Đi chợ với bà, bé trai ở Thái Nguyên bị nước cuốn trôi

Ngày 8/9, một bé trai trú tại xóm Khe Mo (xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) bị nước cuốn trôi mất tích.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Khoảng 7 giờ ngày 8/9 bà Trần Thị Sáu (SN 1968) và cháu H.V.K (cùng trú xóm Khe Mo) đi chợ qua đập tràn xóm Khe Mo, xã Văn Lăng, Đồng Hỷ.

Lúc đi, đập tràn còn nước nhỏ, nhưng khi về nước dâng cao, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm, không cho người dân qua lại, do đó, bà Sáu và cháu K đã đi đường tắt về nhà, qua đường bờ ruộng. Không may hai bà cháu bị trượt chân rơi xuống suối, bà Sáu bám được vào bờ ruộng thoát được, còn cháu K. bị nước cuốn trôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ đã đến hiện trường chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/di-cho-voi-ba-be-trai-o-thai-nguyen-bi-nuoc-cuon-troi-post699943.html