Di tích đồi C4 - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Nằm trong quần thể Di tích lịch sử Hàm Rồng, di tích trận địa Đồi C4 là nơi đã chứng kiến những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng cách đây hơn 60 năm. Ngày nay, di tích Đồi C4 trở thành địa chỉ đỏ, điểm đến giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trận địa Đồi C4 nằm trên ngọn núi Rồng, cách cầu Hàm Rồng khoảng 500m

Trận địa Đồi C4 nằm trên ngọn núi Rồng, cách cầu Hàm Rồng khoảng 500m

Với vị trí trọng yếu nằm cách cầu Hàm Rồng chưa đầy 500m về phía Tây Bắc, cao điểm 54 là nơi Đại đội 4, thuộc trung đoàn Pháo cao xạ 228, đóng chốt liên tục suốt 10 năm liền (từ tháng 5 năm 1965 đến tháng 4 năm 1975), vì vậy cao điểm này còn có tên là đồi C4. Trong cuộc chiến chống chiến tranh leo thang bằng máy bay của giặc Mỹ ra miền Bắc, bảo vệ cầu Hàm Rồng và huyết mạch giao thông để vận chuyển người, vũ khí, lương thực cho miền Nam, Đại đội 4 đã kiên cường đánh địch gần 1 nghìn trận, góp phần cùng quân và dân Hàm Rồng bắn rơi 117 máy bay giặc Mỹ. Có 20 cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và gần 100 pháo thủ của Đại đội bị thương ngay trên đồi C4.

Trận địa Đồi C4

Trận địa Đồi C4

Nhằm lưu giữ lại những giá trị lịch sử, cùng với các di tích ở Hàm Rồng, di tích đồi C4 đã được tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo, trở thành địa chỉ đỏ nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Riêng trong năm 2025, đã có hơn 8.000 người đến tham quan, tìm hiểu lịch sử tại di tích đồi C4, trong đó chủ yếu là các đoàn viên thanh viên và học sinh, sinh viên. Cùng với tham quan thực địa, tìm hiểu lịch sử qua tài liệu, hiện vật, các nhà trường còn mời các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử đến kể lại những câu chuyện về cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; tầm vóc lịch sử và ý nghĩa to lớn của chiến thắng Hàm Rồng.

Di tích đồi C4 anh hùng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Di tích đồi C4 anh hùng trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước

Hơn 60 năm đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, mảnh đất Hàm Rồng khói lửa năm xưa, nay đã hồi sinh và đang từng ngày phát triển vươn lên. Những di tích Cầu Hàm Rồng huyền thoại, Đồi C4 anh hùng, Núi Rồng, Núi Ngọc – Sông Mã... đã trở thành biểu tượng anh hùng, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân ta. Âm hưởng của bản hùng ca Hàm Rồng chiến thắng sẽ còn mãi vang vọng đến hôm nay và mai sau.

NDS

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-hoa-xua-va-nay-di-tich-doi-c4-dia-chi-do-giao-duc-truyen-thong-yeu-nuoc-43191.htm