'Điểm 10 không có nhưng' cho màn xin lỗi vợ của VĐV Italia làm mất nhẫn cưới trong Lễ khai mạc Olympic 2024

Được chọn cầm cờ Italia trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024, VĐV nhảy cao Gianmarco Tamberi đã có một ngày đáng nhớ. Và cũng đáng quên, khi anh không may làm rơi nhẫn cưới xuống sông Seine.

Đàn ông Italia nổi tiếng là những người lãng mạn nhất thế giới, và VĐV nhảy cao Gianmarco Tamberi đã chứng minh điều đó với bài viết dài hơn 200 chữ đầy chất thơ trên Instagram nhằm xin lỗi vợ, sau khi đánh mất vật chứng tình yêu ngay trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 trên dòng sông Seine.

"Mất nước, sụt cân trong vài tháng qua, hoặc sự phấn khích quá mức. Cũng có lẽ vì cả ba khiến anh thấy chiếc nhẫn rời tay", Tamberi viết, "Và anh thấy nó bay lên, cho tới lúc nó đáp xuống thuyền. Một tia hy vọng lóe lên trong anh. Nhưng hỡi ôi, cú nảy đã đi sai hướng. Mắt anh nhìn thấy chiếc nhẫn lao thẳng xuống nước như thế đó là nơi duy nhất nó muốn đến".

Sinh năm 1992, Tamberi là ngôi sao nhảy cao hàng đầu của Italia. Anh đã 2 lần phá kỷ lục nhảy cao của đất nước hình chiếc ủng vào năm 2015, sau đó giành huy chương Vàng ở mọi cuộc thi đã tham gia năm 2016. Thật tiếc, vì chấn thương, Tamberi không thể tranh tài ở Olympic Rio 2016.

Đến Olympic Tokyo 2020, Tamberi vượt qua mức xà 2,37m và cùng VĐV người Qatar Mutaz Essa Barshim chia sẻ tấm huy chương Vàng. Năm 2023, anh lại giành vàng ở Giải vô địch điền kinh thế giới tại Budapest với thành tích 2,36m. Tháng 6 vừa qua, Tamberi nhận lá cờ ba màu từ Tổng thống Sergio Mattarella để phất cao quốc kỳ Italia trong Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Tamberi và VĐV đấu kiếm Arianna Errigo là hai người có vinh dự cầm cờ Italia ở Lễ khai mạc Olympic 2024.

Tamberi và VĐV đấu kiếm Arianna Errigo là hai người có vinh dự cầm cờ Italia ở Lễ khai mạc Olympic 2024.

Theo Tamberi, khi diễu hành trên sông Seine, để giương cao lá cờ Italia lên cao nhất có thể, chiếc nhẫn đã rơi ra. "Anh xin lỗi em yêu, anh vô cùng xin lỗi", VĐV 32 tuổi viết cho Chiara Bontempi, vợ anh, "Nếu bắt buộc phải mất chiếc nhẫn, anh không thể tưởng tượng ra nơi nào tốt hơn để làm điều đó. Nó sẽ mãi mãi nằm lại dưới lòng sông của thành phố tình yêu, trôi đi trong lúc anh đang cố kéo lá cờ ba màu của đất nước chúng ta lên cao trong lễ khai mạc của sự kiện thể thao quan trọng nhất hành tinh".

"Anh chợt nghĩ đến khía cạnh vô cùng lãng mạn sau hành động sai trái của mình, đó là nếu em muốn, chúng ta sẽ ném nốt chiếc nhẫn vàng của em xuống sông Seine, cho chúng được ở bên nhau mãi mãi. Đồng thời hai đứa mình sẽ có thêm một lý do để làm điều em vẫn luôn yêu cầu, lặp lại lời ước hẹn và kết hôn lần nữa".

Dù xin lỗi vợ, nhưng Tamberi vẫn không quên trọng trách đang gánh vác. "Hy vọng rơi nhẫn vàng sẽ mang lại điềm lành, và anh sẽ trở về nhà với em cùng vài tấm huy chương Vàng khác", VĐV nhảy cao nhắn nhủ vợ.

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/diem-10-khong-co-nhung-cho-man-xin-loi-vo-cua-vdv-italia-lam-mat-nhan-cuoi-trong-le-khai-mac-olympic-2024-post1658696.tpo