Điểm báo in Bắc Kạn ngày 22/6/2024

Trên số báo in Bắc Kạn cuối tuần ra ngày 22/6/2024 có một số thông tin như sau:

>> Hiệu quả việc thành lập các chi bộ quân sự cấp xã (Xem trang 1, 3)

Sau hơn 04 tháng thành lập, hoạt động của các chi bộ quân sự cấp xã ở Bắc Kạn đã đi vào nền nếp; góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác của Quân khu 1 nắm tình hình hoạt động của Chi bộ Quân sự cấp xã tại huyện Chợ Mới.

>> Chuyện phát triển thương mại ở miền núi (Xem trang 1, 2)

Thời gian qua, hoạt động thương mại miền núi trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực về sản xuất, phân phối và tiêu dùng, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển thương mại với các vùng miền khác. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập của người dân.

>> “Vượt nắng, thắng mưa” nơi công trường đường dây 500kV (Xem trang 2)

Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã cử Đội xung kích tham gia cùng EVNNPC hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) – Phố Nối (Hưng Yên). Trên công trường đầy nắng gió, khắc nghiệt, các công nhân, kỹ sư của PC Bắc Kạn vẫn đang khắc phục khó khăn, nỗ lực hết mình, sát cánh cùng đồng đội, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, sớm đưa công trình về đích đúng thời gian vào ngày 30/6/2024.

Dù nắng mưa khắc nghiệt nhưng tinh thần trách nhiệm luôn được các công nhân, kỹ sư PC Bắc Kạn nêu cao.

>> Minh bạch hệ thống đo đếm sản lượng điện tiêu thụ (Xem trang 3)

Việc thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện đo nhóm 2 là công tơ điện không những giúp thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về đo lường, còn nâng cao được chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của khách hàng - người dân thông qua việc minh bạch hệ thống đo đếm, sản lượng điện tiêu thụ.

Thực hiện kiểm tra sai số trực tiếp đối với công tơ điện 1 pha tại xã Hiệp Lực (Ngân Sơn).

>> Trang thơ, tản văn (Xem trang 4)

Nhân Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, Báo Bắc Kạn Cuối tuần trân trọng giới thiệu với bạn đọc trang thơ của ba gương mặt nhà báo - thi sĩ, ba phong cách nghệ thuật đặc sắc hội tụ về đây. Đó là Nhà báo Như Bình, Thư ký tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Công an, chị còn là một nhà thơ - họa sĩ. Bài thơ Sự im lặng biếc xanh 2, đọc qua tưởng như chỉ là bài thơ tình yêu. Không! Đó còn là khát vọng vươn tới cái đẹp, cái cao cả của người nghệ sĩ chân chính.

Đó là Nhà báo, Nhà thơ Ngô Đức Hành, phóng viên Tạp chí Cầu đường Việt Nam với Lời Sen: Hồn Sen ngụ trong đồng làng ngàn năm hát lời thanh cao của tinh hoa văn hóa Việt. Rồi tài hoa khi thấy EM mang hồn Sen hát cùng ANH .

Đó là Nhà báo, Nhà thơ Lữ Mai, hiện đang công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân với Chiều bằng lăng. Không tả mà suy tư về chiều bằng lăng. Không chỉ là màu hoa đẹp nữa. Nỗi nhớ mong của con người hóa màu hoa tím ấy...

Sự im lặng biếc xanh 2

Có lúc nào anh nhớ em không

biển xanh quá mà mùa hè trong vắt

em chìm xuống

không mong tỉnh giấc

mơ một ngọn gió màu xanh

hoàng hôn thả mặt trời xuống vớt em lên

em đỏ ối quả cầu cháy khát

nhưng đáy sóng nhớ em

san hô nhớ em

rong biển đã ru em

nghìn năm hóa thạch

em

...

Minh họa Q.D

Lời sen

Cánh đồng quê ướp hồn hoa sen

thiêng liêng năm tháng

mùa hè đến bạt ngàn chiêm nghiệm

gió cầm tay run run

Anh vẫn về lặng ngắm cánh đồng

đồng thơm đất bãi

bùn sâu ngai ngái

cánh hoa ôm đài sen vàng

Hồn sen trú ngoài đồng muôn đời tu tập

thuần khiết ban mai

tâm hồn tráng lệ

gần gũi thân thương như mẹ như bà...

...

Chiều bằng lăng

Ta đi giữa buổi chiều phố cổ

Người dịu dàng như một sắc bằng lăng

Trong nôn nao, ta bỗng thấy thật gần

Màu áo tím gọi hoàng hôn về tím

Là sắc hoa thay lời hò hẹn

Hay làm dài thêm nỗi nhớ mong

Là màu hoa trên phố ai trồng

Hay vì người mà tháng năm tìm đến

...

Cơn Mưa Thời Gian

... Hạt mưa rơi xuống lớp tranh trên mái nhà rồi theo mép cuối chảy thành từng hàng tí tách nơi khoảng sân ngay bên dưới. Giọt mưa chạm vào mặt sân bắn lên hạt li ti bám nhẹ vào đôi chân trần đang ghếch lên phía cuối võng, mang lại cảm giác mát lạnh, mơn man và dễ chịu. Một buổi sáng trời mưa vắng lặng tiếng người, chỉ thoảng có tiếng xe ngoài đường quốc lộ chạy vụt qua. Cây cối no tròn rồi oằn mình trong mưa gió. Những ngày mưa dầm lại làm nhớ tới ngày khô hạn ngóng chờ từng hạt mưa. Kẽo kẹt tiếng võng đưa từng nhịp từng nhịp đều, thằng bé thiu thiu ngủ...

>> Việt Nam độc lập- tờ báo đầu tiên Bác Hồ thành lập trong nước (Xem trang 5)

Trong hành trình gian khổ tìm đường cứu nước, cả khi đã là Chủ tịch Nước Việt Nam độc lập, Bác rất chú trọng tuyên truyền qua báo chí. Khi Bác viết bài báo đầu “Quyền của các dân tộc thuộc địa” đăng trên báo Nhân đạo ngày 18/6/1919 và bài báo cuối cùng “Thư trả lời Tổng thống Mỹ” đăng trên báo Nhân Dân ngày 25/8/1969. Cả cuộc đời Bác viết trên 2.000 bài báo các loại, sử dụng 150 bút danh. Bác Hồ còn là người sáng lập ra 9 tờ báo: Người cùng khổ (Le Paria) năm 1922; Quốc tế Nông dân (1924); Thanh Niên (1925); Công Nông (1925); Lính Cách Mệnh (1925); Thân Ái (1928); Đỏ (1929); Việt Nam Độc lập (1941); Cứu Quốc (1942)… Bác còn tham gia đặt tên và định hướng tôn chỉ cho nhiều tờ báo…

Vợ chồng nhà báo Nguyễn Niên (nguyên Phó Tổng biên tập Báo Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Châm ôn lại kỷ niệm về quãng thời gian công tác tại Báo Việt Nam Độc lập.

>> Vì một cộng đồng sạch ma túy (Xem trang 6)

Thống kê số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh hiện còn gần 1.000 người. Toàn tỉnh có 17/108 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Các địa phương tiếp tục duy trì 05 đội công tác xã hội tình nguyện; 11 điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

>> Cùng hiến đất để xây dựng nông thôn mới (Xem trang 7)

Phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới luôn nhận được sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn huyện Chợ Đồn. Một trong những việc làm nổi bật là người dân đã chung tay hiến đất để làm các công trình công cộng, giúp hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn trao tặng Giấy khen cho ông Triệu Văn Ngô (áo trắng), thôn Tổng Mụ và ông Nguyễn Văn Liên (áo sẫm màu), thôn Bản Lắc, xã Bằng Lãng (Chợ Đồn) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

>> Trường Sa! Tiếng gọi thẳm sâu nơi lòng biển (Xem trang 8)

Bài 3: Hậu trường bếp núc trên tàu Kiểm ngư 491

Lênh đênh suốt một tuần trên biển, vượt qua cả ngàn hải lý, tàu Kiểm Ngư 491 trở thành ngôi nhà của chúng tôi. Hôm qua còn xa lạ nay đã thấy thân gần. Mỗi sớm mai hay khi chiều buông, gặp ai trên boong tàu đều đọng lại những nụ cười. Có nhiều cảm xúc khi ra Trường Sa lắm, có những bữa ăn đêm muốn kéo dài mãi. Có bữa tiệc chạy mưa ướt hết áo quần…

Tàu Kiểm ngư KN-491 rời đất liền ra Trường Sa. Ảnh: Nguyễn Tuấn

... Thông tin chi tiết, mời độc giả đọc trên số báo Bắc Kạn cuối tuần ngày 22/6/2024 tại đây.

BBK

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.vn/diem-bao-in-bac-kan-ngay-2262024-post64123.html