Đẹp thôi, đừng nói!

Với mỗi người, thành công là một định nghĩa riêng. Có thể là tài sản hiện hữu, vị trí công việc, hay một danh hiệu trong các cuộc thi tài năng, nhan sắc… mà nhiều người trẻ theo đuổi, như một cách để khẳng định bản thân trong hành trình thanh xuân của chính mình.

Danh hiệu hoa hậu, hoa khôi chưa bao giờ là xấu, nhưng khi ở đỉnh vinh quang, bạn sẽ nói gì để chiếc vương miện trên đầu thực sự thuyết phục công chúng.

Câu chuyện một người đẹp vừa đăng quang chỉ hơn 5 ngày, nhưng đã có nhóm “anti” hơn 298.000 tài khoản mạng xã hội, vì những lần phát biểu gây tranh cãi trước truyền thông. Điều này khiến công chúng vốn ngao ngán bởi một năm có quá nhiều cuộc thi nhan sắc, giờ thêm phần mất niềm tin vào độ uy tín của những danh hiệu sắc đẹp. Liệu hoa hậu, á hậu sẽ làm gì để lan tỏa những giá trị tích cực bên cạnh nhan sắc? Những dự án tốt đẹp dành cho cộng đồng mà các bạn và ê kíp truyền thông xây dựng hình ảnh trong suốt chặng đường tham gia cuộc thi, như chúng ta thường thấy trong các video phát vào đêm chung kết, có được thực hiện đủ đầy không?

Đã đến lúc, kỹ năng ứng xử trong cuộc sống của người đẹp cần nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn bao giờ hết. Người đẹp, người tài không thiếu trong điều kiện xã hội phát triển, nhưng người biết ứng xử có lẽ hiếm.

Thêm chiếc vương miện trên đầu thì người ta càng tự tin phát ngôn mà quên mất vương miện lấp lánh cũng đi kèm sức nặng, buộc phải rèn giũa về tài, sắc lẫn chuẩn mực sống. Một bộ phận người trẻ đương thời quên mất những kỹ năng ứng xử trước đám đông, kỹ năng làm sao để mình dẫu chưa đẹp vẫn đủ duyên và thiện cảm khi nói chuyện. Gần như chẳng mấy người đẹp mang chiếc vương miện nhớ tới.

Trên một diễn đàn mở, khán giả bình luận thẳng thừng: “Đẹp thôi, đừng nói gì nữa”, nghe mà đau lòng. Đẹp và đứng yên đó thì khác nào là pho tượng, nhưng hễ phát ngôn thì lại dính “vạ miệng”, một vòng luẩn quẩn lùm xùm. Ở góc độ dễ chịu hơn, khán giả cũng mỉm cười khi người đẹp mang chiếc vương miện trên đầu tuổi đời quá trẻ, nên phát biểu “vạ miệng” cũng dễ thứ tha. Sai lầm trong đời không ai có thể tránh khỏi, nhưng đừng lặp lại sai lầm đó nhiều lần.

Khi ở đỉnh vinh quang mà bản thân mình dày công cố gắng, hãy cố gắng thêm chút nữa, nói điều gì để bản thân thực sự tỏa sáng, hoặc học cách im lặng đúng lúc, cũng mang đến cho mình sự duyên dáng trước đám đông. Đám đông chưa chắc đã đúng, nhưng không phải vô lý khi đám đông lại không thích một người đẹp.

THIÊN BÌNH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dep-thoi-dung-noi-post699925.html