Điểm hẹn của giáo viên kiều bào

Từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, những giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt ở quê nhà đều mang theo câu chuyện, kinh nghiệm và cả những trăn trở trên hành trình giữ gìn tiếng mẹ đẻ ở xứ người.

Cô Đỗ Bích Thảo, giáo viên tiếng Việt tại Ba Lan thay mặt các học viên tham gia khóa tập huấn nhận hoa chúc mừng của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Trung Kiên, ngày 14/8. (Ảnh: Dương Tiêu)

Cô Đỗ Bích Thảo, giáo viên tiếng Việt tại Ba Lan thay mặt các học viên tham gia khóa tập huấn nhận hoa chúc mừng của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Nguyễn Trung Kiên, ngày 14/8. (Ảnh: Dương Tiêu)

Vào những ngày tháng Tám lịch sử, Thủ đô Hà Nội trở thành điểm hẹn của các học viên tham dự khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đến với khóa tập huấn, các giáo viên không chỉ được bồi dưỡng kiến thức và phương pháp sư phạm, mà còn có cơ hội chia sẻ, tiếp thêm động lực cho công việc thầm lặng nhưng ý nghĩa là trao truyền tiếng mẹ đẻ cho thế hệ con em Việt Nam khắp năm châu.

Niềm tin vào giá trị văn hóa dân tộc

Với cô Đỗ Bích Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường tiếng Việt Lạc Long Quân ở Ba Lan, việc tham gia khóa tập huấn lần này là niềm vinh dự và tự hào lớn đối với bản thân. Ngôi trường nơi cô gắn bó có lịch sử 26 năm, hiện duy trì khoảng 300 học sinh, cả trực tiếp và trực tuyến.

Trong điều kiện còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất cũng như kinh phí hoạt động, cô và các đồng nghiệp vẫn nỗ lực sáng tạo nhiều phương pháp mới, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lớp học cho đến thiết kế trò chơi tiếng Việt để giúp học sinh thêm hứng thú học tập.

Chính niềm tin vào giá trị văn hóa dân tộc và tình yêu với tiếng mẹ đẻ đã thôi thúc họ bền bỉ gắn bó với công việc này. Nhà trường còn chủ động biên soạn giáo trình riêng, kết hợp sách giáo khoa trong nước, sách Tiếng Việt vui, Quê Việt cùng phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc thù của học sinh gốc Việt tại Ba Lan.

Dù còn bận rộn công việc mưu sinh và đời sống gia đình riêng, cô Thảo vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian để lên lớp dạy chữ và truyền tình yêu quê hương cho các thế hệ học trò ở nơi đây. Ngoài công việc giảng dạy, cô còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng của người Việt tại Ba Lan, từ tổ chức sự kiện văn hóa như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu… cho đến những chương trình gắn kết hội đoàn. Sự hiện diện và đóng góp của cô cùng các giáo viên tiếng Việt đã trở thành nguồn động viên lớn cho phụ huynh, học sinh và cả cộng đồng ở nơi đây.

Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt diễn ra từ ngày 13-28/8 tại Hà Nội và một số địa phương lân cận với sự tham gia của khoảng 80 giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các hoạt động chính gồm: Tập huấn về phương pháp giảng dạy tiếng Việt do các giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đứng lớp; tìm hiểu về hệ sinh thái sách giáo khoa điện tử và học liệu truyền hình; dự giờ tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm; tham gia thực hành giảng dạy; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa...

Nhịp cầu nối gìn giữ bản sắc

Ở Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du có bề dày truyền thống tại thủ đô Vientiane, cô Võ Thị Thanh cũng luôn nhận thức được trọng trách lớn lao của mình trong việc dẫn dắt, đồng hành với tập thể giáo viên trang bị cho các em học sinh ngôn ngữ mẹ đẻ cũng như các kiến thức văn hóa.

Cô Thanh xúc động nói: “Ở mỗi vùng đất, tiếng mẹ đẻ là sợi dây vô hình, nối con người với cội nguồn. Ở đất nước Triệu Voi, chúng tôi vẫn miệt mài, giữ sợi dây ấy, để tiếng Việt ngân vang trong lớp học, trong từng câu chuyện, của học trò gốc Việt”.

Theo cô Thanh, cộng đồng người Việt tại Lào luôn hướng về quê hương. Trong trường học, tiếng Việt không chỉ là một môn học mà còn là nhịp cầu nối giúp các thế hệ trẻ gốc Việt gìn giữ bản sắc, ngôn ngữ và văn hóa dân tộc.

Tất nhiên, hành trình ấy còn gặp nhiều khó khăn: Đội ngũ giáo viên còn mỏng, đời sống còn nhiều khó khăn, chưa được tiếp cận thường xuyên với phương pháp dạy học hiện đại trong môi trường song ngữ; cơ sở vật chất, tài liệu giảng dạy chưa đầy đủ và đồng bộ; học sinh ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt ngoài lớp học.

Bằng tình yêu tiếng Việt và trách nhiệm với học trò, các giáo viên luôn nỗ lực đổi mới phương pháp, biến mỗi tiết học thành một câu chuyện, để các em vừa học chữ, vừa học tình yêu quê hương, đất nước.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi được trở về Việt Nam và tham dự khóa tập huấn là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về NVNONN, đối với kiều bào. Khóa học này là cơ hội quý báu để tiếp thu kiến thức mới, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng kết nối, với đồng nghiệp trên khắp thế giới”.

Sau khóa học, cô Thanh hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ như cung cấp thêm tài liệu giảng dạy phù hợp cho học sinh Việt kiều tại Lào; tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn định kỳ; kết nối mạng lưới giáo viên tiếng Việt ở các nước để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt...

Đoàn giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt năm 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Dương Tiêu)

Đoàn giáo viên kiều bào tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt năm 2025 chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: Dương Tiêu)

Ươm mầm lớp học tiếng Việt

Sinh sống và làm việc tại Vladivostok - thành phố vùng viễn Đông nước Nga ghi đậm dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người bôn ba tìm đường cứu nước, cô giáo Nguyễn Thị Thảo My luôn mong có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi và trau dồi kiến thức, kỹ năng giảng dạy tiếng Việt một cách bài bản và chuyên nghiệp.

Hiện tại, nhu cầu học tiếng Việt ngày càng gia tăng ở Vladivostok, không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn ở những người Nga yêu thích văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, việc dạy và học tiếng Việt vẫn còn hạn chế về nguồn lực, giáo trình và phương pháp hiện đại.

Chính vì vậy, cô Thảo My luôn trăn trở và mong muốn xây dựng một lớp học tiếng Việt tại Vladivostok, góp phần giữ gìn tiếng mẹ đẻ và nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa dân tộc, quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Cô kỳ vọng việc được trở về Việt Nam tham gia khóa tập huấn lần này sẽ giúp bản thân cập nhật phương pháp giảng dạy mới, kỹ năng thiết kế chương trình và tổ chức lớp học cùng trải nghiệm những giá trị văn hóa sâu sắc.

“Điều tôi tìm kiếm là có thêm sự tự tin và nền tảng vững chắc để triển khai các lớp học tiếng Việt tại Vladivostok, áp dụng linh hoạt những phương pháp tiên tiến và tài liệu phù hợp với đối tượng học viên ở nước ngoài”. Cô mong được tiếp tục được kết nối với các thầy cô và đồng nghiệp để cùng xây dựng mạng lưới giáo viên tiếng Việt ở nước ngoài, hỗ trợ nhau trong công tác giảng dạy.

Trở về quê hương trong không khí hào hùng của cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khóa tập huấn cùng các hoạt động ý nghĩa trong chương trình không chỉ giúp các học viên nâng cao kỹ năng giảng dạy mà còn cung cấp những trải nghiệm thực tế, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử, vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước.

Qua đây, những thầy cô trực tiếp giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ kiều bào được kết nối sâu sắc hơn với nguồn cội và bồi đắp thêm kiến thức, tình yêu quê hương – hành trang quý giá cho sự nghiệp trồng người nơi đất khách.

“Công tác gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm sâu sắc, thể hiện qua các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc và ngôn ngữ dân tộc. Trong các chuyến thăm và làm việc tại nước ngoài, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc học và dạy tiếng Việt. Nhiều cuộc gặp đã ghi nhận những ý kiến, đề xuất của kiều bào, tặng sách, giáo trình, trao đổi trực tiếp với giáo viên, học sinh lớp học tiếng Việt ở sở tại. Những hoạt động này đã tiếp thêm động lực to lớn cho đội ngũ giáo viên kiều bào – những người đang tận tâm giữ gìn tiếng Việt, “linh hồn của dân tộc” nơi đất khách. Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

AN BÌNH

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/diem-hen-cua-giao-vien-kieu-bao-325056.html