Đi chơi Tết nhặt được túi tiền, nam thanh niên nhờ công an trả cho người đánh rơi
Đi chơi Tết nhặt được chiếc túi bên trong có 13 triệu đồng tiền mặt và điện thoại iPhones, nam thanh niên nhanh chóng mang đến cơ quan công an nhờ tìm và trao trả lại lại cho người đánh rơi.
Ngày 1-2, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã tìm trả lại tài sản cho một người dân trên địa bàn bị đánh rơi khi đi chơi Tết.
Trước đó, vào vào lúc 20 giờ 00 ngày 30/1/2025 (mùng 2 Tết), anh Đặng Ngọc Thành (SN 1988, ngụ Ấp 6, xã Xuân Tâm) đi chơi Tết có nhặt được 1 túi xách trên đường Quốc lộ 1A đoạn qua Ấp 6, xã Xuân Tâm.
Khi mở chiếc túi xách ra kiểm tra, anh Thành phát hiện bên trong chiếc túi có 13 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại iPhones và một số giấy tờ tùy thân mang tên Trần Thị Ngọc Minh (SN 1953, ngụ ấp 5, xã Xuân Tâm).
Không chút do dự, anh Thành nhanh chóng mang đến Công an xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc giao nộp nhờ tìm trả lại cho người bị đánh rơi. Ngay sau đó, công an xã đã tiến hành xác minh, liên hệ và xác nhận tài sản trên là của bà Minh.
Dưới sự chứng kiến của cơ quan công an, anh Đặng Ngọc Thành đã tận tay bàn giao lại toàn bộ tài sản cho bà Trần Thị Ngọc Minh. Được nhận lại tài sản mà mình bất cẩn đánh rơi ngay những ngày đầu năm mới, bà Minh vô cùng xúc động và cảm kích trước hành động đẹp của nam thanh niên trẻ tốt bụng.
Công an huyện Xuân Lộc cho biết “nhặt được của rơi trả người đánh mất” là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Nét đẹp này được gìn giữ thông qua những việc làm tử tế đã lan tỏa và gieo vào lòng mỗi người về niềm tin, tình người. Mỗi tấm gương người tốt, việc tốt đều là hành động đẹp không phân biệt địa vị, tuổi tác và đều đáng được trân trọng, tuyên dương.