Điểm đến hấp dẫn, thành phố đáng sống

Không chỉ người Việt Nam mà nhiều du khách, bạn bè quốc tế đều có chung cảm nhận tốt đẹp và dành tình cảm yêu mến, lưu luyến cho Hà Nội - Thủ đô ngàn năm tuổi, một điểm đến hấp dẫn, một thành phố đáng sống.

Anh Jonathan Scott (quốc tịch Anh, giáo viên Âm nhạc):
Một thành phố tuyệt vời

Đối với tôi, Hà Nội có một vẻ đẹp rất riêng, hội tụ của văn hóa, lịch sử và cuộc sống, được hình thành từ chính những con người nơi đây.

Điều làm tôi ấn tượng là đồ ăn! Trong 8 năm sinh sống nơi đây, tôi chưa từng có một bữa ăn tệ, và thật sự yêu thích những món ăn đậm chất Hà Nội, cũng như những món ăn du nhập vào thành phố. Hà Nội có phở, bún chả, bún thang nhưng cũng có cả bánh mì, bít tết, bún bò Nam Bộ... Bữa tối bên gia đình luôn mang lại cho tôi niềm hạnh phúc vì có lẽ cách tốt nhất để thưởng thức những món ăn Hà Nội là cùng với những người thân yêu.

Tôi đã có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm tuyệt vời với bạn bè tại Hà Nội. Con người ở Hà Nội hòa đồng và cởi mở, luôn toát ra sự tôn trọng và niềm tự hào đối với văn hóa và cộng đồng của chính mình. Lòng tốt của mọi người trong thành phố thật tuyệt vời, từ tài xế taxi vui vẻ chở chúng tôi đi ăn khuya trên phố, đến tài xế Grab sẵn sàng cho chúng tôi mượn xe máy để chen qua dòng xe cộ đông đúc khi quên đồ lại đang bị muộn chuyến bay.

Tôi thích sự đa dạng của những người tìm đến thành phố tuyệt vời này. Nhiều bạn bè của tôi đã tạo dựng cuộc sống và xây dựng gia đình của họ nơi đây. Thật thú vị khi chứng kiến những người lần đầu đến với Hà Nội, từ những khách "du lịch ba lô" hứng khởi đi thưởng thức cốc bia hơi đầu tiên trong đời, những gia đình đang "gan dạ" băng qua đường, cho tới những đồng nghiệp mới hào hứng cùng chúng tôi khám phá thành phố...

Có những thứ mà nhiều người thấy không hoàn hảo ở Hà Nội nhưng lại làm cho thành phố này trở nên hoàn hảo. Cộng đồng vừa đông vui vừa khép kín khiến mọi thứ đều trong tầm tay, rất thuận tiện chẳng hạn như bia hơi, quán xá vỉa hè giá rẻ... Tôi hy vọng trong tương lai, Hà Nội sẽ tiếp tục kết nối mạnh mẽ và đi lại dễ dàng hơn tới các đô thị, thành phố, quốc gia xung quanh. Dĩ nhiên, có nhiều vấn đề của Hà Nội sẽ không có giải pháp dễ dàng nhưng tôi mong thành phố sẽ vẫn giữ được sự gắn kết cộng đồng mang tính bản sắc trong quá trình phát triển.

Ông Daniel M.Hamer (quốc tịch Ireland, chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng):
Tôi đã tìm thấy quê hương mới

Tôi đã đi khắp thế giới và liên tục cứ 4 năm lại di chuyển một lần. Trên hành trình dài hơi ấy, tôi có duyên với Hà Nội vào một buổi chiều ấm áp tháng 5-2007.

Bước xuống từ chuyến bay KLM tại sân bay Nội Bài, có điều gì đó rất khác biệt. Ngồi ô tô hướng về cầu Thăng Long, tôi liên tục nhìn về phía Hà Nội nhưng không thể nhìn thấy thành phố. Hà Nội khi ấy như một cô gái nhút nhát, nhỏ nhắn, e ấp không sẵn sàng mở lòng với bạn cho đến khi bạn đến thật gần Hoàn Kiếm. Hà Nội khi ấy bình yên và trầm lắng, chỉ với xe máy và xe đạp, trước khi những chiếc ô tô kềnh càng trở nên áp đảo.

Lúc tới khách sạn, tôi đã biết mình tìm thấy một quê hương mới. Dù đây là nơi mà tôi không biết mình cần, nhưng là nơi đã tìm thấy tôi khi tôi cần nhất. Theo một nghĩa nào đó, chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành với nhiều kỷ niệm và hoài niệm. Có lúc tôi ghen tị khi cô ấy phô trương bản thân trên trường quốc tế với đường chân trời và những nét thành phố hiện đại ẩn đi bản chất thực sự đầy thơ mộng và quyến rũ. Đôi khi, cô ấy trở nên u ám bởi những tác động phụ của sự phát triển. Tôi buồn vì con đường vành đai chật hẹp bó chặt hồ Tây và Nghi Tàm, thay thế cho những vườn hoa và lùm cây.

Ngày nay, Hà Nội - nơi tôi coi là quê hương thứ hai của mình - vẫn tiếp tục phát triển và mở rộng, mạnh mẽ ngay cả khi bị cơn bão Yagi tấn công dữ dội. Tôi luôn tin rằng, Hà Nội sẽ vượt qua mọi khó khăn và tiếp tục tiến về tương lai.

Tôi thật sự mong muốn rằng, thành phố có thể nắm bắt cơ hội để xác định một mô hình phát triển không cần phải hy sinh nét quyến rũ, cộng đồng tập trung và môi trường tự nhiên của mình. Hy vọng, Hà Nội khi bước vào tương lai có thể xây dựng được một cuộc sống hiện đại dựa trên quá khứ, thay vì đẩy quá khứ đó vào một bảo tàng du lịch.

Hà Nội, với tôi, luôn là một chủ nhà ân cần. Với tư cách là một vị khách biết ơn, tôi chỉ có một mong mỏi, đó là “Hãy xứng đáng với di sản của chính mình”.

Chị Aliya Atakanova (du khách đến từ Cộng hòa Kyrgyzstan):
“Tôi rất yêu Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình”

Hè năm 2023, tôi và các thành viên trong gia đình có dịp sang tham quan Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phố của Việt Nam. Dù lần đầu đến Việt Nam nhưng tôi đã tìm hiểu rất kỹ các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam cũng như Hà Nội.

Hà Nội là trung tâm hội tụ và tỏa sáng văn hóa với sự phong phú, đa dạng về các loại hình di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Trong vô số các di tích được xếp hạng cấp quốc gia, Hà Nội chiếm hơn 1/4 tổng số di tích của cả nước, trong đó biểu tượng của Thủ đô là hình ảnh Khuê Văn Các tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Những thông tin này đã thôi thúc gia đình tôi dành nhiều thời gian để tham quan Hà Nội hơn các địa phương khác.

Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất với tôi khi đặt chân đến Hà Nội - mảnh đất với hơn 1.000 năm văn hiến không phải là các di tích lịch sử cổ kính, uy nghiêm mà chính là văn hóa ứng xử của con người Hà Nội với du khách quốc tế. Tất thảy mọi người dân Thủ đô chúng tôi gặp, dù không hiểu ngôn ngữ của nhau nhưng mọi người đều gần gũi, luôn sẵn lòng giúp đỡ. Đặc biệt, tại các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, nhân viên phục vụ luôn ân cần chỉ dẫn, thể hiện sự khiêm nhường và tôn trọng du khách.

Đất nước tôi dân số ít, nên khi đến Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, gia đình tôi rất thích thú. Không gian đô thị tuy chật chội nhưng bù lại được màu xanh của cây tắm mát. Gia đình tôi ở Hà Nội vào dịp cuối tuần nên cũng được chứng kiến, thưởng thức, tìm hiểu nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Dù du khách rất đông nhưng tôi cảm nhận được sự bình an, yên tĩnh đến lạ. Chị em tôi được hòa mình tìm hiểu một số trò chơi dân gian, truyền thống của người dân Thủ đô.

Hà Nội - “Thành phố Vì hòa bình”, danh hiệu được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Để đạt được danh hiệu đầy tự hào này, tôi hiểu rằng Hà Nội đã phải nỗ lực rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời phải đáp ứng hàng loạt tiêu chí gắt gao khác. Tôi tin rằng, trong tương lai, Hà Nội sẽ ngày càng phát triển, sẽ mãi là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/diem-den-hap-dan-thanh-pho-dang-song-680855.html