Đi giữa trời rực rỡ tập 32: Chải cắt đứt với Pu?

Trong preview tập 33 Đi giữa trời rực rỡ, sau biến cố xảy đến với bố, Chải và Tả dường như biến mất, Pu gọi điện nhiều lần đều không liên lạc được.

Trong preview tập 32 lên sóng tối nay, khi biết gia đình Chải gặp biến cố lớn, Pu chủ động gọi điện cho Chải nhưng không được.

Tả cũng không nhận điện thoại nên Pu đã phải liên lạc với em gái ở quê để hỏi xem Chải và Tả có về bản không nhưng cũng bặt vô âm tín.

Preview Đi giữa trời rực rỡ tập 32

Ở diễn biến khác, Tả không muốn bỏ rơi bạn trong lúc hoạn nạn nên bất chấp việc bị Chải đuổi về quê, Tả vẫn đi theo bạn. "Tao sẽ tự lo ăn, tự lo cuộc sống của tao, cho tao chia sẻ cùng với mày", những lời nói của Tả khiến Chải cảm động rơi nước mắt.

Bi kịch đến dồn dập với Chải khi gia đình không chỉ phá sản mà bố Chiểu còn gặp tai nạn phải nhập viện vì gãy chân? Lý do ông Chiểu gặp tai nạn? Liệu Chải với Tả sẽ rời thành phố về quê? Câu trả lời sẽ có trong tập 33 lên sóng tối nay.

Không còn tiền lo cho Pu, Chải "dứt áo ra đi"

Trong tập 32 lên sóng 12/9, Chải vô cùng bàng hoàng khi bố báo tin rằng nhà đã phá sản và không còn tiền. Thế nhưng thái độ của Chải lại khiến bố cậu vô cùng thất vọng. Điều đầu tiên mà Chải thốt lên sau khi nghe tin bố phá sản chính là: "Không có tiền thì tôi sống làm sao? Lấy cái Pu về giờ lấy gì mà nuôi nó?".

Nhìn phản ứng của Chải, ông Chiểu giận run người. Thằng con trai duy nhất của ông chỉ lo không có tiền không biết sống bằng gì mà chẳng để ý gì đến ông. Nghĩ đến đây, ông càng thấy điên người. Ông Chiểu tức quá đuổi Chải về.

Việc ông Chiểu mất trắng cũng chỉ vì mong muốn kiếm một số tiền lớn để con trai được sống sung sướng không phải lao động vất vả.

Việc ông Chiểu mất trắng cũng chỉ vì mong muốn kiếm một số tiền lớn để con trai được sống sung sướng không phải lao động vất vả.

Thấy phản ứng của bố, Chải cũng bình tâm lại. Chải nói ông Chiểu không phải lo, tiền có thể kiếm lại bằng nhiều cách. Sau màn giận dỗi thì hai bố con cuối cùng lại ôm nhau làm hòa.

Nghe con trai nói vậy ông Chiểu vui mừng trở lại. Chải con trai ông đã lớn rồi, biết lo cho gia đình rồi và đã thay đổi rất nhiều. Chải không còn là Chải của ngày xưa nữa. Nghĩ đến đấy ông Chiểu xúc động ôm chặt con trai mình.

Trong khi đó, Chải rất mông lung với hoàn cảnh mới. Việc đầu tiên cậu nghĩ đến là đi về phòng trọ thu dọn đồ. Cậu bảo Tả hãy tự lo cho bản thân vì nhà cậu bây giờ đã phá sản. Tả hoảng hốt khi nghe Chải nói về biến cố gia đình.

Liệu đây có phải lời từ biệt của cặp song sát Tả và Chải?

Liệu đây có phải lời từ biệt của cặp song sát Tả và Chải?

Việc bố phá sản đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của Chải. Không chỉ định nói lời tạm biệt với Tả, Chải còn tới để chào tạm biệt Pu. Anh cho rằng giờ gia đình không còn khá giả, không còn khả năng lo cho người mình yêu khi cưới về nữa nên Chải sẽ tạm biệt Pu.

Thế nhưng, Pu chẳng hề hay biết về những biến cố mà Chải đã phải trải qua. Cô vẫn cư xử lạnh nhạt với Chải sau khi nghe anh nói những lời cuối.

Sợ bị bại lộ việc bỏ học, Thái đặt vé máy bay trở về Anh

Ở một diễn biến khác, Thái được một phen hú hồn khi suýt bị lộ tẩy chuyện đã về Việt Nam. Mẹ anh định sẽ tức tốc đặt vé để bay sang gặp con trai vì cảm giác có chuyện không ổn.

May thay, anh trai của Thái đã kịp thời gọi điện, đánh động anh trước. Sau khi nghe tin, Thái đã ngay lập tức trở về nhà để mua vé bay trở lại trường.

Thái đặt vé máy bay và bị Quang bắt gặp.

Thái đặt vé máy bay và bị Quang bắt gặp.

Thế nhưng một vấn đề xảy ra với việc làm ăn của gia đình đã khiến mẹ của Thái không thể rời Việt Nam. Thái mừng rỡ vì vẫn chưa bị lộ chuyện mình đã bỏ học. Anh lập tức rủ Quang, Pu và chị Lê đi ăn mừng chuyện này.

Phương Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/di-giua-troi-ruc-ro-tap-32-chai-cat-dut-voi-pu-192240913152506132.htm