Di dời toàn bộ học sinh và giáo viên một trường miền núi Quảng Ngãi do sạt lở

Di dời khẩn cấp toàn bộ giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, xã Sơn Tây (Quảng Ngãi), do sạt lở đồi núi liên tiếp xảy ra phía sau khuôn viên trường.

Một điểm sạt lở khu vực Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long, xã Sơn Tây

Ngày 19.11, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây cho biết, một vụ sạt lở lớn xảy ra tại taluy dương phía sau khu nhà ở bán trú và nhà công vụ giáo viên, làm hàng chục khối đất đá tràn xuống khu vực phía Đông của dãy nhà hai tầng gồm 10 phòng (5 phòng bán trú học sinh, 5 phòng ở giáo viên).

Vụ sạt lở gây nguy hiểm nghiêm trọng, đe dọa an toàn toàn bộ khu nhà. Lực lượng chức năng địa phương đã kiểm tra hiện trường và ghi nhận taluy dương tiếp tục xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn, nguy cơ sạt lở cao.

Điểm sạt lở ngày 18.11 ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long

Điểm sạt lở ngày 18.11 ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Sơn Long Nguyễn Văn Hùng cho biết, các lớp học tại dãy nhà 2 tầng gần khu vực sạt lở đã được chuyển tạm sang các phòng bộ môn và phòng hồ sơ. Học sinh bán trú được bố trí ở xen ghép tại các phòng cấp 4, trong khi giáo viên được di dời sang khu hành chính của trường và trụ sở UBND xã Sơn Long cũ để đảm bảo an toàn.

Nhà trường đang phối hợp địa phương huy động lực lượng hỗ trợ dọn bùn đất, khơi thông hệ thống thoát nước, hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn. Hiện địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất để có phương án ứng phó kịp thời.

Phòng ăn bán trú của học sinh bị hư hỏng

Phòng ăn bán trú của học sinh bị hư hỏng

Trước đó, ngày 29.10, khu vực này cũng từng xảy ra một vụ sạt lở lớn, đất đá tràn xuống khu nhà 2 tầng gồm dãy phòng học và nhà ăn bán trú của trường.

Nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch trên tuyến đường ĐH83

Nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch trên tuyến đường ĐH83

Liên quan mưa lũ trên địa bàn, tuyến đường ĐH83 đoạn từ đỉnh dốc Ông Đường đến Thủy điện 1C (xã Sơn Tây Hạ) đã bị nước lũ cuốn trôi khoảng 1/3 lòng đường, tạo thành hố sâu dạng hàm ếch, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Lực lượng chức năng đã chốt chặn, giăng dây cảnh báo, tạm ngừng cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Mưa lớn kéo dài trong đêm 18 – rạng sáng 19.11 khiến Quốc lộ 24 qua địa phận xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Sáng 19.11, Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để khắc phục các điểm sạt lở trên Quốc lộ 24 nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

Quốc lộ 24 sạt lở nghiêm trọng

Quốc lộ 24 sạt lở nghiêm trọng

Cũng trên tuyến, tại Km76+900, nền đường xuất hiện vết nứt sâu kèm sụt lún mạnh. Đơn vị quản lý đã khẩn trương đổ đá và gia cố tạm, bước đầu đảm bảo lưu thông bước đầu cho các phương tiện.

Đại diện Công ty CP Xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến đất đá bị nhão, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và xử lý. Các phương tiện cơ giới gặp nhiều trở ngại do nền địa hình yếu và trơn trượt. Hiện đơn vị đang túc trực 24/24 tại các điểm sạt lở để điều tiết giao thông và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay khi nhận thông tin, về tình trạng sạt lở trên Quốc lộ 24, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường thu dọn đất đá, gia cố các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sở cũng khuyến cáo người dân lưu thông qua các điểm sạt lở cần giảm tốc độ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đặc biệt, khu vực đèo Vi Ô Lắc vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao, nhất là vào ban đêm. Người tham gia giao thông cần hết sức lưu ý để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/di-doi-toan-bo-hoc-sinh-va-giao-vien-mot-truong-mien-nui-quang-ngai-do-sat-lo-182504.html