Đến nhà thần tượng nhưng không gặp được, fan cuồng liền đốt luôn ô tô của thần tượng
Làm người nổi tiếng chắc hẳn có nhiều điều thú vị, nhưng cũng phải đối diện với không ít rủi ro. Bởi có một số fan sẵn sàng thực hiện hành động quá khích khi cảm thấy tình yêu mình dành cho thấn tượng không được đáp lại.
Đã bước chân vào showbiz thì ai cũng mong được người hâm mộ yêu quý thật nhiều. Tuy nhiên, có lẽ là đừng… nhiều quá!
Cảnh sát ở khu vực Sidoarjo (East Java, Indonesia) vừa bắt giữ một người tự xưng là “super fan” của nữ ca sĩ nhạc dân gian Via Vallen vì nghi người này đã đốt một trong những chiếc xe ô tô của thần tượng.
Người đàn ông này thường được gọi là Pije, đã đi từ thành phố Cikarang, nơi anh ta sống, tới nhà của ca sĩ Via ở Sidoarjo. Không gặp được cô, đến khoảng hơn 3h sáng thì anh ta đốt chiếc Toyota Alphard của Via.
Nữ ca sĩ 28 tuổi đã đăng tải đoạn video trích từ camera an ninh ghi lại vụ việc này và nói rằng chiếc ô tô lúc đó được đỗ ở con ngõ cạnh nhà, do gara nhà cô đang được dùng làm nơi ghi hình.
Via cho biết: “Ngoài chiếc xe bị đốt thì còn có lời đe dọa được viết lên một bức tường ở nhà tôi, tôi chỉ đọc được một phần có ghi là: “Các người chết hết đi!””.
Dựa trên các thông tin và hình ảnh, cảnh sát đã vừa bắt giữ Pije, thu một cái túi, trong đó có chai nhựa, nghi là trước đó đựng xăng.
Theo cảnh sát trưởng Sumardji ở Sidoarjo thì Pije khai rằng, anh ta bị thần tượng Via “làm tổn thương”, dù không trực tiếp. Đó là bởi Pije đã đến nhà Via hai lần nhưng không được gặp cô, mà còn có người gần đó nói với anh ta những lời khó nghe. Ông Sumardji cũng cho biết, Pije làm nghề bán quần áo, là fan cứng của Via và rất muốn gặp thần tượng.
Pije bị quy vào tội cố ý gây hỏa hoạn, với hình phạt cao nhất lên tới 12 năm tù. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này và sẽ kiểm tra xem thần kinh của anh ta có bình thường không nữa.