'Di cung hoán số', số có đổi?

Một cuộc livestream của 'cậu Dũng' ở Hà Nội khiến cuộc sống gia đình bà L. thay đổi. Vốn là người mê bói toán nhưng vì những thầy bói ở Quảng Trị, Huế, Quảng Bình đã quá quen thuộc nên bà L. xem mãi cũng chán, lại thấy không linh nghiệm như ngày trước nên bỏ dần. Vậy nhưng thời gian gần đây, được cô con gái ở nước ngoài trang bị cho chiếc Smartphone nên bà thường xuyên lên mạng, trong đó dành phần lớn thời gian cho việc xem bói. Xem nhiều đến nỗi bà nhập tâm, từ đi cà phê đến cưới hỏi, tiệc tùng, bà L. luôn quan tâm đến người ngồi cạnh mình tuổi gì, vợ (hoặc chồng) tuổi gì rồi say sưa nói đến chuyện cung, mạng của người khác.

 Minh họa: L.D

Minh họa: L.D

Tuy mới biết đến “cậu Dũng” mới đây nhưng bà “say như điếu đổ”, cho rằng mình có cơ duyên mới gặp được thầy giỏi. Bà đọc từng comment bên dưới facebook của thầy, thấy vô số lời khen ngợi khả năng “di cung hoán số” của thầy và đăng kí lịch để được thầy cúng đổi số. Tìm hiểu nữa bà mới biết “cậu” cúng từ xa, nghĩa là chỉ cần chuyển tiền qua tài khoản rồi đứng ở nhà khấn vọng, “đầu cầu” Hà Nội, “cậu” sẽ tổ chức một lễ cúng thật hoành tráng, cho vài chục người một lần. Sự ngưỡng mộ của bà L. đối với “cậu Dũng” ngày một tăng theo những lần bà theo dõi livestream và con số người đăng kí được “di cung hoán số”.

Bà L. có ba người con trai, mặc dù cuộc sống của các con khá thuận lợi nhưng với suy nghĩ nếu đổi số thì vợ chồng các con sẽ khá giả hơn nên bà L. liên lạc trên facebook để đặt lịch cho các cậu con trai của mình. Sau khi xem tuổi các con bà, “cậu” phán rằng con bà người thì cung vợ chồng xấu, người thì bị sao xấu chiếu nên làm cả đời chỉ đủ ăn, không giàu có lên được, kèm theo lời hứa hẹn sau khi đổi số, mọi việc sẽ tốt lên rất nhiều. Tin lời, bà L. chuyển tiền, đặt lịch cúng rồi mới thông báo với các con. Nhưng điều khiến bà bất ngờ là chỉ có con trai cả thuận theo ý mẹ, còn vợ chồng cậu thứ hai và cậu út nhất mực phản đối mặc dù bà L. lo toàn bộ chi phí. Cuộc sống vợ chồng của cậu con trai thứ hai của bà L. không được thuận buồm xuôi gió nên bà cứ canh cánh nỗi lo trong lòng. Từ hồi mới cưới, do tuổi tác không hợp nên bà đưa vợ chồng con đi hết thầy này đến thầy khác để cúng giải hạn, đổi sao. Có lần, bà bỏ hẳn vài chục triệu làm lễ đổi số, đưa vợ chồng con trai thứ hai lên thuyền ra giữa sông Hương làm lễ khiến cô con dâu vốn yếu bóng yếu vía sợ chết khiếp. Số thì đã đổi nhưng cuộc sống của vợ chồng con trai, trong mắt bà, vẫn gặp chuyện này chuyện nọ. Lí do được bà L. đưa ra là do chưa gặp được thầy cao tay ấn. Nhưng quá mệt mỏi với những lần “đổi số” của mẹ, con trai bà nhất định không theo lần này, còn con dâu thì luôn lãng tránh mỗi khi mẹ chồng nói đến. Cậu con út thì muốn xin mẹ chỗ tiền đi cúng đó để đầu tư làm ăn nhưng bà không cho, vì thế mâu thuẫn mẹ con rất gay gắt.

Con trai thứ hai của bà L. cảnh báo với mẹ rằng: Trên mạng xã hội không chỉ có “cậu Dũng” mà còn nhiều “cô, cậu” khác. Mỗi “cô, cậu” đều có một lượng khách hàng đông đảo do số người mê tín trong xã hội này vẫn còn rất nhiều, vì thế số tiền họ thu về được không hề nhỏ. Tuy nhiên, không ai thống kê được sau mỗi lần “hoán số” ấy, cuộc sống của những người được thầy giúp có thực sự tốt lên?

Quan niệm có thể “di cung hoán số” tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người, vì thế mới có đất để các “cô, cậu” làm ăn. Nếu làm lễ “tiễn căn đồng” thường có giá 15 - 40 triệu đồng/lễ, đổi giờ sinh, “di cung hoán số” giá từ 5-7 triệu đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia nghiên cứu tâm linh nhiều kinh nghiệm khẳng định, hiện tượng trên là do các thầy bói bịa đặt để... “ăn” tiền. Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Ngọc (Bộ môn dự báo, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cho rằng: Nhiều thầy bói nói có thể cải mệnh theo “đường âm “cho một người “từ A thành A” là vô lí. Cứ đi làm những việc trái với đạo lí, buôn gian, bán lận... kiếm nhiều tiền rồi bớt ra một chút để “di cung, hoán số” là sạch nợ, sạch nghiệp hay sao? Tôi dám chắc rằng, không một thầy bói toán nào có thể di cung hoán số được”. Bà Đổng Thị Bích Hường, Trưởng tiểu ban tử vi và dự báo (Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người) cũng khẳng định: “Nói “di cung, hoán số” để chuyển hai người khắc nhau thành hợp thì đó là chuyện không bao giờ làm được, hoang đường. Để hai người hòa hợp, thì tự bản thân hai người phải rèn dũa tâm tính, nhường nhịn lẫn nhau. Tự hai người tìm ra căn nguyên của những cuộc cãi vã để sửa mình”.

Cuộc sống vốn tiềm ẩn những rủi ro không được lường trước. Trong khả năng của mình, chúng ta nên biết chấp nhận và nỗ lực vượt qua, không nên tin tưởng mù quáng vào một thế lực siêu nhiên nào đó có thể giúp cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn.

Hoài Nam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142805