Đi giữa trời rực rỡ tập 24: Như làm 'sugar baby', Chải chính thức khởi nghiệp

Trong preview tập 24 'Đi giữa trời rực rỡ', Chải dặn dò Pu trước khi tập trung khởi nghiệp làm ăn. Bên cạnh đó, Như cũng khởi nghiệp theo cách của riêng mình khi đi hẹn hò với đại gia.

Tập 24 Đi giữa trời rực rỡ tối nay hé lộ nhiều chuyển biến mới trong cuộc sống của các nhân vật.

Sau khi được đi hẹn hò và mua sắm thỏa thích với chiếc thẻ đen của một anh đại gia, Như sung sướng về khoe với chị Lê. Tuy nhiên, qua lời kể của cô nàng thì có thể thấy rõ mối quan hệ này khá giống làm "sugar baby".

Trái với vẻ thích thú của Như, Lê lập tức chấn chỉnh cô rằng nếu cứ sống như thế thì sẽ không ổn chút nào.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 24.

Ở một diễn biến khác, Chải đã quyết tâm sẽ tập trung cho sự nghiệp. Anh thậm chí còn dặn dò Pu cẩn thận, nói rằng Chải sẽ không thể trông chừng Pu vì sẽ bận khởi nghiệp.

Nghe được những lời này, Pu bật cười đáp: "Tao có phải đứa 5 tuổi đâu mà phải coi chừng". Chải không bỏ qua cơ hội khen vợ sắp cưới "cười xinh thế!".

Tối hôm đó, em gái gọi điện trách móc Pu vì mải mê học hành và cuộc sống trên thành phố quá mà quên gọi về nhà khiến bố mẹ lo lắng.

Pu nói với Chải tình cảm phải đến từ hai phía

Trong tập 23, Chải theo Pu lên phòng và chất vấn cô về mối quan hệ với Thái. Chải hỏi Pu với thái độ khó chịu: "Pu với thằng kia là như thế nào, có đúng là thằng kia tán tỉnh Pu không thì để tao nói cho nó hiểu luôn ai là chủ quyền ở đây".

Pu nghe xong liền viện lý do hai chị cùng phòng sắp về nên ở lại sẽ không tiện để đuổi khéo Chải. Song Chải vẫn kiên quyết ở lại: "Tầm này ai về không quan trọng. Trừ khi Pu nói, còn không thì tao ở đây", nói xong Chải vô tư nằm xuống giường.

Chải nói rằng mình có thể dành cả thanh xuân để nghe Pu chửi mắng, miễn là cô được vui vẻ hạnh phúc.

Chải nói rằng mình có thể dành cả thanh xuân để nghe Pu chửi mắng, miễn là cô được vui vẻ hạnh phúc.

Trước thái độ của Chải, Pu nói cả hai ra ngoài nói chuyện và mong Chải đừng gây thêm rắc rối ở đây nữa. Pu thẳng thắn: "Tao không muốn nói nhiều, tao với Thái không có gì cả. Mày đừng đi làm phiền người ta nữa. Mày làm như thế chỉ khiến tao ghét mày hơn thôi, xin mày đấy Chải ạ".

Tuy nhiên, Chải không quan tâm đến những lời của Pu, anh đáp: "Tao có thể dành cả thanh xuân của mình để nghe Pu chửi và mắng, miễn là Pu được vui vẻ và hạnh phúc".

Tuy nhiên, Pu nói với Chải rằng, tình cảm phải đến từ hai phía chứ không ép buộc được. Chải bảo đã thuộc lòng những lời này khi ở trên bản rồi, không cần Pu phải tua lại. Thấy Chải không chịu nghe mình, Pu giận dỗi bỏ đi.

Chải đang nung nấu chí lớn để khởi nghiệp.

Chải đang nung nấu chí lớn để khởi nghiệp.

Hôm sau, vẫn bực tức chuyện giữa Pu và Thái, Chải nói với Tả về ước mơ mở một nhà hàng khách ra khách vào nườm nượp để chứng minh Thái chỉ là "cái đinh". Trong khi Chải nghĩ chỉ cần bố nghe máy thì việc mở nhà hàng sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc thì ông Chiểu đang bận đi tìm và tố cáo hai tên lừa đảo ông nhưng chưa có kết quả.

Quang chính là thủ phạm lấy trộm tiền học của Pu

Ông Vinh than phiền với Thái rằng mình thất bại trong việc nuôi dạy con. Điều này khiến ông cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố của mình. Trước lúc ra đi, bà đã rất kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất của hai vợ chồng.

Thái nhiệt tình đỡ đần ông Vinh và tâm sự với ông lúc đau ốm.

Thái nhiệt tình đỡ đần ông Vinh và tâm sự với ông lúc đau ốm.

Ông cũng hối hận vì đã đồng ý cho Quang nghỉ học, lẽ ra cậu đi học lâm nghiệp thì bây giờ có thể nối nghiệp của ông. Tuy nhiên, Thái cho rằng Quang là người sống rất tình cảm và việc ông Vinh muốn con sống theo ước mơ của bố mẹ là chưa chính đáng.

Ở nhà trên, chị Lê nấu phở cho Quang ăn sáng và thu tiền công. Thái thấy vậy liền đề nghị trả gấp đôi tiền, đổi lại cậu phải ăn bát của Quang đang định ăn.

Mọi yêu cầu của Thái đều được chị Lê đáp ứng, miễn là có tiền. Vì Thái - Quang - Lê rất hiểu tính nhau nên mọi người vừa đùa vừa thật. Tuy nhiên, Pu thấy vậy lại rất bức xúc: "Đừng cậy có tiền thì muốn làm gì cũng được". Thấy vậy, Lê mắng Pu, cho rằng cô nên bớt quan trọng hóa vấn đề lên.

Pu vốn không mấy hòa hợp với phong cách sống của các anh chị nơi nhà trọ.

Pu vốn không mấy hòa hợp với phong cách sống của các anh chị nơi nhà trọ.

Sau đó, Thái đưa Quang tới quán bi-a. Tại đây cả hai gặp chủ nợ của Quang. Thực chất, Thái muốn nhắc nhờ bạn thân không nên tiếp tục hy vọng làm giàu bằng những trò đỏ đen, nên sống hẳn hoi vì bố và bản thân. Sau đó cả hai đã xảy ra cự cãi nhưng rồi Quang phát hiện ra người bạn thân đã viết giấy, gánh nợ cho anh. Vô cùng bất ngờ, Quang cảm ơn Thái ríu rít.

Cuối tập 23, Pu bất ngờ phát hiện rằng Quang mới chính là người lấy mất số tiền đóng học của cô. Ông Vinh chính là người đầu tiên biết chuyện này. Ông vô cùng buồn bã, đưa số tiền mà con trai đã lấy của Pu, hy vọng Pu sẽ vẫn ở lại nơi phòng trọ và không chuyển ra ngoài.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-24-nhu-lam-sugar-baby-chai-chinh-thuc-khoi-nghiep-192240902143107816.htm