Đi qua vùng hạn mặn – thơ ĐINH HỮU HÙNG

Ai đi qua vùng (miền) hạn mặn

Câu hò lạc điệu buồn tênh

Đồng khô phủ màu cỏ cháy

Xác xơ lá rụng bên thềm

Ai đi qua vùng (miền) hạn mặn

Có thấy con thuyền chênh vênh

Dòng kênh nghiêng mình trơ đáy

Thương hồ một kiếp lênh đênh

Ai đi qua vùng (miền) hạn mặn

Tần ngần bên gánh hàng rong

Gót chân chai sần rướm máu

Đêm thâu nước mắt lưng tròng

Ai đi qua vùng (miền) hạn mặn

Gửi tình theo lục bình trôi

Hồn quê mênh mang dòng nước

Niềm thương của cả giống nòi.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/239132/di-qua-vung-han-man-%E2%80%93-tho-dinh-huu-hung.html