Đến Hà Lan, thăm làng cổ Giethoorn đẹp như cổ tích vào cuối Thu

Được bao quanh bởi những con kênh đào, làng Giethoorn thuộc tỉnh Overijssel, Hà Lan mang đẹp yên bình, thu hút du khách khắp nơi trên thế giới.

Làng Giethoorn không có xe hơi, du khách khám phá ngôi làng chủ yếu bằng thuyền. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Làng Giethoorn không có xe hơi, du khách khám phá ngôi làng chủ yếu bằng thuyền. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Tuy vẫn có thể đi bộ khắp làng nhưng người dân và du khách vẫn yêu thích cảm giác di chuyển bằng thuyền hơn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Tuy vẫn có thể đi bộ khắp làng nhưng người dân và du khách vẫn yêu thích cảm giác di chuyển bằng thuyền hơn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hoạt động được yêu thích tại đây là chèo thuyền dạo quanh và đi bộ qua cây cầu gỗ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của ngôi làng Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Hoạt động được yêu thích tại đây là chèo thuyền dạo quanh và đi bộ qua cây cầu gỗ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên của ngôi làng Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Khung cảnh ở Giethoorn rất thơ mộng với những ngôi nhà mái tranh như những ốc đảo nhỏ xinh xắn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Khung cảnh ở Giethoorn rất thơ mộng với những ngôi nhà mái tranh như những ốc đảo nhỏ xinh xắn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Những ngôi nhà trong làng nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, được bao quanh bởi nhiều khóm hoa tươi. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Những ngôi nhà trong làng nằm giữa thảm cỏ xanh mướt, được bao quanh bởi nhiều khóm hoa tươi. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Làng cổ Giethoorn có hơn 170 cây cầu, kết nối những con kênh với các ngôi nhà. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Làng cổ Giethoorn có hơn 170 cây cầu, kết nối những con kênh với các ngôi nhà. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Sau khi xuất hiện trong bộ phim hài Fanfare năm 1958, làng Giethoorn nhanh chóng nổi tiếng. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Được biết, làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Được biết, làng Giethoorn được xây dựng từ thế kỷ thứ 13. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Khi đang làm việc trên những cánh đồng, cư dân đã vô tình phát hiện nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất. Số sừng này được dự đoán là những gì còn sót lại trong trận lụt năm 1170. Vì vậy, ngôi làng được đặt tên là “Geytenhoren”, với ý nghĩa nơi khai quật sừng dê và được rút gọn là Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Khi đang làm việc trên những cánh đồng, cư dân đã vô tình phát hiện nhiều sừng dê bị vùi lấp trong lòng đất. Số sừng này được dự đoán là những gì còn sót lại trong trận lụt năm 1170. Vì vậy, ngôi làng được đặt tên là “Geytenhoren”, với ý nghĩa nơi khai quật sừng dê và được rút gọn là Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ngôi làng có khoảng hơn 2.500 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân. Vào mùa Thu, sắc vàng như phủ kín cả ngôi làng xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ngôi làng có khoảng hơn 2.500 cư dân sinh sống trong các ngôi nhà ngập tràn hoa tươi ở sân. Vào mùa Thu, sắc vàng như phủ kín cả ngôi làng xinh đẹp. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Những ngôi nhà gỗ mái chữ A, khung cửa sổ sơn màu nổi bật, các bụi hoa cỏ sặc sỡ và dòng sông ôm trọn đẹp như cổ tích. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Những ngôi nhà gỗ mái chữ A, khung cửa sổ sơn màu nổi bật, các bụi hoa cỏ sặc sỡ và dòng sông ôm trọn đẹp như cổ tích. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Vào mùa Thu, đến làng cổ Giethoorn, du khách như lạc vào một thế giới cổ tích mộng mơ. Bầu trời Thu xanh trong, nổi bật là những hàng cây thay lá vàng ươm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Vào mùa Thu, đến làng cổ Giethoorn, du khách như lạc vào một thế giới cổ tích mộng mơ. Bầu trời Thu xanh trong, nổi bật là những hàng cây thay lá vàng ươm. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Để đi đến ngôi làng Giethoorn, du khách có thể đi các phương tiện công cộng, đi tàu từ ga trung tâm Amsterdam tới Zwolle, rồi sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt từ Zwolle tới Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Để đi đến ngôi làng Giethoorn, du khách có thể đi các phương tiện công cộng, đi tàu từ ga trung tâm Amsterdam tới Zwolle, rồi sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe buýt từ Zwolle tới Giethoorn. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nếu mùa Thu, nơi đây mang vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn thì khi vào Đông, tuyết rơi phủ trắng, những con kênh, ao hồ lớn đóng thành băng, tạo nên những đường trượt dài. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nếu mùa Thu, nơi đây mang vẻ đẹp thơ mộng và lãng mạn thì khi vào Đông, tuyết rơi phủ trắng, những con kênh, ao hồ lớn đóng thành băng, tạo nên những đường trượt dài. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm làng Giethoorn vào khoảng tháng 7, tháng 8. Thời gian nay, ngôi làng được phủ đầy sắc hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Bên cạnh đó, du khách có thể ghé thăm làng Giethoorn vào khoảng tháng 7, tháng 8. Thời gian nay, ngôi làng được phủ đầy sắc hoa cẩm tú cầu rực rỡ. Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Ảnh: Nguyễn Tất Thịnh

Nguyễn Phong

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/den-ha-lan-tham-lang-co-giethoorn-dep-nhu-co-tich-vao-cuoi-thu/