'The Devil Wears Prada' có phần 2 sau 20 năm: Thời gian đã bỏ quên Anne Hathaway
HHTO - Trở lại màn ảnh sau hai thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, 'The Devil Wears Prada 2' (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2) đưa các nhân vật cũ trở lại, nhưng mọi thứ giờ đây đã đổi thay. Dù vậy, dường như có một thứ vẫn 'u như kỹ', đó là nhan sắc của Anne Hathaway, có lẽ thời gian đã bỏ quên nữ diễn viên.
Phần đầu là một thành công vang dội
Mới đây, Anne Hathaway chia sẻ hình ảnh đầu tiên của cô trên phim trường The Devil Wears Prada 2 và gọi mình là “Andy Sachs 2025”. Andy Sachs là nhân vật do Anne Hathaway thủ vai trong phần phim đầu tiên của The Devil Wears Prada (Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu). Nay cô trở lại phần 2 với chính nhân vật quen thuộc.

Hình ảnh đầu tiên của Anne Hathaway trong The Devil Wears Prada 2.
Nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc đỉnh cao của Anne Hathaway, đồng thời trầm trồ rằng cô hầu như không khác đi bao nhiêu dù gần hai thập kỷ đã trôi qua kể từ khi phần phim đầu tiên công chiếu. Một số còn đùa rằng "Chắc cô ấy là ma cà rồng", "Thời gian đã bỏ quên Anne trên đường đi của nó"...


Công chiếu vào năm 2006, The Devil Wears Prada là một thành công lớn. Phim thu về doanh thu khổng lồ 326 triệu đôla phòng vé toàn thế giới, điểm một mốc son trong sự nghiệp của Anne Hathaway cũng như Emily Blunt, và mang về cho Meryl Streep một đề cử giải Oscar danh giá.
Tương lai của phần 2 đã từng rất mơ hồ
Dù phần đầu rất thành công và nhiều khán giả lẫn giới truyền thông đã từng đặt câu hỏi cho ê-kíp lẫn các diễn viên về phần 2, câu trả lời khi đó nghiêng về phía “không có”.
Vào tháng 4/2018, khi được hỏi về phần tiếp theo của The Devil Wears Prada, Emily Blunt tỏ ra hào hứng và nói rằng “nếu ai cũng làm thì tôi cũng sẽ đồng ý”. Nhưng đồng thời, nữ diễn viên cũng tỏ ra không chắc chắn về việc bộ phim nên được thực hiện, rằng đó có thể không phải là ý tưởng hay nhất. “Đôi khi thực hiện phần tiếp theo khiến mọi thứ làm giảm đi sự đặc biệt của phần phim gốc”.

Anne Hathaway và Emily Blunt trong The Devil Wears Prada.
Vào tháng 4/2024, Anne Hathaway từng chia sẻ rằng cô “sẽ không đặt quá nhiều hy vọng” vào phần phim tiếp theo. Nữ diễn viên không nghĩ rằng The Devil Wears Prada 2 có thể xảy ra. Trước đó nữa, Anne Hathaway cũng nói rằng không biết liệu phim có thể có phần tiếp theo hay không bởi phim “thuộc về một thời đại khác”. Anne Hathaway thậm chí còn “gợi ý” rằng The Devil Wears Prada có thể remake với dàn diễn viên mới thay vì làm phần tiếp theo.
Những gương mặt quen thuộc gần như đều quay trở lại

Miranda (giữa) và hai nữ trợ lý thân cận Andy (trái), Emily (phải).
Sau nhiều hoài nghi, cuối cùng vào tháng 10/2024, phần 2 của The Devil Wears Prada được xác nhận sẽ tiến hành. Điều tuyệt vời hơn nữa là ê-kíp đã thực hiện phần đầu đều quay trở lại trong phần 2: nhà sản xuất Wendy Finerman, đạo diễn David Frankel, biên kịch Aline Brosh McKenna…
Bộ tứ tuyệt vời của tạp chí Runway một thời cũng trở lại: Meryl Streep vai Miranda Priestly, Anne Hathaway vai Andy Sachs, Emily Blunt vai Emily Charlton, Stanley Tucci vai Nigel. Dĩ nhiên, sang phần 2, vị trí nghề nghiệp và cuộc sống của họ đã có những đổi khác.

Bạn thân của Andy sẽ trở lại trong phần 2.

Nhưng bạn trai thì không.
Nữ diễn viên Tracie Thoms cũng trở lại trong phần 2 với vai Lily, bạn thân của Andy Sachs. Nhưng Adrian Grenier vai Nate Cooper - vai bạn trai của Andy - sẽ không trở lại, dù cuối phần đầu anh và Andy đã làm lành và vẫn ở bên nhau.
Dĩ nhiên, trong phần 2 sẽ bổ sung thêm một số diễn viên mới cho các nhân vật mới: Kenneth Branagh, Rachel Bloom, Patrick Brammall… Được biết, Kenneth Branagh sẽ đảm nhận vai người chồng của Miranda. Các nhân vật mới còn lại hiện vẫn chưa được tiết lộ.
Phần 2 chứng kiến sự “xuống dốc”
Câu chuyện trong phần đầu của The Devil Wears Prada kể về Andy Sachs (Anne Hathaway) khi vừa tốt nghiệp ngành báo chí và đang trong giai đoạn tìm việc. Cô được nhận vào làm trợ lý riêng của Miranda Priestly (Meryl Streep) - tổng biên tập của tạp chí thời trang Runway, một nhân vật quyền lực trong giới thời trang cao cấp. Xuyên suốt bộ phim, Andy gần như vật vã trong việc theo kịp công việc, làm hài lòng sự khó tính của Miranda, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Cuối phim, Andy đã nghỉ việc ở Runway.

Sang phần 2, Miranda Priestly vẫn là tổng biên tập của tạp chí thời trang cao cấp Runway, nhưng “quyền lực” của bà đã không còn như xưa. The Devil Wears Prada kể câu chuyện về thời điểm ngành tạp chí và xuất bản đang ở đỉnh cao, Miranda Priestly làm việc với một tờ tạp chí hữu hình, Andy Sachs soạn bản thảo với bút và giấy… Nhưng ngày nay, mọi thứ đã quá số hóa, tạp chí và ngành xuất bản xuống dốc trước sự bành trướng của internet. Trước tình hình mới, Miranda Priestly phải tìm cách giúp Runaway trụ vững.
Và phần 2 cũng chứng kiến sự “lên hương”

Cuối phần 1, Andy Sachs đã bỏ việc ở Runway, hiện tại cô đã trở thành biên tập viên của một tạp chí về đám cưới. Cuộc sống của Andy lúc này đối mặt với những vấn đề mới: cân bằng cuộc sống công việc với đám cưới sắp diễn ra, những vấn đề hôn nhân tiềm ẩn, và Miranda đang tìm cách mua lại tờ tạp chí của cô.

Sang phần 2, Emily Charlton cũng trở thành “cựu trợ lý” của Miranda, trở thành giám đốc điều hành của một thương hiệu xa xỉ với nguồn tiền quảng cáo mà Miranda đang rất cần. Không còn là “cái bóng” của Miranda, không còn ở vị trí luôn phải tìm cách làm hài lòng Miranda, giờ đây Emily lại là người Miranda phải “làm thân” để đạt được lợi ích.

Trong The Devil Wears Prada, Nigel (Stanley Tucci) là một nhân vật chủ chốt trong tạp chí Runaway. Nhưng cuối phim, ông bị Miranda phản bội. Bất chấp lòng trung thành, tài năng và kinh nghiệm của Nigel, Miranda cho người khác vị trí công việc lẽ ra phải thuộc về ông để giữ vị trí của mình, khiến Nigel mất đi sự thăng tiến mà ông xứng đáng. Chưa rõ trong phần 2, Nigel đã tìm được công việc mới hay vẫn ở lại Runaway nhưng với trái tim vụn vỡ.
The Devil Wears Prada 2 sự kiến sẽ ra rạp vào ngày 1/5/2026.
