Diễm Hằng từng nhận bao tải thư thời đóng 'Nhật ký Vàng Anh'

Thời điểm đóng 'Nhật ký Vàng Anh', Diễm Hằng cùng dàn diễn viên được khán giả vô cùng yêu mến. Nữ diễn viên nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thư từ ngoài đảo về đất liền của các chiến sĩ Trường Sa, thư của các em nhỏ… Số thư ấy chất đầy cả 1 bao tải mà đến bây giờ cô vẫn còn giữ.

Diễm Hằng sinh năm 1989, từng nổi tiếng qua 2 phần “Nhật ký Vàng Anh” năm 2006-2007. Dù có xuất phát điểm từ một vai diễn hot, sở hữu cả diện mạo lẫn diễn xuất ấn tượng nhưng sự nghiệp của Diễm Hằng lại chưa thật sự thăng hoa. Cô có một thời gian dài vắng bóng với khán giả phim Việt.

Sau thời gian dài tập trung kinh doanh, theo đuổi hội họa, Diễm Hằng trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim "Sao Kim bắn tim sao Hỏa" cùng bạn diễn thân thiết Mạnh Quân.

Tôi hay được “đẩy thuyền” với Mạnh Quân

PV: Lâu rồi mới trở lại đóng vai chính trong phim truyền hình, cảm xúc của Diễm Hằng như thế nào?

Diễm Hằng: 5 năm rồi tôi mới quay trở lại đóng phim truyền hình. Trước đó, tôi tham gia một vai nhỏ trong “Lỡ hẹn với ngày xanh”. Một tuần sau đó, tôi nhận được lời mời casting một bộ phim của đạo diễn Bùi Quốc Việt. Tôi đi casting với tâm thế đi chơi nhưng không ngờ mình lại được nhận vai chính. Lúc đó, tôi cảm thấy lo lắng vì trong dàn diễn viên, chỉ có tôi đã dừng đóng phim trong một khoảng thời gian dài.

Tôi cũng nói với đạo diễn và các anh chị em trong đoàn phim rằng mình thấy căng thẳng vì không biết sẽ tiếp nhận vai diễn này như thế nào. Việc quay phim bây giờ đã khác rất nhiều so với thời điểm trước tôi đóng phim. Bộ phim đã bấm máy được một tháng rồi nhưng tôi vẫn giữ nguyên sự hồi hộp như ngày đầu. Mỗi buổi sáng đi quay, tôi vẫn rất lo lắng.

Diễm Hằng và Mạnh Quân trong phim mới.

Diễm Hằng và Mạnh Quân trong phim mới.

PV: Một tháng trôi qua, đạo diễn nhận xét như thế nào về phần thể hiện của Diễm Hằng trong phim?

Diễm Hằng: Anh Việt nổi tiếng là 1 đạo diễn khắt khe. Đối với anh Việt, mọi thứ phải rất chuẩn chỉnh. Anh nói với tôi rằng những phần nào mà mình chưa hiểu, chưa nắm rõ về mạch cảm xúc của nhân vật thì có thể trao đổi với anh. Đến tận bây giờ, sau hơn một tháng, tôi cũng quen dần, nhưng vẫn cần sự dìu dắt, chỉ bảo của anh và các diễn viên khác. Hôm đầu tiên rất run, những hôm sau đỡ hơn rất nhiều.

PV: Từng đóng cặp nhiều lần với Mạnh Quân, ở lần tái hợp này, Mạnh Quân hỗ trợ Diễm Hằng như thế nào?

Diễm Hằng: Hai anh em đóng phim với nhau từ rất lâu rồi. Đến phim này, tôi bảo với Mạnh Quân là ‘Anh Quân ơi, em thấy lạ lắm, như kiểu lần đầu tiên đi đóng phim ấy’. Ngày xưa đi đóng phim, tốc độ 1 ngày quay phim chậm hơn, bây giờ mọi thứ rất là nhanh. Ngoài việc 2 anh em hay tâm sự với nhau để làm thế nào hoàn thành cảnh quay tốt nhất thì ngày nào anh Quân cũng đưa tôi một nửa đường về nhà. Anh Quân bảo ‘Em mà run thì anh cũng run, nên em không được run. Nếu có gì chưa hiểu thì em cứ nói chuyện với anh Việt. Anh thấy em vẫn còn bản năng tốt, cứ tự tin lên’. Trong phim, 2 anh em cố gắng tung hứng với nhau. Vì vai diễn cặp đôi vợ chồng trong phim là 2 người ồn ào, náo nhiệt nhưng sau cái sự ồn ào có những phút rất tĩnh.

Anh Quân trông vậy thôi chứ rất nghiêm túc khi quay. Ngày xưa khi đóng “Nhật ký Vàng Anh”, mọi người hay “đẩy thuyền” tôi với anh Quân. Nhưng thực sự là khi đóng phim, anh ấy coi tôi như em gái và tôi coi anh ấy như một người anh trai rất nghiêm khắc. Đến bây giờ anh ấy vẫn vậy, nhất là khi anh ấy đã lập gia đình và có con. Nhìn anh Quân trông xì – tin vậy thôi nhưng suy nghĩ rất chín chắn.

PV: Các vai diễn trên màn ảnh của Diễm Hằng thường cá tính, đanh đá, kể cả vai diễn mới trong “Sao Kim bắn tim sao Hỏa” cũng vậy, rất giỏi bắt nạt chồng. Vậy ngoài đời thì sao, Diễm Hằng có nét tính cách nào giống nhân vật của mình?

Diễm Hằng: Ở ngoài đời, trong một mối quan hệ, tôi là người cá tính. Đàn ông mà không lo được là tôi cũng lo được tất (cười). Trong phim này, nhân vật Yên ghê gớm phổi bò nhưng thực ra là khẩu xà tâm phật. Nhân vật Yên cũng có nét dễ thương, có cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ phải lo toan mọi thứ trong gia đình. Hai vợ chồng Yên – Hào quen nhau từ thời đi học xong lấy nhau. Yên phải lo toan mọi thứ. Giống như mọi người phụ nữ khác, có hiền đến mấy khi trong hoàn cảnh phải lo toan mọi thứ thì có những giây phút to tiếng với chồng.

Nhưng 2 vợ chồng này không phải lúc nào cũng bốp chát như vậy. Bản chất Yên chỉ muốn chồng mình ổn định, lo được cho gia đình, chỉ cần ngoan thôi, không “báo” là đã tốt lắm rồi. Có những lúc chồng ngoan, nghe lời thì Yên cũng rất là bình thường thôi, cũng không phải là ghê gớm gì. Theo kịch bản thì sau này thì Yên và Hào sẽ có những biến cố rất lớn thì chắc chắn là cảm xúc và mạch diễn của Yên sẽ thay đổi nhiều.

Tôi thức đến 3 giờ sáng để đọc bình luận của khán giả

PV: Trở lại diễn xuất sau thời gian dài vắng bóng, Diễm Hằng thấy khán giả đón nhận mình như thế nào?

Diễm Hằng: Từ khi phim chưa lên sóng, tôi đã đọc hết các bình luận của khán giả trên mạng xã hội. Có những hôm tôi thức đến 3 giờ sáng để đọc comment của khán giả. Lâu lắm rồi mới thấy có nhiều người nói về mình như thế. Trong số đó có rất nhiều những bình luận tích cực. Và tôi cũng không ngại đọc những ý kiến trái chiều. Sự khen chê của khán giả cũng sẽ làm cho mình tốt hơn, để có thể làm tròn được vai diễn. Nếu mọi người khen thì mình sẽ phải làm tốt hơn. Còn nếu như mọi người chê thì mình sẽ phải nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi. Tôi là một người tích cực nên sẵn sàng tiếp thu, thay đổi để tốt hơn trong mắt khán giả.

PV: Việc quay trở lại đóng phim có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của Diễm Hằng không?

Diễm Hằng: Có chứ, vì tôi không phải diễn viên toàn thời gian mà có cuộc sống bình thường của mình. Tôi vẫn đang theo học song bằng Luật Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Ngoài ra còn có công việc kinh doanh nên cũng phải cố gắng sắp xếp mọi thứ. Trở lại đóng phim, tôi phải đi quay từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm. May mắn là đoàn làm phim cũng thông cảm để sắp xếp cho tôi thời gian quay phù hợp.

PV: Đối với Diễm Hằng, dường như nghệ thuật chỉ là một cuộc dạo chơi, vai diễn đến với mình thì nhận còn không thì không quá quan trọng?

Diễm Hằng: Tôi nghĩ mỗi bộ phim, mỗi vai diễn đến với mình là duyên số. Vai diễn đầu tiên trong “Nhật ký Vàng Anh” cũng vậy. Khi đó, bạn tôi đi casting và tôi chỉ đi cùng thôi nhưng lại được nhận vai. Bộ phim gần đây nhất là “Lỡ hẹn với ngày xanh” cũng đến với tôi một cách tình cờ. Đạo diễn bảo vai này là một họa sĩ, hợp với tôi. Tôi học hội họa, vẽ và sáng tác rất nhiều nên khi nghe vậy tôi bảo đến nhà mình quay luôn. Thế là ê-kíp đến nhà tôi quay nhân vật do tôi đóng, tôi vẽ như việc thường ngày của mình. Phim đóng máy, tôi có nói vui với một chị trong tổ sản xuất rằng: ‘Sau này nếu có phim nào vai nữ chính hãy nhớ đến em nhé’. Ngay tuần sau thì tôi nhận lời mời đóng “Sao Kim bắn tim sao Hỏa”. Thời điểm quay lại đóng phim vào lúc này cũng là một cái duyên, tôi cũng muốn mình đầu tư về thời gian và làm nghề một cách nghiêm túc hơn.

Nghệ thuật với tôi không phải cuộc dạo chơi qua đường. Tôi rất nghiêm túc với việc mình làm và đầu tư 100%, thậm chí 200% cho vai diễn. Có những thời điểm ốm mệt vì lâu rồi không quay phim với cường độ cao từ sáng đến tối, thời tiết thì nóng nực như thế này. Nhưng tôi không dám than thở vì ekip làm phim cũng rất vất vả. Hàng ngày đi đóng phim tôi thấy rất vui, mình học được những điều mới. Công việc của tôi trước đây trong khoảng thời gian nghỉ đóng phim không cần phải gặp quá nhiều người nên tôi khá hướng nội. Bây giờ tôi thấy mình được “bung lụa” hơn.

Diễm Hằng cùng dàn diễn viên phim "Nhật ký Vàng Anh"

Diễm Hằng cùng dàn diễn viên phim "Nhật ký Vàng Anh"

PV: Diễm Hằng vẫn được khán giả nhớ đến nhiều nhất với vai diễn trong “Nhật ký Vàng Anh”. Điều này có ý nghĩa như thế nào với Hằng?

Diễm Hằng: Mọi người thường gọi tôi là Diễm Hằng “Nhật ký Vàng Anh”. Đó là một dấu mốc để mọi người nghĩ về thời điểm mình xuất phát như thế nào. Ở giai đoạn trưởng thành, không phải là mình cố quên cái nickname đó đi mà mình mong muốn sẽ gửi đến khán giả một hình ảnh mới.

Tôi có đọc một bình luận của khán giả nói rằng nhìn Mạnh Quân với Diễm Hằng đóng vợ chồng mà trông giống như 2 nhân vật của “Nhật ký Vàng Anh” ngày xưa sau này lớn lên. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi.

PV: Cuộc sống của Diễm Hằng thay đổi như thế nào khi nổi tiếng từ phim “Nhật ký Vàng Anh”?

Diễm Hằng: Thay đổi nhiều lắm. Chúng tôi hay đi tour ở các tỉnh từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cảm xúc lúc đấy hay lắm. Phim về tuổi thanh thiếu niên thời đấy chỉ có “Nhật ký Vàng Anh”, lại còn dạng sitcom lần đầu tiên và có dàn diễn viên trẻ. Thời điểm đó giới trẻ mới có định hình về idol, người nổi tiếng để bắt chước, đi theo. Giống như anh Mạnh Quân thời điểm đó là để đầu chôm chôm nên có nhiều thanh niên cũng để đầu chôm chôm. Tôi lúc đó để đầu sư tử. Chúng tôi nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thư từ ngoài đảo về đất liền của các chiến sĩ Trường Sa, thư của các em nhỏ… Số thư ấy chất đầy cả 1 bao tải mà đến bây giờ mẹ vẫn còn giữ cho tôi.

Quà tặng khi ấy cũng chất nguyên một ô tô. Bây giờ những tour diễn kiểu đấy cũng không nhiều. Hiện tại chúng tôi giao lưu với khán giả trên mạng xã hội nhiều hơn. Mỗi một thời điểm lại có một cái hay. Bây giờ nhận được những comment trực tiếp từ khán giả chứ không phải gửi thư mấy tháng mới đến nơi.

PV: Thời đóng “Nhật ký Vàng Anh” có thể coi là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của Diễm Hằng. Đến bây giờ không còn được hào quang như trước, Hằng có buồn không?

Diễm Hằng: Tôi nghĩ mỗi giai đoạn sẽ có một đỉnh cao sự nghiệp khác nhau và cảm xúc của mỗi đỉnh cao sự nghiệp cũng khác. Thời điểm đấy, chúng tôi đều là thanh niên mới lớn, 17-18 tuổi, rất trẻ con. Sự đón nhận của khán giả lúc đó cũng khác, không như bây giờ. Hồi đó mình còn trẻ nên nhìn nhận về sự thành công cũng khác. Bây giờ đối với tôi, có những khán giả bình luận Diễm Hằng lâu rồi không đóng phim nhưng đóng vẫn tự nhiên, thì mình tự cảm thấy đó là thành công.

PV: Xin cảm ơn Diễm Hằng.

Hà Phương - Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/diem-hang-tung-nhan-bao-tai-thu-thoi-dong-nhat-ky-vang-anh-post1105036.vov