Đi bộ hơn 53 ngày, vượt 1.400 km chỉ để tiết kiệm vé tàu về quê ăn Tết

Không tiền mua vé tàu, một chàng trai 26 tuổi đã quyết định đi bộ hơn 1.400 km từ Hàng Châu về quê ăn Tết. Suốt 53 ngày rong ruổi, ngủ lều, ăn uống kham khổ, hỏng ba đôi giày, hành trình bất đắc dĩ ấy dần trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, sự kiên trì và cách người trẻ đối diện với nghịch cảnh.

Theo QQ, tháng 11/2025, Tiểu Dư (26 tuổi, quê Thạch Trụ, Trùng Khánh) mang theo hơn 1.000 NDT (khoảng 3,7 triệu đồng) rời quê đến Hàng Châu với hy vọng tìm được một công việc ổn định. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả như mong đợi. Khi tiền dần cạn, Tết Nguyên đán lại cận kề, việc trở về nhà bỗng trở thành bài toán nan giải.

Không vay mượn người thân, cũng không chấp nhận ở lại đón Tết xa quê, Tiểu Dư đưa ra một quyết định khiến nhiều người bất ngờ. Anh đi bộ từ Tiêu Sơn (Hàng Châu) về quê. Ngày 5/12/2025, anh chính thức lên đường. Với Tiểu Dư, đây không chỉ là cách tiết kiệm tiền tàu xe mà còn là hành trình thử thách bản thân, chứng minh rằng mình đủ kiên trì để theo đuổi một mục tiêu đến cùng.

Tiểu Dư hỏng 3 đôi giày khi đi bộ về quê (Ảnh: QQ)

Tiểu Dư hỏng 3 đôi giày khi đi bộ về quê (Ảnh: QQ)

Cuộc sống trên đường đi vô cùng khắc nghiệt. Có những ngày anh chỉ ăn một bữa, đêm ngủ trong lều tạm ven đường. Suốt hơn 50 ngày, Tiểu Dư chỉ tắm đúng 4 lần. Quãng đường dài cùng địa hình phức tạp khiến ba đôi giày lần lượt hỏng. Thời gian đầu, anh nhiều lần lạc vào những lối mòn hoang vắng, sau đó buộc phải chuyển sang men theo quốc lộ để đảm bảo an toàn và không đi chệch hướng.

Bước ngoặt đến khi Tiểu Dư bắt đầu quay video, ghi lại hành trình đi bộ về quê và đăng tải lên mạng xã hội. Từ một tài khoản không người theo dõi, anh dần thu hút hơn 5.000 lượt quan tâm; các buổi livestream có lúc lên tới 600 người xem. Nhờ sự ủng hộ của cộng đồng mạng, Tiểu Dư nhận được khoảng 2.000–3.000 NDT (tương đương 7,4–11,2 triệu đồng), đủ để duy trì cuộc hành trình dài ngày.

Không chỉ có sự cổ vũ từ xa, trên đường đi, Tiểu Dư còn nhận được nhiều sự giúp đỡ ấm áp từ những người xa lạ. Có người mời anh vào nhà ăn cơm, cho nghỉ lại qua đêm; có người tiếp đãi anh nồng hậu như người thân, khiến chặng đường dài bớt cô đơn và lạnh lẽo.

Tính đến ngày 28/1, sau 53 ngày cuốc bộ, Tiểu Dư đã đến Lợi Xuyên (Hồ Bắc), chỉ còn cách quê nhà khoảng 120 km, tương đương 4 - 5 ngày đi bộ nữa là có thể về tới nơi.

Quan trọng hơn cả, theo Tiểu Dư, hành trình này giúp anh tìm lại sự tự tin đã mất sau chuỗi ngày thất bại. Sau Tết, anh dự định tiếp tục đi bộ xuyên Trung Quốc, đặt mục tiêu chinh phục quãng đường 10.000 km và phát triển kênh cá nhân để tự trang trải chi phí.

Từ một chuyến đi bất đắc dĩ nhằm tiết kiệm tiền vé tàu, hành trình của Tiểu Dư đã vượt ra ngoài ý nghĩa ban đầu, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí, nghị lực và cách người trẻ đối diện với nghịch cảnh.

Thanh Nga (Theo QQ)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/di-bo-hon-53-ngay-vuot-1400-km-chi-de-tiet-kiem-ve-tau-ve-que-an-tet-d210741.html