Đi hỗ trợ dọn lũ, thanh niên nhặt cả cây vàng vội kiếm người trả và cái kết bất ngờ

Trong lúc hỗ trợ dọn dẹp sau lũ ở Yên Bái, thanh niên nhặt được hộp trang sức vàng nhưng lại nhận câu trả lời đầy bất ngờ từ chủ nhà.

Vài ngày qua, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh một nam thanh niên tại TP. Yên Bái cầm trên tay một khay đựng trang sức màu vàng, bao gồm nhiều vòng tay và dây chuyền, còn lấm bùn đất.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền, nhiều người cho rằng đây là số vàng của một gia đình bị lũ cuốn mất, và thanh niên này đã may mắn nhặt được khi dọn dẹp sau trận lũ.

Bức ảnh anh Đạt đứng ở nơi lũ vừa rút, tay cầm khay trang sức lan truyền trên MXH.

Bức ảnh anh Đạt đứng ở nơi lũ vừa rút, tay cầm khay trang sức lan truyền trên MXH.

Nhân vật trong câu chuyện là anh Trần Xuân Đạt, Bí thư Đoàn thị trấn Sơn Thịnh, kiêm dân quân tự vệ tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Anh Đạt cùng đoàn công tác đã đến TP. Yên Bái từ ngày 11/9 để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Trong buổi sáng 14/9, khi đang dọn dẹp khu vực chợ Ga (phường Hồng Hà, TP. Yên Bái), anh Đạt bất ngờ phát hiện một hộp nhựa bên trong chứa đầy trang sức có màu vàng, kèm theo tên của một cơ sở mua bán vàng nổi tiếng cả nước.

Tuy nhiên, sau khi mang hộp trang sức này trả cho chủ nhà, anh Đạt được thông báo rằng toàn bộ trang sức bên trong chỉ là hàng mỹ ký, vốn đã bị bỏ đi do hư hỏng sau khi ngâm trong nước lũ.

Tuy nhiên, sau khi mang hộp trang sức này trả cho chủ nhà, anh Đạt được thông báo rằng toàn bộ trang sức bên trong chỉ là hàng mỹ ký, vốn đã bị bỏ đi do hư hỏng sau khi ngâm trong nước lũ.

Anh cùng mọi người trong đoàn lúc đó đã nghĩ rằng đây là vàng thật, bị lũ cuốn đi và thất lạc. Tuy nhiên, sau khi mang hộp trang sức này trả cho chủ nhà, anh Đạt được thông báo rằng toàn bộ trang sức bên trong chỉ là hàng mỹ ký, vốn đã bị bỏ đi do hư hỏng sau khi ngâm trong nước lũ. Khu vực chợ Ga trước đây là nơi có nhiều tiểu thương buôn bán trang sức mỹ ký, nên sự hiểu nhầm này khiến ai nấy đều cảm thấy vừa bất ngờ vừa hài hước.

Hiện tại, anh Đạt cùng đoàn công tác vẫn đang tiếp tục công việc dọn dẹp sau lũ. Dự kiến khi phố phường đã được làm sạch, đoàn sẽ trở về sau nhiều ngày lao động tích cực.

Tính đến thời điểm hiện tại, chịu ảnh hưởng của bão số 3 (YAGI), tỉnh Yên Bái đã có 54 người chết và mất tích; 25.159 nhà ở bị thiệt hại; 5.528,7 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại, ảnh hưởng; 370 vị trí đường tỉnh sạt lở taluy dương... Ước thiệt hại theo thống kê sơ bộ khoảng 4.635 tỷ đồng.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/di-ho-tro-don-lu-thanh-nien-nhat-ca-cay-vang-va-cai-ket-bat-ngo-202409161808252659.html