Đi giữa trời hoa rực rỡ

Những ngày này, phố phường Đà Lạt nhuộm hồng sắc mai anh đào. Du khách khắp nơi đổ về trẩy hội, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa. Lòng người rạo rực khi mùa xuân đang đến rất gần.

Đắm say cùng mai anh đào Đà Lạt

Đắm say cùng mai anh đào Đà Lạt

Mùa xuân trẩy hội mai anh đào

Mai anh đào thường nở sớm ở vùng ven, nơi nền nhiệt cao hơn khu trung tâm do mật độ nhà kính dày đặc, rồi lan dần vào phố. Chỉ 2 tuần nắng ấm, những cành cây trơ trọi không một cọng lá đang ấp ủ nhựa sống được sưởi ấm. Từ đó nhú lên những nốt sần, to dần từng ngày, để rồi những mầm nụ li ti bám đầy cành, bật ra thành những chùm nụ tròn nhỏ màu hồng tía.

Từng thời khắc của hoa cũng mang vẻ đẹp riêng, khiến người ta dõi theo, lặng ngắm. Nụ hoa dần thon dài, lộ ra những cánh e ấp, rồi một ngày nắng đẹp, những bông đầu tiên xòe ra, ban đầu lác đác vài bông, sau đó cả cây đào bừng nở từng giờ, từng khắc. Không một chiếc lá, chỉ một sắc hoa bung nở mãn khai. Những bông dày đặc chen chúc nhau ken kín cành, nhuộm một màu hồng, chỉ đợi cơn gió nhẹ là lay động xuyến xao.

Những con đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Đại Hành, Yên Thế, Trần Quang Diệu... mai anh đào trải dài một màu hồng. Từng góc phố, sườn đồi ngẩn ngơ trước những chòm hoa bừng nở. Ở những ngôi Trường THPT Chuyên Thăng Long, THCS Phan Chu Trinh, THPT Trần Phú, Đại học Đà Lạt... hoa như ghé vào cửa sổ từng lớp học. Trước công sở, nhà dân, hoa nở hồng hàng rào, góc sân. Từng khu rừng nhỏ hoa đào giữa phố cuốn hút; từng bờ taluy cỏ rũ xuống những cành hoa; hoa soi bóng quanh hồ Xuân Hương. Một trời hoa đã rực nở...

Dòng người, xe không còn hối hả mà chậm lại. Mỗi cây hoa đào ven đường đều thu hút ánh nhìn, khiến ai cũng muốn dừng lại, chậm rãi thu trọn vẻ đẹp ấy vào mắt rồi mới chịu lướt qua. Những ngày hoa rực rỡ, mỗi giờ trôi qua là một khoảnh khắc đẹp không ai muốn bỏ lỡ. Người người xuống phố hòa vào dòng người trẩy hội hoa. Dù đã đi qua bao mùa nhưng mỗi khi hoa về vẫn mang lại cảm giác tươi mới, háo hức như lần đầu được ngắm nhìn vẻ đẹp vừa lạ, vừa quen ấy.

Người ta đứng ngắm hoa, nhường nhau ghi lại khoảnh khắc đẹp. Những người bạn chỉnh sửa cho nhau từng nếp váy, tà áo; những tay máy tận tụy tạo dáng ngồi, dáng đứng để người và hoa hài hòa. Các thiết bị ghi hình hoạt động hết công suất nhưng dù ở góc chụp nào, mọi phương tiện hiện đại cũng không thể bao trọn được một trời hoa đang nở.

Theo những tay máy lâu năm, thời điểm chụp hoa đẹp nhất là từ 9 - 11 giờ sáng, khi nắng đã chan hòa, làm sắc hồng thêm bừng sáng. Buổi chiều, ánh hoàng hôn phủ vàng khiến hoa sẫm màu hơn nhưng lại có vẻ trầm ấm rất riêng.

“Alô, hoa nở rồi, đến Đà Lạt đi!”, tôi vẫn thường nhắn cho bạn bè, người thân như thế mỗi mùa hoa về. Trước cái đẹp, lòng người luôn muốn sẻ chia.

Cung đường ánh sáng, nghệ thuật lung linh về đêm, ánh sáng cộng hưởng làm hoa thêm đẹp

Cung đường ánh sáng, nghệ thuật lung linh về đêm, ánh sáng cộng hưởng làm hoa thêm đẹp

Đi giữa trời rực rỡ ban đêm

Không chỉ ngắm hoa ban ngày, mùa hoa này còn mở rộng trải nghiệm về đêm với chương trình “Đường hoa ánh sáng, nghệ thuật” chủ đề “Sáng tạo cùng hoa mai anh đào Đà Lạt” thuộc khuôn khổ Lễ hội Hoa mai anh đào - Đà Lạt Xuân 2026. Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Dinh II đến bùng binh hoa hồng, mỗi cây mai anh đào được lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, làm nổi bật sắc hoa trong đêm. Dọc tuyến đường là các tiểu cảnh tạo nên từ hàng ngàn chậu cúc, cẩm tú cầu, băng sê; hơn 300 lá cờ Tổ quốc được thiết kế thành cụm cờ nghệ thuật, kết hợp ánh sáng, trang nghiêm và rực rỡ.

Điểm nhấn của không gian là gần 100 tác phẩm nhiếp ảnh và hội họa của các nghệ sĩ, học sinh phường Xuân Hương - Đà Lạt, được trưng bày ngay dưới những tán hoa đang nở. Mỗi bức tranh, tấm ảnh là một góc nhìn, một cảm xúc trước mai anh đào. Những tác phẩm ấy tạo nên một không gian triển lãm mở, nơi nghệ thuật không tách rời thiên nhiên và con người, cho thấy mai anh đào đã tô đẹp cho cuộc sống. Nếu ví ngàn hoa Đà Lạt là một bản tình ca, thì mai anh đào chính là những nốt nhạc trong trẻo nhất. Hoa không chỉ để ngắm, mà đã đi vào tiềm thức người dân.

Không gian đường hoa về đêm thêm sinh động với các nhóm nhạc đường phố. Tiếng saxophone vang lên dưới tán hoa, những bạn trẻ hát về mùa xuân với guitar, thùng gỗ làm nhịp. Ông đồ cho chữ đầu năm, những ly cà phê nóng chuyền tay bên ô cửa sáng đèn. Hoa, ánh sáng và con người hòa vào nhau, tạo nên một không gian văn hóa gần gũi, ấm áp.

Biểu diễn âm nhạc trong không gian ánh sáng, nghệ thuật và hoa

Biểu diễn âm nhạc trong không gian ánh sáng, nghệ thuật và hoa

Đi dưới đường hoa nghệ thuật trong ánh sáng hồng tím lung linh, một trời hoa lấp lánh hiện ra như một trải nghiệm lãng mạn. Đó là không gian để nghệ thuật hòa quyện cùng thiên nhiên, nơi người dân và du khách có thể chậm lại, cảm nhận vẻ đẹp Đà Lạt bằng cả thị giác lẫn cảm xúc. Chị Nguyễn Thị Mai (du khách TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi đã xem hoa mai anh đào nhiều lần vào ban ngày nhưng ngắm hoa dưới ánh đèn thế này thì thật sự bất ngờ. Hoa không chỉ đẹp mà còn rất lạ”. Anh Trần Quốc Huy, du khách từ Cần Thơ nói: “Cảm giác đi bộ dưới tán hoa ban đêm, nghe nhạc, xem tranh, rất thư thái. Đà Lạt về đêm mang một vẻ đẹp mới”.

Mùa hoa năm nay thêm rực rỡ khi sắc hồng mai anh đào xen lẫn màu đỏ của cờ Tổ quốc, mừng Đại hội XIV của Đảng thành công. Hoa và cờ hòa vào nhau, tạo nên cảm xúc vừa tươi mới, vừa trang trọng.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết: “Đà Lạt có nhiều con đường mai anh đào rất đẹp. Chúng tôi mong muốn tạo thêm các không gian chiếu sáng nghệ thuật để du khách không chỉ ngắm hoa ban ngày mà còn thưởng lãm vẻ đẹp của hoa vào ban đêm, trong một không gian nghệ thuật đậm chất Đà Lạt”.

Giữa tiết trời se lạnh, du khách tản bộ dưới những hàng mai anh đào, thưởng lãm vẻ đẹp của hoa và công nghệ. Sự giao thoa giữa vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa và ánh đèn nghệ thuật khiến hoa bừng sáng trong đêm. Mùa hoa rồi sẽ qua nhưng những khoảnh khắc được lưu giữ như một lời hẹn cho mùa xuân năm sau.

Ghi chép: Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/di-giua-troi-hoa-ruc-ro-421489.html