Đi khi ta còn trẻ

'Thỉnh thoảng có bạn lại hỏi: Tại sao anh thích đi thế, anh không thích ở nhà à? Tôi chỉ cười và nhắn lại: Nơi đâu anh đi trên cõi đời này mà anh thấy thích, gia đình nhỏ của anh cũng thích, đấy chính là nhà'.

"Tôi thuộc về những chuyến đi"

Nối dài hành trình xê dịch không ngừng khám phá thế giới và làm mới mình, nhà báo Trương Anh Ngọc tiếp tục truyền cảm hứng lên đường trong tác phẩm thứ năm mang tên "Đi khi ta còn trẻ". Tại buổi trò chuyện ra mắt sách sáng 24.9, tác giả chia sẻ cuốn sách được hoàn thành đúng sau hai năm đại dịch.

Tác giả Trương Anh Ngọc chia sẻ trong buổi trò chuyện ra mắt sách "Đi khi ta còn trẻ" sáng 24.9 tại Hà Nội

Tác giả Trương Anh Ngọc chia sẻ trong buổi trò chuyện ra mắt sách "Đi khi ta còn trẻ" sáng 24.9 tại Hà Nội

Suốt thời gian giãn cách xã hội, để lấn đi những cảm xúc nuối tiếc không thể xê dịch, Trương Anh Ngọc ngồi ngẫm ngợi về các chuyến đi, hiểu giá trị của nó, và tập hợp trong cuốn sách. Nhiều phần trong cuốn sách được tác giả viết từ cách đây hơn 10 năm, với những trải nghiệm từ lâu và những suy nghĩ đã chín muồi, có những câu chuyện mang tính trải nghiệm, khám phá mới mẻ.

Tác giả Trương Anh Ngọc cho biết, 4 phần trong cuốn sách là tập hợp cảm xúc trong những chuyến đi, khi anh đứng trước vùng đất mới, khoảng trời mới, gặp gỡ những con người mới, với bao sự kiện xảy ra dù là vui hay buồn. "Tôi nhớ những chuyến đi bị trì hoãn vì một cơn bão tuyết, vì một đoạn đường sửa chưa xong... Tôi đón nhận tất cả bằng một trạng thái cởi mở. Với tôi, những chuyến đi luôn cho mình sự mới mẻ, cái mà chúng ta không nhìn thấy khi chỉ ở một chỗ mà thôi".

Cuốn sách khơi gợi cảm hứng xê dịch cho các bạn trẻ

Cuốn sách khơi gợi cảm hứng xê dịch cho các bạn trẻ

Chỉ có khi lên đường, ta mới biết cuộc sống có quá nhiều vẻ đẹp mà ta chưa biết, quá nhiều con người thú vị mà ta chưa gặp. "Với người lữ hành, cuộc sống là ăn khắp nơi, ngủ ở khắp nơi, luôn có sự bất ngờ. Cơ hội để đi rất nhiều, miễn là hãy để cảm xúc tự nhiên nảy nở trong tất cả các cuộc hành trình, dù là vui buồn, chán nản, mệt mỏi. Hãy cởi mở để cuộc sống xung quanh, những con người mới sẽ cho chúng ta bao điều mới mẻ".

Tại sao phải đi khi còn trẻ?

Chia sẻ với bạn đọc, tác giả Trương Anh Ngọc cho biết, trong hơn chục năm ròng cứ đi đi về về trong những cuộc hành trình, anh đã hiểu ra rất nhiều điều về cuộc sống, về cái gọi là nhà, về những gắn bó và những tình cảm với những nơi đã đi qua, đã ở lại.

Tác giả Trương Anh Ngọc ký tặng sách cho các bạn trẻ

Tác giả Trương Anh Ngọc ký tặng sách cho các bạn trẻ

Nhà báo Trương Anh Ngọc hiện công tác tại Báo Thể thao & Văn hóa, là một trong những nhà bình luận thể thao hàng đầu của Việt Nam, đồng thời tham gia nhiều hoạt động văn hóa, xã hội và cộng đồng. Các cuốn sách đã xuất bản của tác giả: Nước Ý, câu chuyện tình của tôi (2012); Phút 90++ (2013); Nghìn ngày nước Ý, nghìn ngày yêu (2017); Hẹn hò với Paris (2018).

"Ngần ấy năm di chuyển không có gì ổn định là những năm tôi sống trong những căn nhà tôi không hề sở hữu, ngủ trên chiếc giường của một ai đó tôi không hề quen, nấu ăn trong căn bếp của một gia đình tôi chưa từng gặp mặt và sáng thức dậy thấy mình uống cà phê trong một khu vườn mà trước đó tôi chỉ thấy trên trang web cho thuê nhà. Tôi chợt hiểu rằng, thực ra, ngôi nhà của tôi chính là lòng tôi, là sự thanh thản, là một khối gắn kết gia đình nhỏ xung quanh tôi và cũng di chuyển với tôi. Một quan niệm sống hoàn toàn cởi mở và hiện đại, tài sản không còn là vật chất, ngôi nhà không chỉ là nơi để ngủ, nó là nơi ta dừng lại một thời gian, và rồi lại đi, cứ thế mãi".

Tại sao ta phải đi khi còn trẻ? Quê hương là gì khi con người ta xê dịch quá nhiều? Hay có một câu mà mọi người nhất là các bạn trẻ rất hay hỏi: Tiền đâu để mà đi? Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ, tuổi trẻ xê dịch có lẽ hay nhất là nhờ vậy mà người ta tìm thấy chính mình, ở những nơi đi qua nụ cười và nước mắt, niềm vui và nỗi đau, những mảnh đời, những buổi hoàng hôn và bình minh tuyệt đẹp. Quê hương đâu phải là một khái niệm vật lý. Còn tiền nằm ở ngay đôi bàn tay của lao động, của tiết kiệm. Vậy thì không có thứ gì cản trở được bước chân của kẻ lữ hành.

"Có nhiều bậc phụ huynh hỏi tôi và tôi cũng kể câu chuyện trong cuốn sách, ấy là chuyện có nên cho trẻ con đi, và đi như thế nào? Nhiều người cứ nghĩ rằng trẻ con còn nhỏ khó mà đi cùng bố mẹ được, nên cứ chờ trẻ lớn rồi mới đi. Nhưng với tôi, mỗi gia đình trong một giai đoạn có những kỷ niệm đáng nhớ riêng. Con lớn lên lại là một trải nghiệm khác, con trưởng thành lại là một trải nghiệm khác. Đi hay ở không bao giờ là vấn đề của tuổi tác hay tiền bạc, mà là vấn đề của lòng dũng cảm xách ba lô lên và đi, bỏ những thói quen ở nhà, để nhìn thấy thế giới bao la rộng lớn đến nhường nào" - Trương Anh Ngọc nói.

Hải Đường

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa/di-khi-ta-con-tre-i301536/