Đi giữa trời rực rỡ tập 27: Lén lút đi theo Pu, Chải nhận cái kết cay xè

Trong preview tập 27, vì lo lắng cho Pu đi làm về muộn nên Chải quyết định sẽ bí mật đi theo để trông chừng cô. Tuy nhiên, hành động lén lén lút lút của Chải đã khiến anh phải nhận cái kết cay xè.

Trong Đi giữa trời rực rỡ tập 27 lên sóng tối nay, sau khi tung bột ớt vào mặt Chải, Pu phải đưa anh về phòng trọ chăm sóc.

Dù mắt vẫn còn sưng nhưng Chải vẫn vui vì được ở bên Pu: "Ở bên Pu thế này bị ném bột ớt vào mặt cả ngày cũng được".

Trong khi đó, Chải và Tả chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để có thể khởi nghiệp bán xúc xích nướng đá. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị đồ hành nghề, cả hai bị bà chủ phòng trọ chấn chỉnh, yêu cầu phải khai báo vì lo xảy ra cháy nổ.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 27.

Chải ngay lập tức trấn an bà chủ: "Cô yên tâm, bọn cháu bán ngoài đường chứ có phải bán ở đây đâu mà sợ cháy nổ".

Ở diễn biến khác, Pu gặp rắc rối với một vị khách ở quán cafe khi pha chế không đúng ý. Khách gọi cafe không đường mà cuối cùng đồ uống lại quá ngọt nên tỏ ra rất bực bội. Lần đầu gặp phải tình huống này Pu vô cùng bối rối không biết xử lý ra sao. Không ngờ đúng lúc Pu bị khách mắng thì Thái và Quang lại xuất hiện.

Công việc bán xúc xích của Chải với Tả sẽ ra sao? Pu sẽ xử lý như thế nào trước sự cố này? Câu trả lời sẽ có trong Đi giữa trời rực rỡ tập 27 lên sóng tối nay.

Thái mắng Pu xối xả vì đi ra ngoài lúc khuya khoắt

Trong tập 26 phát sóng tối qua, sau khi giải cứu Pu khỏi đám thanh niên hư hỏng, Thái tỏ vẻ không hài lòng với Pu ra mặt. Vừa về nhà, anh liền cho cô một trận vì nghĩ Pu đi chơi lúc đêm khuya.

Tuy nhiên, hành động của Thái xuất phát từ việc anh quá lo lắng cho Pu. Điều này đã bị Quang bắt bài. Bên cạnh đó, Quang còn khuyên nhủ bạn nên nói thật với bố mẹ về việc mình đã về nước và không còn đi du học bởi "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

Thái mắng Pu một phần vì quá lo lắng cho cô.

Thái mắng Pu một phần vì quá lo lắng cho cô.

Ở một diễn biến khác, Chải và Tả đến nhà hàng hôm trước để chuộc điện thoại thì vô tình chạm mặt Như. Cô đang đi ăn cùng "sugar daddy", người mà Như khoe với Lê là đang bao nuôi cô mặc dù đã có vợ và 2 con.

Thấy vậy, Chải liền ngay lập tức cho rằng Như là một cô gái ăn chơi hư hỏng. Đáp lại, Như nói rằng đàn ông thì phải lo được cho người yêu của mình. Còn Chải dù luôn mồm nhận là chồng Pu nhưng lại không lo được cho cô. Chính vì vậy Pu mới phải đi làm thêm về muộn và sau đó bị đám thanh niên hư hỏng sàm sỡ. Nếu không có Thái thì không biết lúc đó Pu sẽ ra sao.

Như lần đầu bị bắt gặp khi đang đi hẹn hò với đại gia.

Như lần đầu bị bắt gặp khi đang đi hẹn hò với đại gia.

Chải "hậu tạ" Thái vì giải cứu Pu

Những lời của Như nói giáng một cú mạnh vào suy nghĩ của Chải. Anh lo sợ Thái gần Pu lâu ngày cũng bén, Chải muốn rõ ràng, rạch ròi "đánh dấu chủ quyền" để Thái giữ khoảng cách với Pu.

Lúc này Chải liền tìm Thái để nói chuyện. Chải đưa cho Thái tiền và thẳng thắn nói rằng: "Đây là tiền cảm ơn vì hôm qua anh đã giúp đỡ Pu". Chải muốn làm rõ với Thái một việc, từ hôm nay Thái và Pu không còn nợ nần hay ân huệ gì nữa.

Chải tìm gặp Thái để "khẳng định chủ quyền".

Chải tìm gặp Thái để "khẳng định chủ quyền".

Tuy nhiên với tính cách của Thái, nếu bất kỳ ai gặp nạn anh cũng đều sẽ làm như vậy nên Thái cảm thấy không được vui vẻ với cách "hậu tạ" của Chải.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-27-len-lut-di-theo-pu-chai-nhan-cai-ket-cay-xe-192240905145331113.htm