Đêm trắng giữa vùng 'rốn lũ' Chương Mỹ, Hà Nội

Nước lũ dâng cao khiến người dân xã Nam Phương Tiến chịu cảnh ngập nặng, nhiều hộ gia đình phải di chuyển đến nơi ở mới ngay trong đêm.

22h ngày 10/9, Phòng Phát thanh xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) liên tục phát đi thông báo về tình hình mưa lũ. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi, nhắc nhở người dân di chuyển đến nơi an toàn, phòng nước lũ lên trong đêm.

22h ngày 10/9, Phòng Phát thanh xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) liên tục phát đi thông báo về tình hình mưa lũ. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi, nhắc nhở người dân di chuyển đến nơi an toàn, phòng nước lũ lên trong đêm.

Chiếc điện thoại của Trưởng thôn Nam Hài - Bùi Ngọc Bình hoạt động liên tục từ sáng đến tối, đôi khi hết pin sập nguồn giữa chừng khi đang gọi người dân để nhắc nhở đề phòng lũ dâng cao trong đêm. Ông Bình gọi điện cho từng hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập úng cao, nguy hiểm để nắm bắt tình hình, cập nhật thông tin thường xuyên. Theo thống kê, thôn Nam Hài hiện có 353 hộ, gần 1.800 nhân khẩu. Chỉ riêng trong ngày 10/9, tổ xung kích của thôn đã hỗ trợ cho hơn 40 gia đình bị ngập sâu đưa người và tài sản tới nơi an toàn.

Chiếc điện thoại của Trưởng thôn Nam Hài - Bùi Ngọc Bình hoạt động liên tục từ sáng đến tối, đôi khi hết pin sập nguồn giữa chừng khi đang gọi người dân để nhắc nhở đề phòng lũ dâng cao trong đêm. Ông Bình gọi điện cho từng hộ dân nằm trong vùng nguy cơ ngập úng cao, nguy hiểm để nắm bắt tình hình, cập nhật thông tin thường xuyên. Theo thống kê, thôn Nam Hài hiện có 353 hộ, gần 1.800 nhân khẩu. Chỉ riêng trong ngày 10/9, tổ xung kích của thôn đã hỗ trợ cho hơn 40 gia đình bị ngập sâu đưa người và tài sản tới nơi an toàn.

Anh Nguyễn Trường An (22 tuổi, trú tại thôn Nam Hài) đã dọn đồ đạc lên cao, tranh thủ gia cố lại cổng nhà, ngắt điện để đảm bảo an toàn trong trường hợp nước bất ngờ dâng cao trong đêm.

Anh Nguyễn Trường An (22 tuổi, trú tại thôn Nam Hài) đã dọn đồ đạc lên cao, tranh thủ gia cố lại cổng nhà, ngắt điện để đảm bảo an toàn trong trường hợp nước bất ngờ dâng cao trong đêm.

Nằm ở vị trí cao, hiếm khi bị ngập nên sân nhà bà Nguyễn Thị Xuân (64 tuổi, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến) trở thành nơi gửi xe của người dân xung quanh. "Từ những năm 2008, gia đình tôi đã cho những người dân xung quanh để xe miễn phí. Ban đầu cũng chỉ có vài người quen để nhờ, nhưng rồi rất đông người cũng xin gửi để tránh lũ, tôi đều vui vẻ nhận lời", bà nói.

Nằm ở vị trí cao, hiếm khi bị ngập nên sân nhà bà Nguyễn Thị Xuân (64 tuổi, thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến) trở thành nơi gửi xe của người dân xung quanh. "Từ những năm 2008, gia đình tôi đã cho những người dân xung quanh để xe miễn phí. Ban đầu cũng chỉ có vài người quen để nhờ, nhưng rồi rất đông người cũng xin gửi để tránh lũ, tôi đều vui vẻ nhận lời", bà nói.

Trong khoảng sân 220m2 của gia đình bà Xuân, đã kín chỗ, chỉ còn để lại lối đi nhỏ cho gia đình sinh hoạt. Bà tâm sự: "Có người bảo tôi, sao không thu vé lấy tiền mà lớn tuổi rồi vẫn trông hộ cho hàng trăm người, tuy nhiên việc tốt trên đời rất nhiều và tôi cũng chỉ góp phần làm nên những điều tốt đẹp, giữ tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong thời điểm thiên tai đang đến".

Trong khoảng sân 220m2 của gia đình bà Xuân, đã kín chỗ, chỉ còn để lại lối đi nhỏ cho gia đình sinh hoạt. Bà tâm sự: "Có người bảo tôi, sao không thu vé lấy tiền mà lớn tuổi rồi vẫn trông hộ cho hàng trăm người, tuy nhiên việc tốt trên đời rất nhiều và tôi cũng chỉ góp phần làm nên những điều tốt đẹp, giữ tinh thần 'lá lành đùm lá rách' trong thời điểm thiên tai đang đến".

Nhiều gia đình di chuyển đến đình làng thôn Nam Hài để lánh tạm. Lực lượng địa phương cũng bố trí dãy nhà 6 phòng làm nơi trú cho hàng chục hộ dân có nhu cầu, chủ yếu là người già, trẻ em.

Nhiều gia đình di chuyển đến đình làng thôn Nam Hài để lánh tạm. Lực lượng địa phương cũng bố trí dãy nhà 6 phòng làm nơi trú cho hàng chục hộ dân có nhu cầu, chủ yếu là người già, trẻ em.

Một người dân cho biết: "Tôi rất mừng vì có chỗ để cho 2 mẹ con an toàn trước đợt lũ lớn, đặc biệt khi mẹ đã lớn tuổi, chỉ ít ngày trước đó lũ đã dâng cao khoảng 1,5m rất nguy hiểm khi ở trong ngôi nhà cấp 4, có thể đổ sập bất cứ lúc nào".

Một người dân cho biết: "Tôi rất mừng vì có chỗ để cho 2 mẹ con an toàn trước đợt lũ lớn, đặc biệt khi mẹ đã lớn tuổi, chỉ ít ngày trước đó lũ đã dâng cao khoảng 1,5m rất nguy hiểm khi ở trong ngôi nhà cấp 4, có thể đổ sập bất cứ lúc nào".

Không chỉ đình làng, UBND xã Nam Phương Tiến cũng được trưng dụng làm nơi ở tạm cho người dân chạy lũ. Gia đình anh Bùi Ngọc Thế và chị Nguyễn Thị Luyên là một trong số các hộ dân đang tránh lũ ở đây. Anh Thế kể: "Tôi có người thân nhưng ở xa, lũ về bao giờ nhà tôi cũng phải di chuyển sớm và về muộn hơn những nơi khác vì ngôi nhà của gia đình tôi đang ở thấp hơn so với các khu vực khác trong làng".

Không chỉ đình làng, UBND xã Nam Phương Tiến cũng được trưng dụng làm nơi ở tạm cho người dân chạy lũ. Gia đình anh Bùi Ngọc Thế và chị Nguyễn Thị Luyên là một trong số các hộ dân đang tránh lũ ở đây. Anh Thế kể: "Tôi có người thân nhưng ở xa, lũ về bao giờ nhà tôi cũng phải di chuyển sớm và về muộn hơn những nơi khác vì ngôi nhà của gia đình tôi đang ở thấp hơn so với các khu vực khác trong làng".

"Ngôi nhà" đặc biệt giúp vợ chồng chị Luyên đêm nay không phải thấp thỏm lo lũ về, mặc dù chưa biết khi nào có thể về nhà nhưng được chính quyền tạo điều kiện cũng phần nào giúp gia đình vơi đi nỗi lo ngày lũ.

Chiếc xe kéo của Trưởng thôn Bùi Ngọc Bình được lắp thêm chiếc thuyền cứu hộ luôn túc trực 24/24h phục vụ miễn phí cho người dân vận chuyển người, phương tiện, đồ đạc vượt qua những con đường ngập đến hơn 1m.

Mực nước sông Bùi trong đêm đã trên mức báo động 3. Nước lên nhanh khiến đê Bùi 2 bị tràn. Hiện, có 5 xã với 9 thôn, 450 hộ dân và 1.200 nhân khẩu bị ngập. Huyện Chương Mỹ đã sơ tán 361 hộ ở 4 thôn. Trong đêm, những lực lượng như điện lực, tổ xung kích của các thôn ứng trực tại các điểm nóng, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Mực nước sông Bùi trong đêm đã trên mức báo động 3. Nước lên nhanh khiến đê Bùi 2 bị tràn. Hiện, có 5 xã với 9 thôn, 450 hộ dân và 1.200 nhân khẩu bị ngập. Huyện Chương Mỹ đã sơ tán 361 hộ ở 4 thôn. Trong đêm, những lực lượng như điện lực, tổ xung kích của các thôn ứng trực tại các điểm nóng, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Thiên tai liên tiếp tấn công: Hàng triệu đồng bào cần được giúp đỡ

Hàng triệu đồng bào miền Bắc đang phải chống chọi với mưa lụt, thiên tai khủng khiếp chưa từng có. Công cuộc cứu trợ đồng bào vùng lũ lúc này rất cần sự chung tay của người dân cả nước. Sự chia sẻ, giúp đỡ sẽ giúp vơi bớt những đau thương, mất mát, giúp đồng bào vùng lũ nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả xin gửi về Báo điện tử VTC News, số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Ung ho 24055. Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến những địa chỉ cần giúp đỡ trong thời gian sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/dem-trang-giua-vung-ron-lu-chuong-my-ha-noi-ar895203.html