Đi dạo sân sau, phát hiện 102 con rắn độc ẩn nấp cạnh nhà

Một người đàn ông ở vùng ngoại ô Sydney đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi phát hiện ổ rắn độc khổng lồ với hơn 100 cá thể trong khu vườn sau nhà.

Theo CNN đưa tin, anh David Stein, cư dân Horsley Park, ngoại ô Sydney, Australia kể lại rằng ban đầu khi đi dạo ở sân sau, anh đã thấy vài dấu hiệu kỳ lạ. Tìm hiểu sâu hơn, anh Stein phát hiện vài con rắn nhỏ ẩn mình trong đống vỏ cây vụn phủ đất ở vườn hoa sau nhà. "Lúc đó tôi thấy một đám rắn trên đống vỏ cây, thực sự nổi da gà. Khi tôi định lấy điện thoại ra chụp thì chúng đã nhanh chóng biến mất vào đống vỏ cây", anh Stein chia sẻ.

Ban đầu, anh Stein không quá bận tâm vì nghĩ chỉ có vài con rắn lạc vào vườn. Tuy nhiên, vài ngày sau, anh nhận thấy đàn rắn đã di chuyển sang vị trí khác của đống vỏ cây, thậm chí còn chia thành hai nhóm. Linh tính mách bảo có điều gì đó bất thường, anh Stein nói chuyện với vợ. Sau đó, vợ anh Stein đã lên mạng tìm hiểu và phát hiện ra rằng rắn cái thường tụ tập lại với nhau trước mùa sinh sản. Nhận ra nguy cơ tiềm ẩn, anh Stein vội vàng liên hệ với công ty chuyên bắt rắn Reptile Relocation Sydney để nhờ can thiệp.

Những con rắn đen bụng đỏ có độc được phát hiên ở sân sau nhà anh Stein. (Ảnh: Facebook Reptile Relocation Sydney)

Những con rắn đen bụng đỏ có độc được phát hiên ở sân sau nhà anh Stein. (Ảnh: Facebook Reptile Relocation Sydney)

Nhận được tin, đội bắt rắn chuyên nghiệp nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau khi cẩn thận đào bới đống vỏ cây vụn, họ đã "khai quật" một ổ rắn khổng lồ với tổng cộng 102 con, bao gồm 5 rắn mẹ trưởng thành và 97 rắn con mới sinh. Loài rắn này được xác định là rắn đen bụng đỏ (Red-bellied black snake), một loài rắn độc có nọc độc nguy hiểm. Các chuyên gia cho biết, tập tính tụ tập sinh sản là đặc trưng của loài rắn này.

Ông Cory Kerewaro, người đứng đầu Reptile Relocation Sydney, cho biết ông đã làm nghề bắt rắn nhiều năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào rùng rợn đến vậy. "Thật sự hiếm có ai từng thấy cảnh tượng này. Nó quá bất thường và đáng kinh ngạc", ông Kerewaro nói. Điều kỳ lạ hơn nữa là trong quá trình bắt giữ, một con rắn mẹ mang thai đã bất ngờ sinh thêm rắn con ngay trong túi đựng rắn. Đội bắt rắn đã phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới có thể thu gom hết toàn bộ ổ rắn.

Ông Kerewaro cảnh báo rằng những con rắn con mới nở đang chuẩn bị bò đi khắp nơi và có thể xâm nhập vào các khu dân cư lân cận. May mắn thay, nhờ sự phát hiện kịp thời và thông báo của anh Stein, ổ rắn đã được xử lý triệt để. Toàn bộ số rắn bắt được sẽ được thả về môi trường tự nhiên tại một công viên quốc gia, đảm bảo an toàn cho người dân và bảo tồn động vật hoang dã.

Bích Hậu (Theo Reptile Relocation Sydney )

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/hitech-xe/di-dao-san-sau-phat-hien-102-con-ran-doc-an-nap-canh-nha-262527.htm