Di Maria che mờ Julian Alvarez, Benfica hạ Atletico 4-0

Angel Di Maria che mờ Julian Alvarez, góp công lớn giúp Benfica thắng Atletico 4-0 ở lượt trận thứ 2 Champions League 2024-25.

Atletico bị tàn phá, nhục nhã và thất bại trước một Benfica chơi bùng nổ cùng vũ điệu Angel Di Maria trên SVĐ huyền thoại Da Luz.

Sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone không hiệu quả. Atletico thi đấu lúng túng và có dấu hiệu hỗn loạn với các vị trí thiếu sự gắn kết.

Ở thủ đô Lisbon, sau khi giành 1 điểm từ tay Real Madrid trong những phút bù giờ, Simeone duy trì lối đá 3 trung vệ. Phía trên là hàng công với Angel Correa và Julian Alvarez lùi sau Griezmann.

Benfica thắng tưng bừng Atletico. Ảnh: Miguel A. Lopes/EFE

Benfica thắng tưng bừng Atletico. Ảnh: Miguel A. Lopes/EFE

Simeone đang cố gắng lắp ghép Julian Alvarez - người rời bỏ Man City vì không muốn dự bị cho Erling Haaland và vì mục đích chứng minh đẳng cấp của mình - nhưng chưa hiệu quả.

Julian Alvarez, một trong 3 thương vụ đắt giá nhất lịch sử Atletico - cùng với Joao Felix và Thomas Lemar - hoàn toàn mờ nhạt trước Benfica.

Cầu thủ người Argentina không thực hiện cú sút nào trong lần đầu đá chính ở Champions League với đội bóng mới. Anh chỉ có 1 đường chuyền tạo cơ hội dứt điểm trước khi phải rời sân ở phút 60.

Trên sân Da Luz, Di Maria - người đá cùng cánh với đồng hương Alvarez - liên tục có những pha bóng "vặn sườn" Samuel Lino và Reinildo.

Julian Alvarez mờ nhạt tại Lisbon. Ảnh: X/@Atleti

Julian Alvarez mờ nhạt tại Lisbon. Ảnh: X/@Atleti

Di Maria thể hiện đẳng cấp với đường bóng đi theo quỹ đạo parabol để Pavlidis đánh đầu, buộc Jan Oblak phản xạ cứu thua trong gang tấc.

Benfica chỉ cần 13 phút để mở tỷ số nhờ pha dứt điểm của tiền đạo trái Akturkoglu. Bị dẫn bàn, Atletico còn tổn thất khi Marcos Llorente chấn thương rời sân.

Sau giờ nghỉ, Simeone bối rối dẫn đến sai lầm lớn: rút đồng thời Griezmann, Koke và De Paul để thay bằng Gallagher, Javi Serrano và Sorloth.

Chưa có thời gian để tìm thấy sự gắn kết giữa nhiều thay đổi, vấn đề phát sinh nhanh chóng. Gallagher dẫm phải Pavlidis và công nghệ VAR tư vấn để trọng tài thổi phạt đền.

Di Maria có trận đấu xuất sắc. Ảnh: X/@SLBenfica

Di Maria có trận đấu xuất sắc. Ảnh: X/@SLBenfica

Di Maria dễ dàng đánh lừa Oblak từ chấm 11 m. Bàn thắng là phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của cầu thủ người Argentina. Anh không còn tốc độ như trước nhưng vẫn có điệu nhảy xoay eo và sự khéo léo của chân trái.

Sau 71 phút, Di Maria rời sân và cả sân đứng dậy vỗ tay. Sau đó, Alexander Bah (75') và Orkun Kokcu (84') lần lượt ghi bàn ấn định kết quả không tưởng 4-0 cho Benfica.

Sự bối rối chưa từng có ở Atletico của Simeone. Đại diện thủ đô Madrid ra về với 4 bàn thua, nhưng ai cũng hiểu rằng họ hoàn toàn có thể thủng lưới cả tá, nếu Benfica hiệu quả hơn và Oblak không xuất sắc với 6 pha cứu thua.

Ghi bàn: Akturkoglu 13', Di Maria 52'/phạt đền, A. Bah 75', Kokcu 84'/phạt đền.

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/di-maria-che-mo-julian-alvarez-benfica-ha-atletico-4-0-o-cup-c1-2328374.html