Đến chùa Nhật trải nghiệm nghi thức rửa tay

Bạn phải rửa tay khi đến đền chùa, để cho đôi bàn tay của bạn sạch sẽ, đó là lời dặn mà bạn luôn nghe thấy khi đến với các ngôi đền ở Nhật Bản. Việc rửa tay không phải là bắt buộc, nhưng nó có thể mang lại những trải nghiệm thú vị ở Nhật Bản.

Du khách tranh thủ rửa tay khi viếng đền Asakusa Kannon.

Du khách tranh thủ rửa tay khi viếng đền Asakusa Kannon.

Trong các tour du lịch đến các nước châu Á, hầu hết du khách thường có các chuyến thăm những ngôi chùa trong lịch trình của mình.

Tại Nhật Bản, các đền chùa thường tọa lạc trên những khu đất rộng lớn với nhiều lối vào, có thể nhận diện từ xa bởi cổng Torii, có nghĩa là "Điểu Cư" – nơi cư trú của loài chim, liên kết với truyền thuyết về nữ thần mặt trời Amaterasu của Thần đạo.

Trong tâm thức người dân xứ sở mặt trời, cổng Torii thường được xem là nơi kết nối giữa trần thế và cõi siêu linh. Khi đi qua cổng Torii, người ta thường cảm nhận sự chuyển động từ thế giới vật lý sang không gian linh thiêng.

Điểm đến đầu tiên của tôi là làng cổ Oshino Hakkai. Ngôi làng này nằm ở tỉnh Yamanashi, con đường dẫn vào làng đi qua các cánh đồng xanh rì, những thửa rau tươi mát và nhiều ngôi nhà phủ bóng cây xanh.

Xe dừng bên ngoài, du khách bước xuống xe và men theo con đường nhỏ để đi vào làng, dường như những nhà tổ chức tour không muốn tiếng xe cộ phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của chốn này.

Ngay trước lối vào làng có một hồ nước để bạn rửa tay. Những chiếc gáo tre để sẵn, nước chảy ra từ ống tre, bạn lấy gáo múc nước trong hồ để rửa. Theo giải thích, nước rửa tay ở làng cổ Oshino Hakkai là từ băng tuyết núi Phú Sĩ tan ra. Tôi và những người cùng đoàn "nhập gia tùy tục", ai nấy đều chăm chú múc nước rửa tay vì tò mò với nghi thức lạ. Tại đây còn có một hồ nước sâu khác, cung cấp nước uống cho mọi người. Nếu thích, du khách có thể hứng nước đong vào nhai nhỏ để dành uống dọc đường.

Bồn rửa tay với những ống tre dẫn nước và gáo nhôm để múc nước.

Bồn rửa tay với những ống tre dẫn nước và gáo nhôm để múc nước.

Tiếp theo, đoàn đi đến đền Asakusa Kannon (hay còn gọi là đền Sensoji). Ngôi đền cổ kính ở trung tâm Tokyo rất đông khách và cả người địa phương, vì vậy, để vào được chánh điện là chuyện vô cùng vất vả vì bạn phải xếp hàng chờ.

Ngay trước đền có hai cổng vào. Tại cổng chính là hai chiếc lư hương để mọi người đốt nhang rồi bỏ vào đó cho khói bay lên. Khi khói bay lên, họ lấy tay phe phẩy đón làn khói như để gặp điều may mắn. Nghi thức đốt hương lấy khói này tôi chỉ thấy ở đây.

Đông đảo du khách và người dân địa phương đến viếng đền.

Đông đảo du khách và người dân địa phương đến viếng đền.

Nghi thức "đốt nhang lấy khói" cầu may của người Nhật.

Một điểm đến khác cũng vô cùng thú vị mà các hướng dẫn viên gọi là "tượng Phật cô đơn", thật ra đó là Đại tượng Phật Kamakura nằm ở thị trấn cổ Kanagawa. Tượng Phật được tạc bằng đá xanh, cao 13,35 mét, bao gồm cả đế và nặng khoảng 121 tấn.

Cả khu vực xung quanh đều được trồng rất nhiều cây hoa anh đào. Đến mùa hoa nở, không gian nơi này tràn ngập sắc hồng pastel của sắc hoa anh đào, vô cùng đẹp mắt. Tất nhiên, nghi thức rửa tay cũng không thể thiếu khi tham quan Đại tượng Phật.

Đại tượng Phật Kamakura.

Đại tượng Phật Kamakura.

Chuyện kể, từ lâu nơi rửa tay ở các đền thờ Nhật đã thành điều không thể thiếu. Khu vực rửa tay gọi là Temizuya hoặc Chouzuya. Temizuya được xây dựng theo kiểu nhà cột gỗ, trống 4 mặt. Ở đây, nước chảy liên tục từ miệng các tượng rồng hoặc ống tre, có để sẵn gáo bằng nhựa hoặc gỗ để người đến viếng có thể múc nước. Xưa nay, rồng được biết đến là một sinh vật đại diện cho thần linh, đảm nhận những công việc liên quan đến nước như tạo mây, làm mưa…

Cứ thế, đến với những ngôi đền ở Nhật, thói quen rửa tay trước khi vào viếng tạ thần linh cũng là một cách trải nghiệm thú vị trong cuộc hành trình.

Khuê Việt Trường

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/hoat-dong-du-lich/den-chua-nhat-trai-nghiem-nghi-thuc-rua-tay-c32a92359.html