Dịch Dương Thiên Tỉ: 'Hãy cho những ai dám khác biệt một cơ hội dù họ chưa hoàn hảo'

Bằng sự khiêm nhường và dấn thân, với trái tim chân thành và khát khao vượt giới hạn, Dịch Dương Thiên Tỉ đã đại diện cho thế hệ mình, trở thành người trẻ nhất giành được danh hiệu 'Nam diễn viên của năm' do Hiệp hội Đạo diễn phim Trung Quốc trao tặng cho vai diễn Lưu Xuân Hòa trong bộ phim 'Big World' ('Tôi Nho Nhỏ').

Trong bài phát biểu nhận giải của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ chia sẻ: "Đạo diễn là khán giả đầu tiên của diễn viên, chứng kiến sự yếu đuối, thiếu quyết đoán của diễn viên, đồng thời nhận được sự bao dung và công nhận của đạo diễn, quả là một vinh dự lớn lao đối với diễn viên. Trước khi chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim vào năm 2023, khi đề cập đến vai diễn trong Big World, cả đoàn đều im lặng. Họ biết tôi sẽ phải đối mặt với điều gì nếu không nhận được và làm tròn vai diễn này. Nhưng... tôi cũng muốn nói rằng, các nhà làm phim trẻ không nên sợ mắc sai lầm, thà mắc lỗi còn hơn là nhàm chán. Tôi cũng hy vọng khán giả trẻ có thể dành cho những nhà sáng tạo chân chính nhiều sự bao dung hơn. Xin cảm ơn".

Xuất phát điểm là thành viên nhóm nhạc thần tượng Trung Quốc TFBOYS, nhóm nhạc thần tượng trẻ nhất trong lịch sử giới giải trí Trung Quốc từ năm 2013, với nghệ danh Jackson Yee, hành trình nghệ thuật của chàng trai sinh năm 2000 là những bước đi đầy dũng cảm, dám thử, dám sai, dám bước ra khỏi vùng an toàn để trở thành một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc và cũng là một trong những lưu lượng hàng đầu được đánh giá cao về thực lực hiện nay.

 Tour concert Quắc Học của Dịch Dương Thiên Tỉ có trạm đầu tiên là ở Thượng Hải, vào ngày 2/8/2025 và kể từ thông tin bán vé được công bố (21/7) số lượng đặt vé đã vượt quá 1,4 triệu, có 1,673 triệu người muốn xem buổi hòa nhạc và giá vé dao động từ 480 Nhân dân tệ (khoảng gần 2 triệu đồng) đến 1.880 Nhân dân tệ (khoảng hơn 6 triệu đồng) cho thấy sức hút của nam diễn viên thần tượng này 'khủng' đến mức nào.

Tour concert Quắc Học của Dịch Dương Thiên Tỉ có trạm đầu tiên là ở Thượng Hải, vào ngày 2/8/2025 và kể từ thông tin bán vé được công bố (21/7) số lượng đặt vé đã vượt quá 1,4 triệu, có 1,673 triệu người muốn xem buổi hòa nhạc và giá vé dao động từ 480 Nhân dân tệ (khoảng gần 2 triệu đồng) đến 1.880 Nhân dân tệ (khoảng hơn 6 triệu đồng) cho thấy sức hút của nam diễn viên thần tượng này 'khủng' đến mức nào.

Từ thần tượng đến nhà thám hiểm nghệ thuật

Không chịu an phận với cái mác 'thần tượng đóng phim', với một trái tim chân thành dành cho con đường diễn xuất, Dịch Dương Thiên Tỉ đã dành ra 5 năm để tích lũy kiến thức và trở thành thủ khoa chuyên ngành biểu diễn điện ảnh và truyền hình của Học viện Hý kịch Trung ương, và thủ khoa kép khoa diễn xuất của Trung Hí trong cùng năm 2018. Hiếm ai có thể làm được như Dịch Dương Thiên Tỉ khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của một Idol, có solo stage nào là 'hot' nhất stage đó, từng đứng đầu siêu thoại Weibo những năm 2017 2018, từng phá vỡ lượt xem livestream Meipai…

 Dịch Dương Thiên Tỉ tiết lộ rằng, khi quyết định đảm nhận vai diễn Lưu Xuân Hòa vào năm 2023, ê kíp đã im lặng vì tính mạo hiểm của vai diễn (thể hiện cả về mặt hình ảnh lẫn cảm xúc đều cực kỳ khó khăn) và họ lo lắng rằng, nếu thất bại sẽ gây ra khủng hoảng dư luận. Nhưng, nam diễn viên cuối cùng đã kiên trì thực hiện thử thách, ở ẩn trong ba tháng để quan sát chi tiết cuộc sống của bệnh nhân bại não và thậm chí vẫn giữ được các chuyển động thường ngày sau khi hoàn thành quá trình quay phim.

Dịch Dương Thiên Tỉ tiết lộ rằng, khi quyết định đảm nhận vai diễn Lưu Xuân Hòa vào năm 2023, ê kíp đã im lặng vì tính mạo hiểm của vai diễn (thể hiện cả về mặt hình ảnh lẫn cảm xúc đều cực kỳ khó khăn) và họ lo lắng rằng, nếu thất bại sẽ gây ra khủng hoảng dư luận. Nhưng, nam diễn viên cuối cùng đã kiên trì thực hiện thử thách, ở ẩn trong ba tháng để quan sát chi tiết cuộc sống của bệnh nhân bại não và thậm chí vẫn giữ được các chuyển động thường ngày sau khi hoàn thành quá trình quay phim.

Như từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tân Hoa Xã, Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng, một diễn viên giỏi không chỉ phải có sự nhạy cảm tự nhiên và năng lực chuyên môn được rèn luyện mà còn phải có sự tôn trọng đối với nghề nghiệp này từ tận đáy lòng. Từ Lý Tất trong Trường An 12 canh giờ, đến Lưu Bắc Sơn trong Em của thời niên thiếu, đến Ngũ Vạn Lý trong Trường Tân Hồ và Tôn Quân trong Mãn Giang Hồng... kể từ khi chính thức ra mắt với tư cách nghệ sĩ vào năm 2013, anh đã đảm nhận hơn 20 vai diễn.

Trước khi giành được danh hiệu 'Nam diễn viên của năm' của Hiệp hội đạo diễn phim Trung Quốc, Dịch Dương Thiên Tỉ từng giành được giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" của Kim Tượng và giải Bách Hoa lần thứ 35, giải thưởng "Diễn viên mới xuất sắc nhất" của Asian Film Awards lần thứ 14, đoạt đề cử của giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Ảnh Đế) của giải Kim Kê qua vai diễn Tiểu Bắc trong phim điện ảnhEm của thời niên thiếu, đưa Thiên Tỉ trở thành người trẻ tuổi nhất nhận được đề cử "Ảnh đế"của giải Kim Tượng Kim Kê, đoạt được song đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (Thị Đế) và "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của giải Kim Ưng qua bộ phim truyền hình cổ trang Trường An 12 canh giờ.

Khi quay bộ phim Trường An 12 canh giờ, nam diễn viên 17 tuổi vào vai nhân vật chính Lý Tất. Đối mặt với nhiều diễn viên xuất sắc như vậy, anh cảm thấy áp lực rất lớn: "May mà đạo diễn đã tìm được những vai diễn phù hợp với tôi, nếu không tôi đã rất xấu hổ trên phim trường rồi". Trên phim trường, để hiểu rõ hơn cảm xúc của nhân vật, anh đã đọc đi đọc lại kịch bản và thường xuyên thảo luận với đạo diễn và các diễn viên khác. Sự kiên trì và nghiêm túc khi đảm nhận vai diễn này đã khiến đoàn làm phim phải có cái nhìn mới về "cậu bé" này.

Có thể nói, hành trình đến với diễn xuất của Dịch Dương Thiên Tỉ là một cuộc thám hiểm nghệ thuật, nó thể hiện ở logic lựa chọn nhân vật của anh. Từ một thiếu niên bị thiệt thòi trong Em của thời niên thiếu đến bệnh nhân ung thư trong Tặng bạn một đóa hoa nhỏ màu đỏ và thiếu niên bị bại não trong Tôi Nho Nhỏ, Thiên Tỉ tiếp tục tập trung vào các nhóm thiệt thòi trong xã hội. Các tác phẩm sắp ra mắt Scare out, Three Words, Man Huang Jin Di, Resurrection... lại tiếp tục con đường đột phá mới của anh.

Tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim có sự tham gia của Dịch Dương Thiên Tỉ đã vượt quá 20 tỷ Nhân dân tệ, ba tác phẩm được đề cử giải thưởng Hoa Biểu, một trong ba giải thưởng điện ảnh uy tín nhất của nền điện ảnh Trung Quốc, bên cạnh giải Kim Kê và giải Bách Hoa và Giải thưởng Hiệp hội Đạo diễn đã lập kỷ lục mới cho nam diễn viên trẻ tuổi nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ luôn được đánh giá cao của các đạo diễn nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu, Tào Bảo Bình hay Hiệp hội Đạo diễn Trung Quốc bởi hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, dùng trực giác để xử lý những cảnh cảm xúc, và tự nhận thức rõ ràng của bộ phim...

Dịch Dương Thiên Tỉ luôn từ chối lặp lại mô hình thành công. Anh từng thề với các giáo viên của mình tại Học viện Hý kịch Trung ương rằng mỗi năm sẽ để lại một tác phẩm hay và phản đối việc dựa vào tiền hoa hồng thu hút khán giả. Anh cũng là diễn viên trẻ tiên phong trong cân bằng giữa kinh doanh và nghệ thuật, khi tham gia vào các phim Resurrection của đạo diễn Tất Cống (đạo diễn sinh năm 1989 dân tộc thiểu số Miêu ở Trung Quốc) và Three Words của đạo diễn táo bạo Lâu Diệp.

Từ thần tượng đến nhà thám hiểm nghệ thuật, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy thay đổi môi trường: Kêu gọi sự tham gia của các nhà làm phim trẻ và mở rộng khả năng sáng tạo.

“Tôi thà mắc lỗi còn hơn là nhàm chán” không chỉ là một lời chú thích cho sự trưởng thành của Dịch Dương Thiên Tỉ (ở tuổi 24, anh dám chấp nhận rủi ro nghệ thuật mặc dù đang ở vị thế hàng đầu), mà còn là lời kêu gọi hành động cho quan điểm sáng tạo của ngành. Khi thị trường tràn ngập những "tác phẩm an toàn" được tính toán chính xác, câu nói này khẳng định lại giá trị cốt lõi của nghệ thuật, sức sống sáng tạo thực sự được sinh ra từ sự cảnh giác chống lại sự tầm thường thay vì theo đuổi sự hoàn hảo. Như người hâm mộ đã nói: "Lịch sử đã chứng minh rằng sự lựa chọn của Thiên Tỉ, dù chủ động hay bị động, đều đúng đắn, đây không chỉ là sự tin tưởng vào một diễn viên, mà còn là lời kêu gọi về bản chất thực sự của nghệ thuật điện ảnh".

Nhìn vào bên trong và bình tĩnh

Ra mắt ở tuổi 13 và đã trở thành tâm điểm chú ý trong suốt cuộc đời mình, điều khiến Dịch Dương Thiên Tỉ luôn lựa chọn bình tĩnh là bởi vì: "Đối với những công việc như nghệ sĩ hay ca sĩ, vũ công, bạn có thể phải nhờ đến sự đóng góp từ công ty hoặc đội ngũ bên ngoài, nhưng tôi lại thích sự im lặng và trau dồi tác phẩm của mình hơn. Tôi thích làm những công việc xuất phát từ trái tim mình. Khi còn học trung học, tôi thường xuyên làm việc bên ngoài và tiếp xúc với thông tin tần suất cao mỗi ngày. Dần dần, tôi nhận ra mình ngày càng có ít thời gian để nghiên cứu hoặc tiếp thu mọi thứ. Khi bạn là tâm điểm chú ý mỗi ngày, bạn sẽ thấy điều này không có lợi cho sự phát triển. Nếu bạn muốn có sự bình yên lâu dài và bình yên nội tâm, bạn chỉ có thể đạt được điều đó thông qua học tập. Tôi rất biết ơn những người đi trước đã truyền cảm hứng cho tôi, giúp tôi dần thoát khỏi tình trạng đó”.

Thiên Tỉ đã học được cách “phơi bày có chọn lọc”, tập trung vào diễn xuất và để tác phẩm của mình tự nói lên điều đó. Ví dụ, khi quay bộ phim Trường Tân Hồ, phải mất 6 tháng để tham gia đoàn làm phim: "Tôi nhớ mình chỉ ra ngoài hai hoạt động, thời gian còn lại đều dành cho đoàn làm phim. Từ đó, tôi dần thích nghi với cách cân bằng và tiếp tục bình tĩnh, và người hâm mộ cũng dần thích nghi với tôi", nam diễn viên chia sẻ.

Hay khi quyết định vượt qua giới hạn bản thân với vai diễn Lưu Xuân Hòa trong Tôi Nho Nhỏ, cũng bắt nguồn từ lời khuyên của Lý An dành cho nam diễn viên Ngô Khang Nhân, nhấn mạnh rằng việc khám phá nghệ thuật cần phải vượt ra ngoài sự an toàn về mặt thương mại. Dịch Dương Thiên Tỉ đã coi đây là triết lý diễn xuất của mình: "Mắc lỗi" ám chỉ đến việc thử nghiệm kỹ thuật (chẳng hạn như rủi ro trong quá trình xây dựng nhân vật), chứ không phải là bị loại khỏi nghề nghiệp.

Dịch Dương Thiên Tỉ có hơn 90 triệu người theo dõi trên Weibo. Anh dùng cụm từ "bạn học ở xa" để mô tả mối quan hệ giữa anh và người hâm mộ: "Nhiều người hâm mộ đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường và cùng nhau trưởng thành. Là một diễn viên, tôi không chỉ phải ghi lại những khoảnh khắc ấy mà còn có trách nhiệm quảng bá và dẫn dắt họ".

Để "bình tĩnh lại", Dịch Dương Thiên Tỉ đã lựa chọn tự mình làm "thợ thủ công". Anh bắt đầu tiếp xúc với đất sét từ hai năm trước: "Quá trình tạo tác phẩm điêu khắc và nung chúng rất phức tạp và tốn thời gian. Tôi rất biết ơn mỗi lần thành công. Tôi cũng thích đọc sách trong giờ giải lao để lấy lại năng lượng. Tôi nghĩ, thế hệ trẻ hiện nay rất táo bạo. Họ dám nghĩ và dám làm. Điều quan trọng là phải tập trung vào đúng hướng, nỗ lực hơn nữa về tính chuyên nghiệp và cho ra đời nhiều tác phẩm xuất sắc hơn".

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/dich-duong-thien-ti-hay-cho-nhung-ai-dam-khac-biet-mot-co-hoi-du-ho-chua-hoan-hao-post1762022.tpo