Di tích lịch sử Tiểu ban Giáo dục thời chống Mỹ, địa chỉ đỏ của Giáo dục Đắk Lắk

Di tích lịch sử Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk thời kỳ chống Mỹ không chỉ tri ân các thế hệ Nhà giáo, còn là địa chỉ đỏ của ngành Giáo dục địa phương.

Lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Tri ân những liệt sĩ ngành Giáo dục

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ngày 26/4, tại Khu di tích căn cứ kháng chiến chống Mỹ tỉnh Đắk Lắk (xã Cư Pui, huyện Krông Bông), diễn ra Lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965-1975.

 Đại biểu tham dự lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Đại biểu tham dự lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk; ông Hà Ngọc Đào - nguyên Trưởng Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk thời kỳ chống Mỹ, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh; ông Phạm Đăng Khoa – nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cùng đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL), Bảo tàng tỉnh, các phòng, ban địa phương và đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Buổi lễ thêm phần ý nghĩa với sự hiện diện của 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Cư Pui, được nhận học bổng và quà tặng từ Hội Khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ.

 Các em học sinh, người dân xã Cư Pui tới dự lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Các em học sinh, người dân xã Cư Pui tới dự lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo bà Lê Thị Thanh Xuân - Giám đốc Sở GD&ĐT, Bia Tiểu ban Giáo dục giai đoạn 1965-1975 được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia ngày 29/12/2024. Công trình này không chỉ ghi dấu những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của ngành giáo dục trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà còn trở thành "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

 Bà Lê Thị Thanh Xuân cùng ông Hà Ngọc Đào tại lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Bà Lê Thị Thanh Xuân cùng ông Hà Ngọc Đào tại lễ khánh thành Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Phát biểu buổi lễ, Nhà giáo lão thành Hà Ngọc Đào (84 tuổi) không giấu được những giọt nước mắt khi nhắc nhớ về những đồng chí, đồng nghiệp đã gắn bó với chiến trường Đắk Lắk từ năm 1965 đến ngày đất nước thống nhất.

 Nhà giáo lão thành Hà Ngọc Đào nhớ lại những ngày tháng gian khổ thời chống Mỹ. (Ảnh: Thành Tâm)

Nhà giáo lão thành Hà Ngọc Đào nhớ lại những ngày tháng gian khổ thời chống Mỹ. (Ảnh: Thành Tâm)

Cũng theo lời ông Hà Ngọc Đào, ngành Giáo dục Đắk Lắk trong 10 năm kháng chiến dù thiếu thốn nhân lực, vật lực nhưng đã bền bỉ xây dựng phong trào xóa mù chữ, phát triển giáo dục tiểu học cho đồng bào dân tộc tại các xã căn cứ, xã giải phóng như H1, H3-7, H10, H9, H5….

"Trong gian khổ, Ban Giáo dục tỉnh đã xây dựng được mạng lưới giáo dục vùng căn cứ. Thành lập Trường bổ túc Công – Nông. Xây dựng Trường Sư phạm sơ cấp tỉnh; trường nội trú cho con em liệt sĩ, mồ côi. Biên soạn tài liệu tiếng Êđê, M’nông phục vụ giảng dạy cho đồng bào và chiến sĩ giải phóng", ông Hà Ngọc Đào nhớ lại.

 Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk là địa chỉ đỏ của ngành GD&ĐT địa phương. (Ảnh: Thành Tâm)

Bia Tiểu ban Giáo dục Đắk Lắk là địa chỉ đỏ của ngành GD&ĐT địa phương. (Ảnh: Thành Tâm)

Theo thống kê, thời kỳ này, Đắk Lắk có 4 nhà giáo liệt sĩ đã được ghi danh tại Đồi 81 – Nghĩa trang Liệt sĩ Giáo dục miền Nam (Tây Ninh). Đặc biệt, trước ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ngành Giáo dục Đắk Lắk vinh dự được Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương Giải phóng hạng Nhì.

Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ

Trò chuyện với học sinh các đơn vị trường học tại xã Cư Pui, Nhà giáo lão thành ông Hà Ngọc Đào xúc động nói: “Tấm bia này không thể sánh bằng sự hy sinh của đồng bào, chiến sĩ và các thầy cô giáo, nhưng sẽ mãi là biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm bảo vệ, xây dựng đất nước, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu từng căn dặn”.

 Lãnh đạo ngành GD&ĐT Đắk Lắk đặt niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay. (Ảnh: Thành Tâm)

Lãnh đạo ngành GD&ĐT Đắk Lắk đặt niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay. (Ảnh: Thành Tâm)

Còn bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT cũng gửi gắm niềm tin và thế hệ tương lai khi giao trọng trách cho các trường học vùng căn cứ: "Tấm bia là địa chỉ đỏ của ngành GD&ĐT, quý thầy cô giáo có trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị lịch sử để từ đây giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện".

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh, gia đình nhà giáo Hà Ngọc Đào và các đơn vị tài trợ đã trao tặng: 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 35 phần quà (gồm 350 tập vở) nhằm tiếp sức các em trên hành trình học tập.

 Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vùng căn cứ cách mạng. (Ảnh: Thành Tâm)

Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó vùng căn cứ cách mạng. (Ảnh: Thành Tâm)

Sở GD&ĐT tặng học bổng cho các trường học vùng căn cứ. Hội Khuyến học huyện cũng dành nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Sự kiện không chỉ là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, mà còn thể hiện đạo lý truyền thống "tôn sư trọng đạo", "uống nước nhớ nguồn", khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Đắk Lắk nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/di-tich-lich-su-tieu-ban-giao-duc-thoi-chong-my-dia-chi-do-cua-giao-duc-dak-lak-post728850.html