Đi qua đám tang, khách Tây tưởng nhà hàng chạy vào gọi đồ và cái kết bất ngờ
Thấy có đông người và rạp dựng rất hoành tráng, hai khách Tây nhầm tưởng là nhà hàng nên vào gọi đồ ăn. Thay vì khó chịu, gia chủ lại vui vẻ mời họ ở lại dùng bữa, biến sự nhầm lẫn thành khoảnh khắc 'phì cười'.
Sự việc xảy ra tại huyện Khanom, tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan. Video do chủ nhà Charantorn Chareomkiad đăng tải nhanh chóng đạt 2,8 triệu lượt xem và khoảng 50.000 lượt tương tác sau ít giờ.
Cụ thể, một nhóm du khách nước ngoài bước vào đám tang vì tưởng là nhà hàng, còn hỏi đây có phải khu ẩm thực hay không. Thấy vậy gia chủ liền giải thích, sau khi biết đây là một đám tang, cả 2 vội xin lỗi. Vì phép lịch sự, họ vẫn ngồi nán lại một chút như muốn gửi lời chia buồn tới gia quyến.
Thấy vậy, ông Chareomkiad cũng ra chào khách và mời họ ở lại ăn uống cùng. Bữa ăn chuẩn bị đơn giản có trà sữa Thái, bánh bột cùng vài món ăn quen thuộc. Hai vị khách nước ngoài ở lại ăn uống rồi gửi lời cảm ơn tới gia chủ.

Đoạn video đăng tải ngày 31/1 gây sốt mạng xã hội. Nguồn: Charantorn Chareomkia
Tới ngày 2/2, tình huống tương tự lại xảy ra khi 3 du khách người Hà Lan bước vào đám tang vì nhầm tưởng đây là khu ẩm thực bán đồ ăn uống.
Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, những vị khách nước ngoài tỏ ra ngạc nhiên và xúc động trước sự hiếu khách của gia đình trong hoàn cảnh đặc biệt. Thông tin được chia sẻ rộng rãi, nhận hàng nghìn bình luận khen ngợi văn hóa ứng xử và tinh thần sẻ chia của người Thái.
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng câu chuyện nhỏ này phản ánh nét đẹp trong văn hóa cộng đồng: ngay cả trong thời khắc đau buồn, gia đình vẫn sẵn sàng mở lòng với người lạ.
Trên thực tế, từng có tình huống xảy ra tương tự tại Việt Nam hồi tháng 10/2025.
Trong đám tang cha vợ diễn ra tại nhà riêng ở Tp.Huế, anh Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, bất ngờ thấy 2 vị khách lạ người nước ngoài bước vào.

Những vị khách người Thụy Sĩ bất ngờ với tấm thịnh tình của người Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Thời điểm đó là ngày thứ 3 trong lễ tang của cha vợ anh Cửu. Vị khách không biết gia đình anh Cửu đang tổ chức đám tang mà chỉ thấy dựng rạp và đông người bên trong nên muốn hỏi thông tin tìm nơi còn bán đồ ăn.
Nhận thấy hai du khách lỡ đường, vợ chồng anh Cửu liền mời hai vợ chồng vào nhà, dọn luôn 2 suất cơm chay để khoản đãi.











