Đi Trung Quốc 'săn' bắc cực quang ở làng Hòa Mộc

Làng Hòa Mộc ở Tân Cương, Trung Quốc đang dần thu hút nhiều du khách Việt Nam bởi phong cảnh đẹp và thỉnh thoảng xuất hiện cực quang, theo lời hướng dẫn viên Lưu Chấn Huy.

Bắc cực quang “nhuộm hồng” bầu trời làng Hòa Mộc. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Bắc cực quang “nhuộm hồng” bầu trời làng Hòa Mộc. Ảnh: Lưu Chấn Huy

“Cực quang giống như một món quà từ thiên nhiên dành tặng cho du khách. Đây là lần đầu tiên tôi và đoàn khách Việt Nam được tận mắt chứng kiến hiện tượng này. Thời gian chúng tôi nhìn thấy cực quang là tầm 2:00 – 3:00, vào một ngày giữa tháng 5-2024”, hướng dẫn viên Lưu Chấn Huy, đến từ TPHCM, chia sẻ trong hành trình dẫn đoàn khách Việt Nam đi Tân Cương và lưu trú lại làng Hòa Mộc.

Hiện tượng cực quang xảy ra tại Tân Cương vào tháng 4 và tháng 11 năm ngoái và tháng 3 năm nay. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Hiện tượng cực quang xảy ra tại Tân Cương vào tháng 4 và tháng 11 năm ngoái và tháng 3 năm nay. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Được biết, hiện tượng cực quang này từng xảy ra tại Tân Cương vào tháng 4 và tháng 11 năm ngoái và tháng 3 năm nay. Theo hướng dẫn viên, làng Hòa Mộc là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê chụp ảnh. Ngôi làng có phong cảnh thiên nhiên đẹp, với đồng cỏ xanh, cánh rừng bạt ngàn và những ngọn núi phủ tuyết trắng.

Một góc làng Hòa Mộc. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Một góc làng Hòa Mộc. Ảnh: Lưu Chấn Huy

“Khi màn đêm buông xuống, bầu trời được tô điểm bởi vô số vì sao tạo nên khung cảnh huyền bí, lung linh. Du khách có thể nằm trên thảm cỏ chiêm ngưỡng chúng”, anh Huy cho biết.

Ảnh: Lưu Chấn Huy

Ảnh: Lưu Chấn Huy

Tại ngôi làng này, người dân địa phương vẫn giữ lối sống cổ xưa và giản dị, nhiều người vẫn kiếm sống bằng nghề chăn nuôi, cư trú trong những ngôi nhà gỗ nằm rải rác khắp làng. Mái nhà được đóng đinh bằng gỗ, cửa hướng về phía Đông.

Tại ngôi làng này, người dân địa phương vẫn giữ lối sống cổ xưa và giản dị. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Tại ngôi làng này, người dân địa phương vẫn giữ lối sống cổ xưa và giản dị. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Các hoạt động ở đây là cưỡi ngựa ngắm núi tuyết, thưởng thức các món ăn của người Hồi như thịt dê, gà, bánh nhân thịt dê, bánh nan. Anh Huy cho rằng du khách nên đến đây vào mùa Thu để “săn ảnh” lá vàng, lá đỏ ấn tượng.

Anh Lưu Chấn Huy trong một lần ghé thăm làng Hòa Mộc. Ảnh: NVCC

Anh Lưu Chấn Huy trong một lần ghé thăm làng Hòa Mộc. Ảnh: NVCC

Cũng theo anh Huy, du khách có thể đi đến đây bằng máy bay, tàu hỏa và xe hơi. Hầu hết khách du lịch sẽ chọn đến Bố Nhĩ Tân, sau đó bắt xe buýt đến làng, mất khoảng 4 giờ đi xe.

Làng Hòa Mộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Làng Hòa Mộc nhìn từ trên cao. Ảnh: Lưu Chấn Huy

Nếu lái xe từ vườn quốc gia Kanas đến làng sẽ mất khoảng 2 giờ. Còn một trải nghiệm thú vị mà du khách cũng có thể thử là đi trực thăng từ Kanas đến Hòa Mộc, giá khoảng 1000 nhân dân tệ (3.500.000 đồng).

Thanh Thu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/di-trung-quoc-san-bac-cuc-quang-o-lang-hoa-moc/