Đi cùng Giác Ngộ - Một hành trình gắn bó đầy tri ân
Năm 2026 đánh dấu một cột mốc trọng đại: 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, nửa thế kỷ kiến tạo dòng chảy truyền thông Phật giáo, ghi dấu bao chuyển mình của GHPGVN nói chung, GHPGVN TP.HCM nói riêng và đời sống tu học của Tăng Ni, Phật tử cả nước.

Đại đức Thích Tâm Nhơn
Là một độc giả, cộng tác viên gắn bó cùng Báo Giác Ngộ đã gần 15 năm, với tôi, đây không chỉ là một ấn phẩm báo chí Phật giáo, mà còn là không gian tri thức, là nơi định hướng cho các công tác Phật sự tôi thực hiện tại địa phương. Từ những bài mang tính học thuật, các chuyên mục thời sự, văn hóa, đến những trang ghi chép giàu cảm xúc về đời sống Tăng đoàn,... tất cả mở ra cho tôi định hướng chuẩn chỉnh mà ở đó, truyền thông không chỉ đưa tin mà còn chuyển tải đạo lý, nuôi dưỡng chánh kiến.
Tăng trẻ chúng tôi cũng thường nói với nhau, cần thông tin gì liên quan Phật giáo cứ vào Giác Ngộ online - một tờ báo điện tử chính thống của Phật giáo để tìm hiểu, nhằm có cái nhìn khách quan, nắm bắt thông tin hữu ích và ứng dụng thiết thực vào đời sống tu, học của mình.
Tôi kỳ vọng rằng trong giai đoạn sắp tới, báo sẽ tiếp tục mở rộng truyền thông trên các hệ sinh thái số, để nhiều bạn đọc, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận được truyền thông chính thống của Phật giáo.
Tăng trẻ chúng tôi cũng thường nói với nhau, cần thông tin gì liên quan Phật giáo cứ vào Giác Ngộ online - một tờ báo điện tử chính thống của Phật giáo để tìm hiểu, nhằm có cái nhìn khách quan, nắm bắt thông tin hữu ích và ứng dụng thiết thực vào đời sống tu, học của mình.
Và đặc biệt, tôi mong Ban Biên tập tăng cường nội dung học thuật Phật giáo, mở rộng diễn đàn nghiên cứu dành cho Tăng Ni trẻ - để tu sĩ được lắng nghe, giao lưu, học hỏi cùng nhau.
Có thể nói, 5 năm tôi cộng tác với Báo Giác Ngộ là khoảng thời gian tôi học được nhiều điều không chỉ trong nghề viết, mà còn trong cách nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính tỉnh thức. Mỗi bài viết được đăng là một niềm hoan hỷ. Mỗi lần đến tòa soạn là thêm một lần được học hỏi từ quý thầy, anh chị phóng viên, biên tập viên đầy nhiệt tâm.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm đầy ý nghĩa này, tôi xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Ban Biên tập, đến những thế hệ làm báo đã dành trọn tâm huyết để xây dựng nên một tờ Báo Giác Ngộ như hôm nay: chuẩn chỉnh, sâu sắc và giàu tính nhân văn.
Đại đức Thích Tâm Nhơn
(Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Minh)
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/di-cung-giac-ngo-mot-hanh-trinh-gan-bo-day-tri-an-post78093.html












