'Địa đạo' có Thái Hòa không đối thủ
'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở thành hiện tượng mới tại phòng vé. Sự xuất hiện của tác phẩm khiến loạt phim ngoại mờ nhạt, không thể bật lên tại rạp chiếu.
Đúng như dự đoán, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối lập tức vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).
Tác phẩm không chỉ vượt mặt các đối thủ mà còn chiếm trọn sự chú ý của khán giả ngoài rạp, đẩy loạt phim ngoại vào thế khó.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đang gây sốt.
‘Địa đạo’ không có đối thủ
Trong ba ngày cuối tuần, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối thu hơn 45 tỷ đồng với khoảng trên 498.000 vé bán ra trong hơn 11.900 suất chiếu.
Con số này cao gấp ba lần so với doanh thu mở màn của Âm dương lộ (14,9 tỷ) trước đó. Đây cũng là thành tích ấn tượng đối với một bộ phim không sử dụng ngân sách nhà nước, lại chọn đề tài lịch sử khá kén khán giả.
Dự án do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, Thái Hòa đóng chính, hướng tới kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Lấy bối cảnh những năm cuối thập niên 1960, tác phẩm đưa người xem trở về thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra căng thẳng. Giữa thế hiểm nghèo, một đội du kích tại căn cứ Bình An Đông (Củ Chi) phải tìm cách chống trả kẻ thù bằng mọi giá.
Ngay khi ra mắt, Địa đạo nhanh chóng dẫn đầu phòng vé từ những suất chiếu sớm. Box Office Vietnam ghi nhận dự án thu về hơn 13,3 tỷ đồng với 60.000 vé bán ra chỉ trong hai ngày đầu.
Phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Phần lớn đánh giá cao bối cảnh, diễn xuất, sự đầu tư của ê-kíp và thông điệp nhân văn mà câu chuyện mang lại.
Với tốc độ hiện tại, nhiều khả năng Địa đạo sẽ sớm chạm mốc 100 tỷ đồng và còn có cơ hội tăng tốc trên đường đua phòng vé.
Đứng ở vị trí thứ hai là bom tấn A Minecraft Movie với hơn 7,7 tỷ đồng. Tác phẩm chuyển thể từ tựa game cùng tên, nằm trong top bán chạy nhất mọi thời với hơn 300 triệu bản bán ra.

Hình ảnh trong A Minecraft Movie.
Dự án được đầu tư kinh phí cao (hơn 300 triệu USD), quy tụ dàn sao gồm Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers… hứa hẹn tạo nên một cú nổ lớn tại phòng vé. Song, phản ứng ban đầu từ giới phê bình chưa tốt, khiến kỳ vọng phần nào bị giảm sút.
Phim hành động Mật vụ phụ hồ xếp thứ ba với hơn 5,6 tỷ đồng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jason Statham, kể về cuộc đấu của một cựu biệt kích và tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Phim có ý tưởng không mới nhưng vẫn ghi điểm nhờ phần hành động mãn nhãn và câu chuyện kịch tính.
Sau một tuần đứng đầu bảng, Âm dương lộ rơi xuống vị trí thứ tư với hơn 3,1 tỷ đồng, giảm 80% so với tuần trước. Dự án hoàn toàn lép vế trước loạt phim ngoại, ê-kíp cũng chưa có chiến lược quảng bá hợp lý để hâm nóng sức hút cho phim.
Hiện Âm dương lộ đã thu về hơn 30 tỷ đồng – không quá ấn tượng so với các phim kinh dị trước đó như Quỷ nhập tràng, Ma da, Quỷ cẩu, Linh miêu… Rất có thể phim sẽ phải rút rạp sớm, khó chạm đến cột mốc 50 tỷ đồng.
Phim ngoại thất thế
Vị trí cuối cùng trong top 5 của Box Office Vietnam là phim Thái Lan Gấu yêu của anh (1,6 tỷ). Phim thuộc thể loại hài hước, tình cảm với nội dung khá dễ xem. Tác phẩm không quy tụ dàn sao, cũng không được quảng bá rầm rộ nhưng vẫn bán vé tốt vì khán giả Việt luôn ưu ái các dự án đến từ xứ Chùa Vàng.
Trước sự thống trị phòng vé của Địa đạo, các phim ngoại đều không thể bật lên để tỏa sáng. Snow White “bốc hơi” khỏi top 10 với chưa đến 200 triệu đồng, nâng tổng doanh thu tại Việt Nam lên mức 8,9 tỷ đồng. Con số này quá thấp so với một dự án bom tấn, được quảng rầm rộ và vốn đầu tư đến 270 triệu USD (chưa tính phí marketing).

Bom tấn Snow White ế ẩm ở rạp Việt.
Mickey 17 của đạo diễn kỳ cựu Hàn Quốc Bong Joon Ho cũng không lọt nổi vào top 10 của bảng xếp hạng cuối tuần. Phim chỉ thu hơn 10 triệu đồng với số vé khiêm tốn, nâng tổng doanh thu hơn 4,3 tỷ đồng.
Hai phim tài liệu concert Imagine Dragons: Âm vang từ Hollywood Bowl và IU Concert: Thời khắc huy hoàng đều thất thủ tại rạp Việt, rời rạp sau vài ngày công chiếu ngắn ngủi. Tương tự, các phim Hong Kong Huyết án truy hành hay phim Hàn Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi cũng rơi vào cảnh ế ẩm.
Tuần này, rạp chiếu sôi động trở lại với nhiều phim ngoại. Nổi bật có phim hành động Tay nghiệp dư với sự tham gia của hai tài tử Rami Malek và Laurence Fishburne. Phim kể về một chuyên gia giải mã làm việc cho CIA đi truy lùng kẻ đã khiến vợ anh thiệt mạng. Kịch bản lớp lang và dàn diễn viên thực lực là những yếu tố khiến dự án được kỳ vọng.
Phim hài Cưới ma giải hạn cũng đáng chú ý. Đây là bản remake của phim Đài Loan Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà gây sốt phòng vé Việt năm 2023. Cầm trịch dự án là đạo diễn Chayanop Boonprakob – từng làm nhiều phim đình đám như SuckSeed hay Friend Zone. Bản Thái giữ nguyên tinh thần nguyên tác nhưng cũng thêm thắt nhiều nét văn hóa bản địa nhằm tạo sức hút riêng.
Tuy nhiên, Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vẫn sẽ là tâm điểm ngoài rạp. Nếu ê-kíp có chiến lược quảng bá hợp lý, doanh thu phim sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-dao-co-thai-hoa-khong-doi-thu-post1731566.tpo