Di chúc bất ngờ của nhạc sĩ 'mối tình ông cháu' vừa qua đời

Nam nhạc sĩ gạo cội đã viết sẵn di chúc để lại khối tài sản khoảng 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ đồng) cho Lâm Tĩnh Ân.

Mới đây, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư trực tràng, Lý Khôn Thành đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi.

Lý Khôn Thành là người từng gây chấn động với mối tình ông cháu kém 39 tuổi. Do đó, Lâm Tĩnh Ân - tình trẻ là người kề cận chăm sóc ông những ngày cuối đời.

Cặp đôi đã tổ chức lễ cưới đơn giản ngay trong phòng hồi sức dưới sự chứng kiến của các bác sĩ, y tá.

Lý Khôn Thành cũng chuẩn bị sẵn giấy đăng ký kết hôn và ký tên trước khi nhập viện. Nhạc sĩ người Đài Loan cũng mong muốn kiếp sau cả hai sẽ được ở bên nhau.

Lý Khôn Thành từng gây chấn động với mối tình ông cháu với Lâm Tĩnh Ân kém mình 39 tuổi.

Lý Khôn Thành từng gây chấn động với mối tình ông cháu với Lâm Tĩnh Ân kém mình 39 tuổi.

Đặc biệt, nam nhạc sĩ còn muốn trao quyền thừa kế toàn bộ tài sản khoảng 50 triệu đô la Đài Loan (hơn 38,5 tỷ) cho Lâm Tĩnh Ân, tránh trường hợp xảy ra tranh chấp với con ruột ông.

Theo Sina, Lý Khôn Thành luôn cảm thấy rằng bản thân nợ Tĩnh Ân quá nhiều và muốn cô có được cuộc sống tốt hơn sau này nên mới để lại khối tài sản khổng lồ này cho người tình trẻ.

Lý Khôn Thành (SN 1957, người Đài Loan, Trung Quốc), là một nhạc sĩ nổi tiếng, còn Lâm Tĩnh Ân sinh năm 1996.

Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2013 bất chấp sự phản đối của gia đình, gây chấn động dư luận vào thời điểm đó Lâm Tĩnh An lúc mới 18 tuổi và là con gái của bạn thân Lý Khôn Thành.

Thậm chí, cũng vì tình yêu chênh lệch tuổi tác này mà Lâm Tĩnh Ân bị cha ruột từ mặt. Cô gái này liền bỏ học và đến sống chung với người tình hơn 39 tuổi.

Chuyện tình giữa 2 người cũng dấy lên làn sóng tranh cãi trong showbiz Hoa ngữ. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp xa lánh khi họ công khai hẹn hò. Đáp lại, Lý Khôn Thành nói: "Hạnh phúc là của tôi, không ai có quyền can dự".

Tuệ An

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/di-chuc-bat-ngo-cua-nhac-si-moi-tinh-ong-chau-vua-qua-doi-post633861.html