Đi chợ Tết

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vợ chồng luống tuổi đi chợ Tết

Đèo nhau qua khỏi lũy tre già

Tránh đường cao tốc cho yên dạ

Chợ Tết xưa gần, nay đã xa...

Đèo nhau qua cánh đồng năm cũ

Lửa đã xanh cây, cỏ ít dần

Bên kia nhà máy, bên này gió

Đất trời thay áo để vào xuân

Để em đi chợ mà yêu chợ

Mua sắm thỏa thuê những thứ cần

Gạo nếp, dưa hành...và rượu ngoại

Lòng ta vẫn nhớ rượu làng Vân

Lòng ta vẫn nhớ ngày xưa ấy

Bát bún riêu cua, bánh đúc sàng

Ta đi chợ Tết mà thương mẹ

Thương vợ, một đời chưa rảnh rang

Thôi ta ra với bờ sông gió

Kịp đón mùa xuân mơn mởn về

Áo trời áo đất bừng hương sắc

Vây lấy hồn ta thơm phả phê.

Nguyễn Anh Thuấn

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/di-cho-tet-postid438656.bbg