơi và giải trí.

Hải Triều - Phúc Nhi - Quang Thắng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dem-trang-am-ap-voi-tre-khiem-thi-191736.htm