Đi lạc 3 ngày, người đàn ông chỉ nhớ quê cũ và cái kết bất ngờ
Phát hiện người đàn ông lớn tuổi đi lạc, mất phương hướng và không nhớ rõ thông tin cá nhân, Công an phường Yên Bái (Lào Cai) khẩn trương xác minh, giúp ông trở về với gia đình chỉ sau vài giờ.
Theo thông tin từ Bộ Công an, khoảng 14h ngày 13/8, người dân tại khu vực đường Lê Lợi, tổ dân phố Yên Ninh 12, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai phát hiện người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện mất phương hướng, đi lạc nên đã chủ động thông tin cho cơ quan Công an để được hỗ trợ.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Bái nhanh chóng có mặt, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người đàn ông.

Sau khi xác minh thông tin, Công an phường Yên Bái đưa ông Hồng trở về nhà an toàn. Ảnh: Bộ Công an.
Qua trao đổi, ông cho biết mình tên Hồng, chỉ nhớ quê ở Nam Định (cũ) và lên địa bàn để xin việc làm, nhưng đã đi lạc khoảng 3 ngày.
Do bị mất trí nhớ, ông không nhớ được đầy đủ thông tin cá nhân, không cung cấp được họ tên đầy đủ, địa chỉ cụ thể và số điện thoại của người thân. Những thông tin ít ỏi ông nhớ được chưa đủ cơ sở để xác định chính xác nhân thân.
Trước tình hình trên, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát, xác minh các thông tin liên quan; đồng thời phối hợp với Công an xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai để làm rõ nhân thân của người đàn ông.

Công an phường Yên Bái thăm hỏi hỗ trợ ông Hồng sau khi được người dân phát hiện đi lạc trên địa bàn. Ảnh: Bộ Công an.
Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Bái đã tích cực rà soát từng thông tin dù rất ít ỏi mà người đàn ông cung cấp.
Đến khoảng 19h cùng ngày, sau vài giờ khẩn trương xác minh, Công an phường Yên Bái đã xác định người đàn ông là ông Đặng Văn Hồng, sinh năm 1960, trú tại thôn Tủng, xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai.
Ngay sau khi xác định được nhân thân, Công an phường Yên Bái nhanh chóng phối hợp với Công an xã Sơn Lương liên hệ với gia đình và tổ chức đưa ông Hồng trở về nhà an toàn.


